Thông tin báo chí ngày 06/9
Đăng ngày 11-09-2018 04:07, Lượt xem: 70

1/ Nhiều trang báo đưa tin:

-Trường bị “khủng bố” bằng sơn, mắm tôm trong ngày khai giảng:

+ Sự việc gây lo sợ này xảy ta tại trường Mầm non Chú ếch con (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) ngay trước thời điểm sắp diễn ra lễ khai giảng năm học mới.Ông Lê Trung Sinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Bầu trời cao - chủ chuỗi trường mầm non Chú Ếch con Đà Nẵng cho hay vào khoảng 0h30 ngày 5/9, có 4 người đàn ông đi xe máy đến trước cổng trường rồi dừng lại, liên tục ném mắm tôm, sơn vào trường.

+ Cô Nguyễn Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cũng thông tin thêm, tầm 6h sáng cùng ngày nhóm người trên quay lại. “Họ rất trông rất hung dữ, mình xăm trổ. Họ khóa cổng không cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh vào trường làm lễ khai giảng. Chúng tôi buộc phải báo công an thì họ mới giải tán khi lực lượng chức năng đến", cô nói. Theo cô, đây là lần đầu tiên trường bị tạt mắm tôm và sơn trong 10 năm hoạt động. Sự việc này đã khiến nhiều phụ huynh cũng như giáo viên trong trường hoang mang, lo lắng

+Trao đổi thêm với báo chí, ông Sinh thông tin đã có đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng về việc liên tục bị nhóm giang hồ nhắn tin, gọi điện đe dọa và đòi tiền.Theo đơn trình báo, ông Sinh có quan hệ làm ăn với nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bầu trời cao. Trước đó, người này bán lại toàn bộ số cổ phần tại công ty cho ông. Sau khi làm Chủ tịch HĐQT, ông liên tục bị các đối tượng giang hồ gọi điện đòi nợ, vì chủ cũ nợ tiền của họ. “Nhưng tôi không thể đứng ra trả nợ vì đó là việc riêng của chủ cũ”, ông nói.

- Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Đà Nẵng xin thôi chức :

+Ngày 5/9, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng xác nhận, ông Lê Văn Quang (SN 1959), ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã gửi đơn xin thôi chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng.

2/ Báo Doanh nghiệp VN, Dân trí:

 - Đà Nẵng: Nhiều cán bộ, lãnh đạo xin thôi việc trước tuổi hưu:

+ Một số cán bộ, lãnh đạo ở các cơ quan, ban ngành của Đà N:ẵng, trong đó có ông Lê Văn Quang - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố - xin thôi việc sớm trước tuổi hưu.

+ Được biết, ngoài ông Quang, còn có một số cán bộ ở các cơ quan, đơn vị có nguyện vọng xin thôi việc sớm trước tuổi hưu. Những người này đa số đều đã gần tuổi nghỉ hưu. Việc đồng ý cho từng người nghỉ hay không tuỳ từng cấp sẽ do cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật quyết định.

3/ Đài VOV:

- Bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cần sớm giải quyết:

+Lạm thu phí, cấp học bổng sai, cán bộ sai phạm chậm bị xử lý... tình trạng diễn ra từ nhiều năm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng. Các vấn đề bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng dẫn đến nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại. Cũng vì lý do này, đến nay dù đã nâng cấp lên Đại học cả năm rồi nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường vẫn chưa được kiện toàn…

4/ Infonet:

- Đà Nẵng: Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng khiến lưu lượng cấp nước sinh hoạt yếu:

+ Ngày 5/9, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) chính thức thông báo hiện nay nguồn nước sông Cầu Đỏ đang nhiễm mặn lên đến 1.900 mg/lít. Để đảm bảo chất lượng nguồn nước thô, Dawaco đang tăng cường lấy nước từ Trạm bơm An Trạch.

+ Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mấy ngày qua nhiều khách hàng dùng nước trên địa bàn Đà Nẵng phản ánh lưu lượng và áp lực nước trong mạng lưới đang thấp so với bình thường. Dawaco khuyến khích khách hàng trên toàn TP sử dụng nước tiết kiệm nước trong thời gian này…

5/ Báo Đà Nẵng:

- Khu dân cư có nhiều người mắc ung thư ở P. Thạc cần xác định cụ thể nguyên nhân gây bệnh:

+.Khu dân cư (KDC) Trung Bình A, Trung Bình B (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) có 38 người mắc ung thư ở các tổ từ 14-23, trong đó có 9 người đang điều trị, còn lại đã qua đời. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra, khảo sát để xác định rõ nguyên nhân… 

+ Trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Kiều My, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế cho hay, Sở Y tế đã nhận được phản ánh của người dân KDC Trung Bình A và Trung Bình B về tình hình bệnh ung thư. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan điều tra, xác định nguyên nhân. “Đoàn kiểm tra đã điều tra những yếu tố mang tính xã hội học, khảo sát môi trường sống xung quanh đối với những bệnh nhân còn sống.

+ Để xác định nguyên nhân cụ thể cũng như có đánh giá toàn diện, Sở Y tế cần điều tra sâu hơn về chuyên môn đối với khu vực này. Điều này phải được UBND thành phố đồng ý”, bà My nói.Người dân ở KDC Trung Bình A, Trung Bình B vẫn đang mong chờ cơ quan chuyên môn sớm tiến hành khảo sát, điều tra chuyên sâu để xác định cụ thể nguyên nhân gây bệnh…

- Lo ngập úng, sạt lở đất từ các công trình:

+ Mùa mưa bão đang đến gần, người dân ở vùng ven của thành phố lại đối mặt với những nỗi lo bị ngập úng, ngập lũ và sạt lở đất do bất cập hạ tầng, thi công các công trình... Cứ gần đến mùa mưa lũ, người dân ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) lại lo lắng với tình trạng đất, đá từ công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo nước mưa chảy xuống đường ĐT 601 và tràn vào nhà dân, nhất là người dân ở hạ lưu cầu Km64 thuộc tổ 4, thôn Quan Nam 3. Đáng ngại hơn, ngay phía cầu Km64, do khoét sâu vào đồi núi để làm đường nên có nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng. Người dân ở tổ 4, thôn Quan Nam 3 nói: “Cứ có trận mưa lớn là nhiều đất, đá và nước mưa chảy xuống, bồi lấp đường và trôi vào nhà dân. Tình trạng này đã xảy ra mấy năm nay, kể từ khi thi công cầu, nhưng lo nhất là quả núi có nguy cơ bị sạt lở nặng”…

+ Nhiều người dân ở các khu tái định cư (TĐC) 2, 3 và 4 của xã Hòa Liên cũng lo lắng về tình trạng ngập nước và đường sá lầy lội vào mùa mưa. Hiện nay, nhiều tuyến đường ở các khu TĐC vẫn chưa được thảm bê-tông nhựa, còn các đường tạm nối các khu TĐC với đường Nguyễn Tất Thành nối dài vẫn là đường đất và là nơi thoát lũ về cánh đồng chậm giải tỏa. “Tại các khu TĐC, có nhiều nhà dân xây dựng và nhiều người đi làm, chở con đi học ra hướng đường Nguyễn Tất Thành. Đề nghị thành phố sớm xây dựng cầu hoặc đường trên cống qua các đường tạm đó vì mùa mưa đường lầy lội, nhiều xe máy bị mắc lầy và nước lũ chảy qua, rất nguy hiểm..

 

ANH TRỊNH

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT