Trọn niềm tin với Đảng – Kỳ 2: Có Bác Hồ mới có độc lập, tự do
Từ những người đầu tiên mang họ Hồ để thể hiện lòng biết ơn Bác, đến những thế hệ hôm nay đang miệt mài học tập, công tác, phát triển kinh tế, giúp đỡ cộng đồng, niềm tự hào ấy vẫn được trao truyền qua từng gia đình, từng bản làng. Ở vùng cao Đà Nẵng, mang họ Hồ không chỉ là mang một họ, mà còn mang theo niềm tin, lòng biết ơn và trách nhiệm cùng nhau dựng xây quê hương.
Ông Hồ Văn Ny, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cũ kể rằng, trước đây, nhiều người Xơ Đăng, Cor, Ca Dong… chưa có họ, chỉ gọi tên nhau. Qua Đài Tiếng nói Việt Nam, bà con biết đến Bác Hồ và cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Rồi nhiều người tự nguyện lấy họ Hồ.
“Có Bác Hồ mới có đất nước. Con cháu mình phải học giỏi, xây dựng đất nước giàu đẹp” - ông Ny chia sẻ.
Ở khu vực Nam Trà My cũ, khoảng 85% dân số mang họ Hồ. Trong những ngôi nhà vùng cao, hình ảnh Bác được đặt ở vị trí trang trọng. Nhà có điều kiện thì có tượng Bác, nhà giản dị hơn thì treo di ảnh.
Mỗi dịp Tết đến, xuân về hay những ngày lễ lớn, đặc biệt là Quốc khánh 2-9, nhiều gia đình lại thắp hương tưởng nhớ Bác. Với họ, mang họ Hồ không chỉ là một thủ tục hộ tịch. Đó còn là cách nhắc nhớ về nguồn cội, về Đảng, về đất nước và về một Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Ông Hồ Văn Điều, người Gié Triêng ở xã Khâm Đức là một trong những người mang họ Hồ hết sức đặc biệt. Những năm tháng tuổi trẻ, ông từng hai lần được gặp Bác Hồ khi học tập tại miền Bắc. Lời Bác căn dặn học sinh miền Nam phải đoàn kết, học tập tốt, giữ kỷ luật đã trở thành hành trang theo ông suốt cuộc đời. Năm 1965, trở về địa phương tham gia cách mạng, ông đổi sang họ Hồ.
“Bác Hồ như ngọn đèn soi đường dẫn lối và đổi sang họ Hồ để khẳng định người Gié Triêng suốt đời theo Đảng, theo Bác Hồ, trung thành với Đảng, với Bác Hồ” - ông Điều nói.
Từ đó, ông đi khắp các bản làng vận động đồng bào học chữ, tăng gia sản xuất, đoàn kết chống giặc. Hàng nghìn người Gié Triêng ở Phước Sơn khi ấy cùng nguyện mang họ Hồ.
Sau ngày quê hương giải phóng, ông Hồ Văn Điều tiếp tục đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó có vai trò Bí thư Huyện ủy Phước Sơn, Trưởng ban Dân tộc - miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng và đại biểu Quốc hội khóa IX.
Khi cuộc sống đồng bào miền Tây Quảng Nam - Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, ông nhiều lần đi về các bản làng, ngồi bên bếp lửa cùng bà con để lắng nghe những trăn trở về cái đói, cái nghèo, bệnh tật và những mong muốn rất đời thường.
Từ thực tế ấy, ông phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đến Quốc hội, góp phần thúc đẩy những chính sách đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, trong đó có Chương trình 135 sau này.
Theo đó, ngày 31-7-1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135).
Sự ra đời của Chương trình 135 thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.
Có những con đường được đo bằng cây số, nhưng cũng có những con đường được đo bằng nghị lực. Với ông Hồ Văn Thể (SN 1988), Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Đà Nẵng, người con của vùng đất Trà Linh, con đường đến trường thuở nhỏ là hành trình đi bộ gần hai ngày đường.
Đường xa, núi cao, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng cậu học trò người Xơ Đăng khi ấy chỉ có một suy nghĩ giản dị: phải cố gắng học tập.
Với Hồ Văn Thể, Bác Hồ không chỉ là một hình tượng lớn lao trong sách vở. Hình ảnh và tấm gương của Người trở thành động lực để anh tự nhắc mình phải nỗ lực, phải học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm.
“Từ đó, nỗ lực phấn đấu lớn nhất của tôi là không ngừng học tập và rèn luyện để có ngày hôm nay”, ông Thể chia sẻ.
Chọn theo học ngành nông nghiệp, ông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực trồng và phát triển cây dược liệu - một lĩnh vực gắn rất gần với quê hương Trà Linh và cây Sâm Ngọc Linh.
Năm 2010, tốt nghiệp đại học, ông trở về quê, bắt đầu công việc tại địa phương với nhiệm vụ cán bộ tài chính - kế toán xã.
Từ công việc, ông Thể có cơ hội tiếp xúc ngày càng sâu với đời sống của người dân. Rồi lần lượt đảm nhiệm các vị trí công tác ở cơ sở, năm 2015-2019 là Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh; từ năm 2019 đến năm 2025 là Chủ tịch UBND xã.
Sau tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất đơn vị hành chính, ông Hồ Văn Thể tiếp tục được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh. Đến tháng 4-2026, trúng cử đại biểu HĐND thành phố và được điều chuyển công tác về HĐND thành phố Đà Nẵng, đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ Trà Linh đến nơi làm việc mới, quãng đường hơn 230km. Nếu ngày trước, cậu học trò Hồ Văn Thể đi bộ hai ngày để đến trường thì hôm nay, người cán bộ ấy lại đi một chặng đường dài để đến với công việc mới. Khoảng cách có thể khác nhau, nhưng tinh thần thì dường như vẫn vậy: cứ đi, cứ cố gắng và hoàn thành việc mình được giao.
Với đồng bào vùng cao Đà Nẵng, họ Hồ không chỉ là một họ quen thuộc trong cộng đồng xuất hiện từ sau cách mạng tháng 8, nhiều người dân nơi đây, mang họ Hồ còn là niềm tự hào, là lời nhắc nhớ về Bác Hồ kính yêu và về những điều tốt đẹp mà các thế hệ đồng bào luôn cố gắng gìn giữ: đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng vươn lên.
Trong những năm gần đây, tinh thần ấy được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, nhất là trong phát triển cây sâm Ngọc Linh, tạo sinh kế, giảm nghèo và chăm lo an sinh xã hội.
Những cây sâm giống được trao đi không chỉ là tài sản, mà còn là sự sẻ chia, niềm tin và kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi gia đình. Hồ Văn Dấu, Bí thư Đoàn xã Trà Linh, là một người trẻ như thế.
Giữa tháng 7-2024, từ vườn sâm của gia đình, vợ chồng anh lựa chọn 200 cây sâm Ngọc Linh giống, từ 1-2 năm tuổi, khỏe mạnh để tặng cho 10 nhóm thanh niên thuộc hộ nghèo, mới thoát nghèo. Một phần sâm giống khác được anh chị trao cho hộ bà Hồ Thị Huân - một hộ neo đơn, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
“Nhận thấy nhiều thanh niên ở địa phương muốn trồng sâm để phát triển kinh tế nên vợ chồng mình đã tặng một phần sâm giống cho họ với mong muốn họ chăm sóc tốt để phát triển vườn sâm. Ngoài ra, những hoàn cảnh khó khăn trong thôn thì vợ chồng cũng hỗ trợ một phần sâm giống”, anh Dấu chia sẻ.
Ở Trà Linh, sự giúp đỡ ấy không dừng lại ở một vài gia đình. Anh Dấu hiện còn quản lý Vườn sâm Đoàn kết, mô hình được hình thành từ năm 2019 theo cách làm phù hợp với điều kiện của đồng bào vùng cao: người có sâm góp sâm, người chưa có điều kiện góp công. Khi vườn cho thu hoạch, thành quả được chia lại theo mức đóng góp, bảo đảm các hộ vừa có vốn, vừa có thêm lợi ích để tiếp tục phát triển.
Với tuổi trẻ Trà Linh, bằng sức trẻ, Đoàn xã tích cực huy động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các công trình đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, cầu treo dân sinh; ra quân vệ sinh đường làng, khơi thông mương rãnh, trồng hơn 3.000 cây xanh và chung tay bảo vệ môi trường.
Các đảng viên ở xã Trà Linh cũng có phương pháp học tập, thực hành theo gương bác Hồ hết sức cụ thể. Mô hình đảng viên kèm cặp, giúp đỡ nhân dân để lại nhiều ấn tượng đối với vai trò tiền phong gương mẫu nơi rẻo cao này. Các chi bộ Đảng phân công 1 đảng viên giúp đỡ 12 hộ dân tại nơi cư trú. Vai trò, trách nhiệm của người đảng viên là quan tâm nhắc nhở 12 hộ dân ra sức chăm lo làm ăn, đoàn kết xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, loại bỏ các tập tục lạc hậu, chăm lo con cái học hành, giúp đỡ nhau ngày công lao động trong sản xuất...
Những công việc tưởng như bình thường nhưng đang góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao.
Thế hệ trẻ đang tiếp nối truyền thống tự hào mang họ Hồ, tinh thần đoàn kết bằng việc làm cụ thể. Đó cũng là cách những người mang họ Hồ hôm nay thể hiện niềm tự hào của mình: nhớ về Bác Hồ không chỉ bằng tình cảm, mà bằng những việc làm; biến tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau thành động lực phát triển quê hương.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ
Tuyên án tù chung thân 5 bị cáo vụ GFDI lừa đảo hơn 7.000 người
Ngày 24-9, Tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 5 bị cáo mức án tù chung thân; đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường, hoàn trả hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.018 người bị hại.
Tập trung giải quyết căn cơ tình trạng thừa, thiếu giáo viên
Chiều 24-9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự tại điểm cầu Đà Nẵng.
Tập trung khắc phục ùn tắc tại nút giao Quốc lộ 14B
Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá hiện trạng an toàn giao thông tại khu vực nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - đường tránh Nam hầm Hải Vân; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp khắc phục những bất cập trong thời gian tới.
Tăng năng lực thoát nước, giảm ngập úng tại khu vực đô thị
Từ nạo vét từng cửa thu, khơi thông từng tuyến cống đến nâng cấp trạm bơm, hồ điều tiết và triển khai các dự án chống ngập quy mô lớn, Đà Nẵng đang từng bước tăng năng lực tiêu thoát nước đô thị.
Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
Chiều 21-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố giữa Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh.
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh, đẩy nhanh xử lý hồ sơ khoáng sản
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký Công văn số 9412/UBND-SNV yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, muộn trong lĩnh vực khoáng sản, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không để hồ sơ trễ hạn, quá hạn.
Từ trụ sở dôi dư đến những phòng học, khu vui chơi mới
Từ yêu cầu “không chậm trễ, không lãng phí” của lãnh đạo thành phố, nhiều trụ sở cũ tại Đà Nẵng đang được chuyển đổi thành phòng học, thư viện, khu STEM, sân thể thao…, đưa tài sản công dôi dư sau sắp xếp trở lại phục vụ Nhân dân.
Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Sáng 22-9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp trực tiếp với các bộ, ngành và trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự.
Sâm Ngọc Linh qua góc nhìn du khách
Giữa không gian du lịch bên sông Hàn, Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu có thêm cơ hội đến gần hơn với người dân, du khách. Những câu chuyện về nguồn gốc, vùng trồng, giá trị và chất lượng sản phẩm dần mở ra những trải nghiệm cụ thể hơn với người tiêu dùng.
Thông tin báo chí sáng 21-9-2026
Từ 11h00 ngày 19 đến 6h00 ngày 21-9, có khoảng 239 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!