Lên non ngắm phố
Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho thành phố Đà Nẵng ngọn núi Sơn Trà ở nơi đầu biển cuối sông, một cảnh quan tuyệt mỹ

 

Người Đà Nẵng đã quá quen thuộc với ngọn núi Sơn Trà: Chiều chiều mây phủ Sơn Trà / Sấm rền Non Nước trời đà đổ mưa.

Ngọn núi nhìn gần gũi, nhưng ít người có dịp lên tận đỉnh ngắm nhìn thành phố, mặc dầu từ trung tâm phố đến đỉnh núi chỉ hơn mười cây số. Con đường lên đỉnh non xanh này trải nhựa nhỏ nhắn. Đi ô tô chừng hai mươi phút là đến. Bán đảo Sơn Trà - một khu du lịch sinh thái lý tưởng trải dài 13km theo hướng đông - tây, diện tích 43,7km2, gồm nhiều mỏm núi nhô ra biển, được đặt tên theo hình dáng: mỏm Cổ Ngựa (bắc); mỏm Hòn Nghệ (Đông Nam); mỏm Mỏ Diều (tây), quanh bán đảo hoang sơ và xinh đẹp này là hàng chục bãi tắm lý tưởng: Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Đá Đen, Bãi Mũi Súng…

Sơn Trà được xếp hạng trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia 'Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà' với hơn 30km2 rừng tự nhiên, hệ động thực vật phong phú với khoảng cả ngàn loài qúy hiếm. Nhiều người đã quá quen thuộc khi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng: nhìn từ Ngũ Hành Sơn (phía nam); từ đỉnh núi Bà Nà (phía Tây); từ đỉnh Hải Vân (phía bắc) và có lẽ độc đáo nhất là từ đỉnh Sơn Trà (đông bắc). Lên đến độ cao hơn 500 mét này, trong những buổi trời quang, du khách sẽ ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy thành phố hiện ra rõ ràng như dưới chân mình. Khi đêm xuống, thành phố lộng lẫy với muôn vàn sắc màu cùng muôn ngàn vì sao lung linh trên bầu trời.

Đường lên Sơn Trà gần đây đã được phép khai thác du lịch cảnh quan và sinh thái, được đưa vào chương trình city tour của thành phố Đà Nẵng.

(Lam Khê)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT