Thông tin báo chí ngày 31/5
Đăng ngày 03-06-2019 02:15, Lượt xem: 40

Thông tin về thành phố Đà Nẵng, báo chí đăng tải ngày 31/5

1/ Nhiều trang báo đăng tải các tin:

 - Đà Nẵng: Sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế  DIFF 2019:

+Được kỳ vọng thành công với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều phần việc đã hoàn thiện và rà soát kỹ lưỡng…Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai thường xuyên và chặt chẽ, các quận Sơn Trà và Hải Châu triển khai 58  điểm giữ xe bình ổn giá ở tất cả các tuyến đường. Giá giữ xe được niêm yết cụ thể. Trường hợp nhân dân phát hiện tổ chức, cá nhân hộ gia đình tăng giá giữ xe cao hơn mức quy định, đề nghị phản ảnh qua tổng đài đường dây nóng…

- Khu du lịch 700 tỷ đồng xây dựng trái phép, nhiều cán bộ ở Đà Nẵng bị kỷ luật:

+UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã kiểm điểm cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến vi phạm xây dựng tại Dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) do Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi làm chủ đầu tư.

+Hội đồng xử lý kỷ luật huyện Hòa Vang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Bảy, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, 3 cá nhân chịu hình thức kỷ luật khiển trách là ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang; Trần Văn Sơn, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã Hòa Phú và ông Nguyễn Phú Cường, được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng xã Hòa Phú. UBND huyện Hòa Vang cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi vì đã tự ý san lấp sông Luông Đông, gây thu hẹp dưới 20% mặt cắt ngang sông.

 2/ Báo Thanh niên:

- Lo thuốc lá điện tử 'tấn công' học sinh Đà Nẵng:*

+Một bộ phận học sinh tại TP.Đà Nẵng có dấu hiệu bị sốc tinh dầu khi thử dùng thuốc lá điện tử, khiến phụ huynh lo sốt vó...Hiện nay, thuốc lá điện tử đã không còn xa lạ với giới trẻ, tạo nên trào lưu với những lời mời gọi như: “không ảnh hưởng đến người xung quanh”, “tạo mùi thơm miệng”, “ít gây bệnh và đặc biệt giúp cai thuốc lá truyền thống hiệu quả”…

+Gần đây, một bộ phận học sinh THPT ngang nhiên sử dụng ngay trong lớp học, tụ tập tại quán cà phê. Nhưng thú vui thời thượng khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng.Nhiều phụ huynh khi biết chuyện con cái nghiện thuốc lá điện tử. Họ chia nhau ra theo dõi. Bỏ ra nhiều ngày để đi theo quản lý con, điều khiến họ ngạc nhiên chính là có quá nhiều trẻ ở độ tuổi học sinh tìm đến các cửa hàng để mua thuốc lá điện tử.

+ PV Thanh Niên cũng thử tìm tới quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.Hải Châu) và không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hằng ngày có nhiều cô cậu nhỏ đeo kính cận, mặc đồ đồng phục học sinh THPT đến tham gia cuộc vui mang tên thuốc lá điện tử. Nơi đây được cho là tụ điểm hẹn hò của dân mê “làn khói trắng” ở Đà Nẵng…

3/ Báo Tài nguyên&Môi trường

- Nỗi niềm làng… khát! 

+Mười mấy năm về trước, ngôi làng nhỏ có tên Phước Hậu (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nằm dưới chân dãy núi Phước Tường, ngoảnh mặt về hướng Tây Nam, trù phú, yên bình, cây trái xum xuê xanh mướt… Bây giờ chẳng bao giờ có lại được như ngày xưa, bởi bao quanh làng là cả chục mỏ khai thác đất, đá, hàng ngày, hàng đêm tiếng nổ mìn phá đá, bụi đất đá bay ngập trời.

