Thông tin báo chí ngày 11/9
Đăng ngày 11-09-2019 10:03, Lượt xem: 36

Thông tin về thành phố Đà Nẵng, báo chí đăng tải ngày 11/9

1/ Báo Giao thông:

- Khủng hoảng pháp lý" đất nền, BĐS Đà Nẵng lao đao:

+Vướng mắc về vấn đề pháp lý khiến thị trường bất động sản (BĐS) đất nền TP. Đà Nẵng rơi vào tình trạng đóng băng, sụt giảm, lao đao.Tổng giám đốc Điều hành CBRE (Việt Nam) nhấn mạnh khi trao đổi với PV tại Họp báo tổng quan thị trường BĐS 2019 tổ chức tại Đà Nẵng 10/9.

 - Bất động sản Đà Nẵng sáu tháng đầu năm 2019: Nhiều biến động (Báo Tuổi trẻ)

+ Công ty chuyên nghiên cứu thị trường CBRE vừa công bố đánh giá về thị trường bất động sản Đà Nẵng sáu tháng đầu năm 2019 và dự báo thị trường trong thời gian đến:Thị trường bất động sản Đà Nẵng đã có nhiều chuyển động do tình hình thu hút đầu tư sáu tháng đầu năm 2019 khá khả quan, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài…Theo số liệu thống kê của CBRE: Nguồn cung khách sạn tăng trưởng mạnh, đất nền chững lại, nguồn cung căn hộ khan hiếm..

2/ Liên quan đến việc  phụ huynh tố giáo viên trường Mầm non Ngôi Sao Việt đánh, bỏ đói trẻ, Báo VietNamnet, Công an Đà Nẵng,VTC NEWS… tiếp tục đăng tải thông tin:

+Ngày 10/9, bà Nguyễn Thị Kim Quy (trú tổ 70, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bà ngoại cháu Đỗ Nghi L. (3 tuổi) cho biết, hiệu trưởng trường Mầm non Ngôi Sao Việt và 2 cô giáo phụ trách lớp đã đến gia đình gửi lời xin lỗi, sau khi gia đình tố cáo cô giáo đánh và bỏ đói trẻ nhiều ngày.Lo lắng cho tình trạng sức khỏe, tâm lý của cháu nên gia đình quyết định rút hồ sơ học tập tại trường  này và đăng ký cho L. sang học trường khác.

 - Bị tố bạo hành, bỏ đói trẻ, trường mầm non ở Đà Nẵng lên tiếng:

+Liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Bích Kiều, Hiệu trưởng trường Mầm non Ngôi Sao Việt cho biết không có việc giáo viên đánh đập, bỏ đói cháu L. như phụ huynh phản ánh.Theo bà Kiều, hiện nay có 130 trẻ đang theo học tại trường. Cháu L. học lớp Sơn Ca (dành cho trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi) do 2 giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1979, có hơn 10 năm kinh nghiệm) và Trần Thị Cẩm Nhung (hơn 2 năm kinh nghiệm) phụ trách.

+Ngày 22/8, khi bà Quy yêu cầu làm rõ vụ việc, nhà trường đã cho xem camera và không có hình ảnh cô giáo bạo hành trẻ. Có thể cháu L. tự gây thương tích cho nhau trong các tiết thể dục", bà Lê Thị Bích Kiều thông tin.Tại trường camrera sẽ liên kết với điện thoại của phụ huynh để theo dõi con mình bất cứ lúc nào. Sau sự việc, chúng tôi đã yêu cầu 2 cô giáo viết tường trình. Nhà trường đã nhận lỗi với phụ huynh về việc quản sinh chưa chu đáo dẫn đến xảy ra thương tích cho trẻ.", bà Kiều nói và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ…

3/ Báo Pháp luậtTP.HCM:

- Các chiêu lách luật của hướng dẫn viên người Hàn:

+Theo phản ánh của các hướng dẫn viên (HDV) người Việt, ngoài các công ty lữ hành có chủ là người Hàn, ở Đà Nẵng còn có nhiều người Hàn Quốc hoạt động du lịch trái phép dưới danh nghĩa trưởng đoàn. Tương tự như trưởng đoàn Trung Quốc, trưởng đoàn Hàn thường nhận tour từ nhiều chi nhánh, công ty Hàn Quốc khác nhau, sau đó thuê HDV Việt đi cùng để đối phó với cơ quan chức năng…

+Nhân viên của một công ty chui Hàn Quốc, cho biết những trưởng đoàn Hàn Quốc thường thuê chung căn hộ chung cư để ở và hoạt động du lịch trái phép. Theo quy định, sau ba tháng thì trưởng đoàn Hàn Quốc phải xuất cảnh nhưng nhiều người vẫn tìm cách trốn ở lại Việt Nam. Một số lách luật bằng cách đặt vé qua Thái Lan rồi nhanh chóng nhập cảnh lại nước ta.  Một HDV tự do cho biết “Em thấy khách rất tội, trưởng đoàn dẫn đi đâu thì đi đó, nói gì nghe nấy. Mà nhiều ông trưởng đoàn nói sai, nói bậy lắm. Chẳng hạn có người nói Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng là nơi ở của… Tôn Ngộ Không. Về lâu dài, điều đó sẽ tạo ra nhận thức không đúng về các địa danh của nước ta” –

4/ Báo Công an Đà Nẵng:

- Cần đặt lại bia tưởng nệm anh hùng liệt sĩ thông Vân Dương:

+Cuối năm 2016, công trình Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, Hòa Vang do ảnh hưởng dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phải di dời, giải tỏa. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua, công trình này vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để xây dựng lại, làm nơi tôn vinh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của nhân dân địa phương…

+ Cán bộ và nhân dân thôn Vân Dương, xã Hòa Liên mong muốn chính quyền, ngành chức năng sớm xem xét giải quyết những vướng mắc, để triển khai dự án Khu nhà bia là nơi tôn vinh, tưởng niệm các nhân sĩ yêu nước, Anh hùng Liệt sĩ, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ ở Hòa Liên, Hòa Vang

5/ Báo Đà Nẵng:

- Xử lý nạn đổ trộm giá hạ, xà bần:

+Tình trạng một số đối tượng lợi dụng các bãi đất trống để đổ trộm rác thải xây dựng (giá hạ, xà bần) gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị vẫn diễn ra, nhưng việc phát hiện, xử lý của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), xác nhận việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn, khó nhất là phải phát hiện đúng thời điểm đối tượng có hành vi đổ giá hạ, xà bần trái phép thì mới có cơ sở để xử phạt. “Có 2 trường hợp gần đây khi phát hiện thì các đối tượng này chưa đổ trộm giá hạ, xà bần nên chưa đủ căn cứ xử phạt. Còn với trường hợp mới nhất do người dân phát hiện và phản ánh, chúng tôi đã báo cáo với Công an quận Liên Chiểu để xác minh và xử lý…

+Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của phường đã kịp thời phát hiện 5 trường hợp người dân chở giá hạ, xà bần bằng xe bò chuẩn bị đổ trái phép nên chỉ nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu họ cam kết không vi phạm .Theo Trung tá Phan Ngọc Đà, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà, để có căn cứ xử phạt các trường hợp đổ giá hạ, xà bần trái phép, cần có đủ chứng cứ, hình ảnh rõ ràng thể hiện hành vi đổ trộm. “Các trường hợp bị phát hiện đều lợi dụng địa điểm vắng người, thời gian trưa hoặc đêm khuya. Tài xế thường vừa lùi xe, vừa nâng càng đổ rất nhanh để nếu bị phát hiện sẽ bỏ chạy”..

 6/ Nhiều trang báo đưa tin:

- Hai thanh niên trộm pho tượng Phật Di Lặc cao 1,2m chỉ trong 55 giây ở Đà Nẵng:

+ Sáng 10-9, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) xác nhận đang truy tìm 2 đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn. Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 9/9, tại nhà anh K.A. (trú đường Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).Trao đổi trên báo chí, chủ nhà cho hay, bức tượng này trị giá khoảng 200 triệu đồng, 2 đối tượng khiêng bức tượng lên xe máy rồi tẩu thoát chỉ trong 55 giây.

 

ANH TRỊNH

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT