Thông tin báo chí ngày 09/01
Đăng ngày 10-01-2018 14:18, Lượt xem: 129

Thông tin về thành phố Đà Nẵng, báo đài đưa tin ngày 09/01

1/Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nhiều báo khác đưa tin:

+ Về Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2018, liên quan đến tài sản công, Thủ tướng Chính phủ nêu ý kiến: “Tôi xin nêu một ví dụ mới nhất, đó là trường hợp bán nhà công sản cho Vũ  “nhôm” diễn ra ở TP. Đà Nẵng. Nhà nước được cái gì?”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, phải chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công quốc gia…

2/ Báo Đà Nẵng, Pháp luật TP.HCM, Người lao động, Người đưa tin…:

- Xe tải gây bụi, dân rào đường phản đối - Đà Nẵng: 'Kêu Trời' không thấu, người dân mang ghế chặn đường:

+ Sự việc xảy ra tại tuyến đường Hoàng Văn Thái, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vào sáng 8-1.

+ Người dân sinh sống dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã bày chướng ngại vật (là cây gỗ, bàn ghế) ra đường để ngăn cản xe tải chở đất đá lưu thông. Đến trưa cùng ngày, hàng ngàn phương tiện giao thông, trong đó có nhiều xe tải chở đất đá không thể lưu thông qua đây. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để giải thích, vận động người dân tháo dỡ chướng ngại. Tuy nhiên, họ vẫn phản đối và yêu cầu đơn vị chức năng phải khẩn trương dọn đường, cam kết không gây thêm ô nhiễm...

 3/ Đài VOV:

- Di chuyển trên đường "công vụ", học sinh vào lớp như người đi cày:

+  Để phục vụ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan và một số dự án trên địa bàn, tỉnh lộ 601 đi qua các xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng biến thành đường "công vụ".

+ Từ 3 năm nay,Xe tải ben chở đất đá, vật liệu xây dựng qua lại đã cày nát mặt đường, chi chít ổ voi, ổ gà. Người dân sống 2 bên tỉnh lộ này phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy.Ngoài tuyến huyết mạch đi xã miền núi Hòa Bắc, dọc Tỉnh lộ 601 có nhiều trường học, hàng ngày học sinh phải qua lại trên tuyến đường này, nguy hiểm đến tính mạng “Một số trường hợp phụ huynh bị trật xe xuống, có người cũng đã bị gãy chân. Còn học sinh đi xe đạp bị té ngã, ướt hết sách vở, văng hết trên người đi vào trong lớp là giống như người đi cày ruộng. Mùa hè thì bụi, mù mịt. Lâu lâu cũng thấy họ đổ một ít đất đá cấp phối rồi san xuống nhưng được vài ba bữa, xe công trình vài ba chục tấn chạy đè lên thì còn chi”, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hòa Liên 2, huyện Hòa Vang cho biết…

 4/ Báo Đà Nẵng:

 - Bắt quả tang một công ty đổ xỉ thép san lấp mặt bằng:

+ Chiều 7-1, qua phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) bắt quả tang Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Mạnh Linh (gọi tắt là Công ty Mạnh Linh, số 373 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang đổ 21m3 xỉ thép xuống khu vực tổ 34, 35, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) để san lấp mặt bằng phục vụ công trình tại đây.

Qua điều tra ban đầu, ông Hà Văn Tú, Phó Giám đốc Công ty Mạnh Linh cho biết, công ty lấy số xỉ thép nói trên từ một nhà máy thép trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với đại diện UBND phường Hòa Hiệp Nam và Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) quận Liên Chiểu sáng 8-1, ông Tú không xuất trình được hợp đồng mua bán, cung cấp xỉ thép giữa nhà máy thép và Công ty Mạnh Linh.

 5/ Báo Công an Đà Nẵng:

- Đóng cửa các mỏ đá trên địa bàn Hoà Vang- Đường vẫn bị phá nát, đất phải bỏ hoang:  

+ Tháng 8-2017, Sở TN-MT TP. Đà Nẵng đã lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo Đề  án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đã được thành phố phê duyệt của 19 mỏ trên toàn thành phố. Tuy nhiên, đã bước sang năm 2018, nhiều vấn đề về môi trường, đời sống dân sinh đang cần giải quyết, khắc phục vẫn còn bỏ ngõ…

- Cần xem xét truy tặng liệt sĩ cho trung úy Hà Văn Hoài:

+ Từ năm 1970-1975 được xem là giai đoạn ác liệt nhất tại chiến trường miền Nam. Tại Mặt trận 4 Quảng Đà thuộc Quân khu 5 ai nấy đều biết đến những chiến công vang dội, với nhiều cách đánh "xuất quỷ nhập thần", dũng cảm mưu trí, linh hoạt của những chiến sĩ đặc công nước thuộc tiểu đoàn 471 (đóng quân tại Xuân Thiều, xã Hòa Hiệp, Hòa Vang, nay là P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng. Trong những chiến công chung của tiểu đoàn 471 có sự đóng góp của Trung sĩ, Trung đội phó Hà Văn Hoài (1952), quê xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình. Sau ngày giải phóng, trên đường hành quân từ cảng Tiên Sa về căn cứ tại Xuân Thiều, chẳng may do xe chuyển quân gặp tai nạn, anh Hoài bị chấn thương sọ não. Mặc dù được đồng đội đưa vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện quân y C17 nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã hy sinh vào ngày 17-7-1975 và phần mộ được an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Hiệp. Tuy nhiên, 42 năm qua, anh Hà Văn Hoài vẫn chưa được Nhà nước truy tặng liệt sĩ… 

 

ANH TRỊNH

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT