Thông tin báo chí ngày 08-11
Đăng ngày 08-11-2022 16:40, Lượt xem: 11

Thông tin về thành phố Đà Nẵng và các tin tức liên quan, báo chí đăng tải

1/Các thông tin cập nhật trong ngày:

- Hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Đà Nẵng

+Tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 1.852 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Trong đó, số tiền được sử dụng để xây dựng Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Ung thư (nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng); tài trợ cho Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng; duy trì Bếp ăn từ thiện; nuôi dạy trẻ tại Làng Hy vọng…

- Đà Nẵng: Số ca sốt xuất huyết tăng nhanh, tiềm ẩn nhiều trường hợp biến chứng nặng

+Theo báo cáo, tính đến ngày 6/11/2022, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 8.051 ca mắc sốt xuất huyết (cộng dồn năm 2022), tăng 16,5 lần so với năm 2021. Số ca mắc trung bình lên đến 320 - 340 ca/tuần, cao hơn ngưỡng trung bình từ tháng 10 đến tháng 11 (trong 5 năm từ 2016 - 2020) và cao hơn năm 2019 là năm có số ca mắc cao nhất. Tuy chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2022 nhưng số ca mắc đang có xu hướng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện nhiều trường hợp biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong.

- Nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực phía nam cầu Nguyễn Tri Phương

+Gần đây, các xe chở vật liệu cho công trình thuộc các dự án khu vực phía nam cầu Nguyễn Tri Phương chạy ẩu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, một số tuyến đường có dự án đi qua cũng đang quá tải, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Bùi Hồng Trung cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông các dự án khu vực phía nam cầu Nguyễn Tri Phương, UBND thành phố đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông để bàn giao đưa vào quản lý, vận hành khai thác.

- Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

+Ngày 7-11, Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Phạm Như Ái Phước (biệt danh Xíu), trú tại phường Hải Châu I, quận Hải Châu và đối tượng Phan Vĩnh Khôi (biệt danh Bon) trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu tàng trữ trái phép chất ma túy tại quận Thanh Khê. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 3 gam, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.Hiện đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

- Nửa năm truy vết đối tượng cầm đầu vụ loạn đả trên đường Đỗ Quang

+Sau gần nửa năm trốn chạy qua nhiều địa phương, Trà Hưng Thọ (1996, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)- đối tượng cầm đầu vụ loạn đả trên đường Đỗ Quang (Đà Nẵng) đã bị cơ quan Công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Chiều 6-11, Đội CSHS- Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay, đã di lý đối tượng Thọ từ Hà Nội về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

2/ Các tin, bài khác:

- Lo lắng khi sống cạnh các ngôi mô chôn tự phát (Báo Đà Nẵng)

+Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) lo lắng vì nghĩa trang tự phát nằm sát nhà, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt. Theo quan sát của phóng viên, trong phạm vi bán kính 100m từ nhà người dân thôn Hưởng Phước có hơn 50 ngôi mộ cũ, mới nằm sát nhau, gần giếng nước, bếp ăn. Đơn cử, cách nhà bà Ngô Thị Hóa khoảng 100m có ngôi mộ mới chôn. Bà Hóa cho biết, năm nào cũng có vài người chết được chôn cất tại đây. “Nhiều ngôi mộ chôn gần nhà khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn, bất an. Nhà nào có con mới sinh, đều phải đi ở nhờ nhà người thân một vài tháng mới dám đưa về”, bà Hóa thở dài nói.Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, đây là phần đất gia tộc nên địa phương khó xử lý do có nhiều ngôi mộ chôn cất từ lâu. “Đối với những ngôi mộ mới chôn gần khu dân cư, UBND xã sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, xử phạt hành chính và yêu cầu di dời nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước cho người dân sinh sống gần đó. Ngoài ra, UBND xã sẽ đặt biển “Cấm người dân chôn cất người thân gần khu dân cư” cũng như vận động bà con chôn cất tại nghĩa trang thành phố”, ông Tâm khẳng định…

-Tài xế đình công vì bị nợ lương, buýt trợ giá Đà Nẵng tê liệt (Báo Giao thông)

+Sáng 7/11, hàng chục tài xế, nhân viên bán vé các tuyến xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng vận hành đình công, khiến hệ thống xe buýt của thành phố tê liệt. Ghi nhận của PV, hàng chục người lao động tập trung tại Trạm xe buýt Xuân Diệu (quận Hải Châu) chờ công ty giải quyết tiền lương bị nợ nhiều tháng. Tài xế không đánh xe ra khỏi bãi để hoạt động như thường lệ.

- Đổ trộm xà bần, giá hạ gây ô nhiễm môi trường (Báo Đà Nẵng)

+Dọc hai bên đường Nguyễn Mậu Kiến và khu vực đất trống nằm cuối đường Nguyễn Bá Phát (đoạn trước Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Đà Nẵng), phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) bị nhiều đối tượng đổ trộm xà bần, giá hạ gây ô nhiễm môi trường khiến cho nhiều người dân bức xúc. Theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ trộm xà bần, giá hạ trên đường Nguyễn Mậu Kiến gây bụi, ô nhiễm môi trường diễn ra từ lâu nay. Anh L.V.D (SN 1993, phường Hòa Hiệp Nam) cho biết: “Các xe chở xà bần, chất thải thường có trọng tải nhỏ, lợi dụng giữa trưa hoặc đêm tối để đổ trộm và rời đi nhanh chóng, nên khi người dân muốn báo cơ quan chức năng bắt giữ, các đối tượng này đã đi khỏi hiện trường.Bà con sinh sống trên tuyến đường này rất bức xúc do nạn đổ trộm diễn ra thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.” Theo ghi nhận của phóng viên, phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Đi dọc hai bên đường Nguyễn Mậu Kiến dễ dàng nhận thấy nhiều đống xà bần nằm san sát nhau kéo dài khoảng 200m tạo nên khung cảnh nhếch nhác, gây ảnh hưởng đến diện mạo đô thị. Trong khi đó, tại khu vực đất trống cuối đường Nguyễn Bá Phát cũng xảy ra tình trạng tương tự, rác thải sinh hoạt, xà bần bị các đối tượng ngang nhiên mang đến đổ trộm trên bãi đất trống...

 

ANH TRỊNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT