Góp sức hồi sinh vùng lũ
Ngay sau khi nước rút, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố cùng nhau ra quân thẳng tiến các khu bị ngập lụt hỗ trợ trường học, khu dân cư dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa xe máy, đồ điện bị ngâm nước, hư hỏng.
Xắn tay dọn bùn, khôi phục trường học vùng lũ
Từ sáng sớm 1-11, đoàn tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng gồm 100 sinh viên có mặt tại Trường Mầm non Đại Minh và Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Vu Gia). Ngay khi tới nơi, các bạn nhanh chóng phân chia công việc, bắt tay vào dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại đồ dùng học tập và vệ sinh khuôn viên trường.
Lớp bùn đất ở sân trường và trong các phòng học khá dày. Dù đường đi trơn trượt và công việc vất vả nhưng ai nấy đều mong góp một phần sức trẻ giúp trường học nơi đây sớm được khôi phục sạch sẽ, sẵn sàng đón các em nhỏ trở lại học tập trong những ngày tới.
Nhóm của Trương Quang Nhật Minh (lớp 48K27 - Khoa Lý luận chính trị) chia nhau vừa cào bùn rồi xúc lên xe rùa để đi đổ. Nhật Minh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em tận mắt chứng kiến cảnh nhà cửa, tài sản bị ngập lụt. Em cảm thấy rất xót xa và rất khâm phục tinh thần vực dậy sau thiệt hại của bà con. Ngay khi biết thông tin có đoàn đi hỗ trợ dọn dẹp sau lũ lụt, em đã đăng ký. Đi làm công tác hỗ trợ cộng đồng đối với em là một phần việc nên làm. Chúng em luôn hết mình, xung kích, tình nguyện để giúp bà con mau chóng ổn định cuộc sống".
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức 3 đợt tình nguyện để chung tay cùng địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. Trong ngày 1-11, có 100 sinh viên, tình nguyện viên cùng chung tay dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế… tại một số trường học của xã Nam Phước như Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Mẫu giáo Duy Vinh, Trường Tiểu học 2 Duy Phước, Trường Tiểu học Duy Vinh...
Trước đó, ngày 31-10, 50 sinh viên của nhà trường đã lên đường đến Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Điện Bàn Tây để hỗ trợ dọn dẹp, cào bùn đất, thu gom rác, vệ sinh bàn ghế, lớp học... Dự kiến, công việc hỗ trợ các trường học dọn dẹp vệ sinh sau lũ của Đoàn thanh niên nhà trường kéo dài đến hết ngày 2-11.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên lớp 23KTHH1, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng chia sẻ: “Khi đến nơi, em bất ngờ vì cảnh tượng tan hoang sau lũ. Nhà dân, trường học ngập bùn, bàn ghế, đồ đạc bị hư hỏng nặng. Thương nhất là các em nhỏ phải tạm nghỉ học, chờ trường được dọn sạch để trở lại lớp. Dù công việc khá vất vả, phải lội bùn, dọn dẹp nhưng ai cũng thấy tự hào vì được góp chút sức mình giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.” Duyên cho biết và chính những trải nghiệm thực tế ấy giúp cô thêm trân trọng giá trị của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Các bạn sinh viên tình nguyện dọn dẹp, vệ sinh đồ chơi tại trường mầm non Đại Minh
Không chỉ cho đi, sinh viên Nhà trường còn được nhận lại. Từ ngày 30-10, Đoàn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng triển khai thu thập thông tin các trường hợp sinh viên hoặc hộ gia đình sinh viên bị ảnh hưởng, cần giúp đỡ trong công tác dọn dẹp, vệ sinh và tái thiết sau lũ. Đây là căn cứ để nhà trường bố trí đoàn viên hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình sinh viên đang theo học; tặng quà, nhu yếu phẩm cho các hộ sinh viên gặp khó khăn đặc biệt, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Bách khoa Đà Nẵng.
Giúp dân sửa xe, sửa đồ điện sau lũ
Đội SOS Trường Đại học Đông Á bắt đầu triển khai 5 điểm "cứu hộ" với 50 bạn sinh viên, hỗ trợ sửa xe máy cho bà con ở các vùng thấp trũng, bị ngập lụt sâu.
Trong ngày 1-11, các bạn sinh viên hỗ trợ tại điểm Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng) và Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hội An Tây). Trong ngày 2-11, sẽ tiếp tục hỗ trợ tại 2 điểm này và triển khai thêm 2 điểm tại trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Gò Nổi) và trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc).
Hàng trăm chiếc xe máy bị ngâm nước nhiều ngày được các bạn sinh viên tỉ mỉ kiểm tra, lau chùi, thay bugi và sấy khô động cơ, thay nhớt... Dưới đôi tay khéo léo của tuổi trẻ, những chiếc xe tưởng chừng đã “chết máy” lại nổ giòn trở lại, mang theo nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau những ngày oằn mình trong mưa lũ.
Giữa trời mưa lất phất, nhiều người dân vẫn vui vẻ ngồi chờ đến lượt sửa xe tại điểm “cứu hộ” của sinh viên Trường Đại học Đông Á.
Chị Nguyễn Thị Lệ (trú phường An Thắng) rưng rưng chia sẻ, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, nhà chị thấp lụt nước ngập gần đến gác lửng khiến gia đình vô cùng lo lắng.
Chị kể, sáng 28-10, nước lên rất nhanh, cả nhà chỉ kịp kê đồ đạc lên cao rồi sang nhà cao hơn trong xóm để trú nhờ, chiếc xe máy dù đã được cột treo lên cao, nhung nước lớn quá ngập cả xe.
“Sau khi nước rút, xe phủ đầy bùn non, tôi nghĩ chắc hư hỏng nặng không sửa được. May mắn được các bạn sinh viên hỗ trợ sửa chữa miễn phí, khi nghe tiếng xe nổ trở lại, tôi mừng rơi nước mắt. Thật sự quý và cảm động lắm, giữa lúc khó khăn mà nhận được tấm lòng của các em như vậy mừng lắm,” chị Lệ xúc động nói.
Trước đó, từ ngày 30-10 đến 1-11, Đội SOS Trường Đại học Đông Á tổ chức sửa xe máy giúp bà con sau mưa lũ tại Huế.
Trường Cao đẳng Đà Nẵng cũng thành lập đội sinh viên tình nguyện của 3 khoa Điện - Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa với khoảng 50 sinh viên. Các đội này chia thành từng nhóm, tham gia giúp người dân sửa chữa các hư hỏng của đồ điện trong gia đình, xe máy và hệ thống điện trong nhà. Đồng thời, siêu thị 0 đồng hoạt động hiệu quả lâu nay của nhà trường sẽ tăng cường kêu gọi, vận động tiếp nhận quần áo, vật dụng... để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.
Trong gian khó mới thấy nghĩa tình càng bền chặt. Những bộ quần áo lấm lem buồn nơi sân trường, những bàn tay dính đầy dầu nhớt pha lẫn bùn non, tuổi trẻ Đà Nẵng đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người sau lũ.
Mỗi chiếc xe máy được sửa xong, mỗi lớp học rộn ràng lời giảng của thầy cô không chỉ là thành quả của sức trẻ mà còn là lời nhắn gửi đầy tin yêu thương và quả quyết của các bạn trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Những bước chân tình nguyện vẫn đang nối dài trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ vùng núi sạt lở đến đồng bằng bị ngập lụt, góp sức cùng người dân dựng lại cuộc sống bình yên.
Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể nhấn chìm tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong trái tim mỗi bạn trẻ.
HỒNG QUÂN
Chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ
Chiều 02-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố ban hành công văn số 169/PTDS gửi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng; các Sở, Ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện về việc chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác khắc phục sau lũ tại các cơ sở y tế
Sáng 2-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An và Trạm Y tế Cẩm Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đội quản lý Điện Thăng Bình nỗ lực khôi phục cấp điện cho người dân
Với phương châm “an toàn – nhanh chóng – hiệu quả”, Đội quản lý Điện Thăng Bình (PC Đà Nẵng) đang nỗ lực bám sát hiện trường, khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn.
Xã Phước Năng huy động 250 người ra quân giúp dân dọn dẹp sạt lở đất
Sáng 02-11, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng Vũ Đình Cuối cho biết, địa phương đã tổ chức 10 đội xung kích với số lượng 250 người chia đều đến 10 thôn hỗ trợ dọn dẹp đất đá sạt lở vào nhà dân và khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh môi trường các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các cầu dân sinh bị hư hỏng do mưa lũ
Sáng 2-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) và cầu Cẩm Kim bị hư hại do đợt mưa, lũ vừa qua. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!