+Cả nghìn lượt xe trọng tải lớn chở đất đá rầm rập qua thôn mỗi ngày, biến ngôi làng trù phú năm xưa trở nên xơ xác… Đến năm 2017, các mỏ khai thác đất, đá đã hết thời gian cấp phép, đóng cửa, nhưng vẫn còn đó bao hệ lụy.Điều dễ nhận thấy là hơn 12 ha ruộng màu mỡ của thôn năm xưa, bây giờ bỏ hoang cỏ dại ngút ngàn, có chăng chỉ còn vài diện tích nhỏ có thể trồng vài vạt bắp vào mùa mưa. Nguyên nhân rất đơn giản, nguồn nước trong lành tưới tiêu cho hơn 12 ha ruộng ấy nằm trên khe núi Phước Tường đã bị một mỏ khai thác đá, chèn lấp cả hàng nghìn m3 đất đá, chặn kín dòng, đến mức không còn có thể dùng cách nào khai thông được nữa.

+Chưa hết, bãi tập kết than của Công ty than Đông Bắc cũng nằm ngay trên đầu nguồn nước, mỗi mùa mưa đến, nước thải từ bãi than tràn xả xuống. Dòng nước đen ngòm đầy hóa chất của than đá tràn vào các thửa ruộng, gây ô nhiễm nguồn nước, đến cây cỏ cũng chết khô, thấm sâu vào lòng đất. Ruộng đất bỏ hoang, nguồn nước ô nhiễm, đến chăn nuôi cũng không phát triển nổi, cả thôn trước đây có tới mấy trăm con bò, thời gian qua, chẳng hiểu sao cứ ngã bệnh, rồi lăn ra chết dần, bà con bảo, chắc là bò uống phải thứ nước ô nhiễm từ bãi than rồi các mỏ khai thác đất đá chảy xuống. Con heo, con gà cũng chẳng nuôi nổi, vì lấy đâu ra thức ăn cho chúng, và cũng chẳng đủ nước sạch cho chúng tắm rửa vệ sinh, ăn uống nữa… Thôn có mấy trăm hộ, người khỏe thì đi làm công nhân cho doanh nghiệp sản xuất gạch gần thôn, hoặc đi làm thuê làm mướn, người già tuy có còn chút sức lao động, phụ nữ đành ngồi chơi không, chẳng có việc gì làm khi ruộng đất không thể canh tác…

 4/ Báo Công an nhân dân:

 - Đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC cho lễ hội pháo hoa Đà Nẵng:

 +Ngày 30-5, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Cục Phó cục Cảnh sát PCCC – CNCH (Bộ Công An) đã dẫn đầu đoàn Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC – CNCH tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy khu vực trình diễn bắn (nơi tập kết pháo hoa) và sân khấu Lễ hội pháo hoa DIFF 2019. 

+Tại đây, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự bám sát “thực địa pháo” của lực lượng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an TP. Đà Nẵng. Đặc biệt là công tác chuẩn bị PCCC chặt chẽ, tuyệt đối an toàn từ các khâu: Vận chuyển pháo; lắp đặt thiết bị chữa cháy tại chỗ; bố trí xe chữa cháy; cắt cử cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24h kể từ khi pháo được vận chuyển từ kho chứa pháo về bãi tập kết. Các thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng đã được bố trí tại khu vực khán đài và sân khấu, phục vụ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật…

5/ Báo Đà Nẵng:

- Gần 5 năm chưa hoàn thành 1km đường:

+Qua 'đường dây nóng' của Báo Đà Nẵng, người dân tổ 43 phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) phản ánh: 'Khi trời mưa, kể cả mưa không lớn, tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông trong dự án khu dân cư (KDC) Bàu Gia Phước thường ngập kéo dài, mùa nắng bụi bẩn, hai bên đường rác thải sinh hoạt chất ngổn ngang, cây cỏ um tùm...'.  

+Thống kê của Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho thấy, dự án KDC Bàu Gia Phước có tất cả 59 hộ dân, trong đó giải tỏa đi hẳn 6 hộ, còn lại giải tỏa một phần nằm trên địa bàn các phường Phước Mỹ, An Hải Đông. Hiện dự án này còn gần 10 hộ chưa thống nhất mức giá đền bù hoặc chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng làm đường chứ không chịu di dời hẳn để bàn giao mặt bằng cho thành phố xây dựng công trình công cộng...Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cho biết, công trình chậm thi công hoặc thi công “nhỏ giọt” do công tác giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa dứt điểm. “Chúng tôi đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, Ban Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà khẩn trương vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhanh chóng hoàn thiện dự án”

 

ANH TRỊNH

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT