Xứng danh Anh hùng… Kỳ 3: Những mũi nhọn nơi tuyến đầu giữ bình yên thành phố

Từ những cung đường nắng gió miền Trung, những tuyến đèo hiểm trở đến từng góc phố, khu dân cư của đô thị bên sông Hàn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và lực lượng 911, 113, 6743, 192… Công an thành phố luôn có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp nhất. Mỗi lực lượng một nhiệm vụ, một phương thức tác chiến, nhưng cùng chung một mục tiêu: chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Sắc vàng giữ bình yên trên từng cung đường

Tròn 80 năm kể từ ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức Cảnh sát và Liêm phóng, đặt nền móng cho lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Tại địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông cũng từng bước hình thành, trải qua nhiều tên gọi như “Cảnh sát danh dự không lương”, “Cảnh sát xung phong”, “Trị an hành chính”…

Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ATGT trong đợt mưa bão 2025 với Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.

Trong những năm tháng chiến tranh, Quảng Nam - Đà Nẵng là địa bàn chiến lược, tuyến giao thông Bắc - Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bom đạn có thể phá cầu, cày nát đường sá, nhưng không thể làm đứt mạch giao thông. Với tinh thần “Địch phá, ta thông”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám đường, bám bến, bảo đảm an toàn tại những tuyến giao thông huyết mạch, góp phần phục vụ chiến đấu và chi viện cho chiến trường.

Sau ngày đất nước thống nhất, những năm đầu tái lập tỉnh, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông hạn chế, phương tiện, trang thiết bị thiếu thốn. Trong những trận lũ lịch sử cuối các năm 1998, 1999, nhiều tuyến đường ở Quảng Nam, Đà Nẵng bị chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải thức trắng nhiều ngày đêm phân luồng, cắm chốt, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu. Không chỉ giữ đường, họ còn trở thành điểm tựa của Nhân dân giữa thiên tai.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đà Nẵng phát triển nhanh, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, logistics của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, khi tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng hợp nhất, địa bàn quản lý được mở rộng từ đô thị ven biển đến trung du, miền núi và hệ thống đường thủy nội địa. Địa hình, mật độ dân cư và đặc điểm giao thông khác nhau giữa các khu vực đòi hỏi lực lượng Cảnh sát giao thông phải chủ động hơn trong dự báo, điều hành và xử lý tình huống.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ. Hệ thống camera giám sát, trung tâm chỉ huy, điều hành giao thông thông minh hỗ trợ theo dõi, phân tích dữ liệu, phát hiện vi phạm, ùn tắc, tai nạn, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều tiết giao thông, nhất là trong thiên tai, mưa lũ và các sự kiện lớn.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát giao thông hiện nay không chỉ là bảo đảm giao thông thông suốt, xử lý vi phạm hay kéo giảm tai nạn, mà còn phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên các tuyến, địa bàn; đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, sát dân, thực sự vì Nhân dân phục vụ. Tinh thần ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật và đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Phía sau những con số về tai nạn giao thông được kéo giảm, những tuyến đường được duy trì thông suốt còn là những câu chuyện rất đời thường.

Lúc 12 giờ 15 phút ngày 28-10-2025, nhận tin cháu bé 6 tháng tuổi, con anh ALăng Brơi, trú thôn Dốc Gợp, xã Bến Hiên, bị viêm phổi nặng, sốt cao, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 gồm Đại úy Lê Tự Minh Quân và Đại úy Nguyễn Duy Nguyên đã dùng xe chuyên dụng vượt dòng nước lũ, đưa cháu đến Bệnh viện Hòa Vang cấp cứu an toàn.

Tiếp đó, sáng 29-10-2025, cũng tại địa bàn này, tổ công tác phát hiện vợ chồng anh Ka Phu Am đang tìm cách vượt vùng ngập. Vợ anh là chị A Rất Thị Bíh, mang thai tháng thứ 8, có dấu hiệu khó sinh, vỡ ối, huyết áp cao. Không thể đến bệnh viện vì nước lũ, chị được các cán bộ, chiến sĩ đưa bằng xe chuyên dụng đến Bệnh viện Hòa Vang và sinh con an toàn.

Đêm 3-11-2025, tại Km997+300 Quốc lộ 1A, xã Tây Hồ, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 gồm Thiếu tá Vũ Hoàng Long và Thiếu tá Nguyễn Phi Công tiếp tục hỗ trợ sản phụ Trương Thị Bình, đang chuyển dạ, vượt vùng ngập đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sinh con an toàn.

Những việc làm ấy đã nhận được những lá thư cảm ơn của gia đình các sản phụ và cháu bé. Với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, đó là nhiệm vụ phải làm; nhưng với người dân trong lúc hoạn nạn, sự giúp đỡ kịp thời ấy lại là điểm tựa quý giá.

Những lá thư cảm ơn ghi nhận sự tận tình giúp đỡ của lực lượng CSGT do người dân gửi.

Không chỉ trong thiên tai, giữa những ngày lễ đông người, sắc áo vàng vẫn hiện diện trong những câu chuyện đẹp. Tối 30-4-2026, tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông gồm Thiếu tá Đặng Công Tuyên và Trung úy Nguyễn Lợi đã dùng mô tô đặc chủng mở đường, đưa cháu Preljocaj Luca, một du khách người Pháp bị chấn thương vùng đầu, chảy máu tai, đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu kịp thời.

Tối 29/4/2026, Tổ công tác do Đại úy A Lăng Mạnh Hùng làm tổ trưởng nhanh chóng mở đường đưa một người dân bị đau bụng dữ dội đến bệnh viện. Cùng đêm, trên đèo Hải Vân, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp do Trung tá Lê Công Tuấn làm tổ trưởng vừa phân luồng, cảnh báo nguy hiểm, vừa trực tiếp hỗ trợ thay lốp cho một phương tiện gặp sự cố giữa sương mù dày đặc.

Những hành động ấy cùng việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường; tăng cường phân luồng tại các khu vực đông người, kiểm soát phương tiện đường thủy và xe khách… đã góp phần giữ cho các tuyến đường luôn an toàn, thông suốt.

Đằng sau sắc áo vàng là một tinh thần phục vụ lặng thầm nhưng bền bỉ: giữ đường cũng là giữ bình yên, hỗ trợ một người dân gặp nạn cũng là góp phần vun đắp niềm tin vào lực lượng Công an.

Lá chắn thép nơi đầu sóng

Nếu Cảnh sát giao thông là những người thường xuyên hiện diện trên các tuyến đường thì Cảnh sát cơ động lại là lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, có mặt ở những địa bàn phức tạp, những tình huống đột xuất, bất ngờ và nguy hiểm.

Với vai trò là lực lượng vũ trang nòng cốt, cơ động chiến đấu nhanh, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng duy trì các phương án ứng trực, tổ chức tuần tra vũ trang khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc phức tạp về ANTT.

Cảnh sát cơ động Công an thành phố nỗ lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong bối cảnh tội phạm đường phố có chiều hướng trẻ hóa, manh động, các tổ tuần tra đêm của Cảnh sát cơ động thường xuyên phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng cũng phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị chức năng trong nhiều chuyên án, vụ án, góp phần khống chế, bắt giữ các đối tượng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Nhưng với người dân, hình ảnh những người lính cơ động không chỉ gắn với những cuộc truy bắt, những phương án tác chiến. Trong những mùa bão lũ, họ lại trở thành những người lính cứu dân.

Khi thiên tai xảy ra, lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng huy động quân số, phương tiện, phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận khu vực bị cô lập, hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả. Có những đêm mưa lớn, dòng nước chảy xiết, cán bộ, chiến sĩ vẫn phải bám địa bàn nhiều giờ liền để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Cứ mỗi lần nghe tin có bão lũ, thấy các anh Cảnh sát cơ động có mặt, người dân chúng tôi yên tâm hơn. Các anh không chỉ đến cứu người lúc nguy hiểm mà còn ở lại giúp bà con khắc phục hậu quả”, ông Hồ Văn Học, một người dân ở xã miền núi Phước Thành từng được lực lượng hỗ trợ trong thiên tai chia sẻ.

Một câu nói giản dị nhưng cũng đủ để lý giải vì sao những người lính cơ động luôn được Nhân dân tin cậy. Bởi ở bất cứ nơi nào cần đến, trong tình huống nào, họ đều sẵn sàng nhận phần khó khăn về mình.

Những ca trực xuyên đêm, những ngày lễ, Tết xa gia đình, những lần đối diện với tội phạm manh động hay thiên tai khắc nghiệt đã trở thành một phần đời lính. Đó là sự hy sinh thầm lặng góp vào bình yên chung của thành phố.

Quả đấm thép trên đường phố

Trong những mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm mang dấu ấn riêng của Công an thành phố, lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự theo Kế hoạch 911 là một điểm nhấn đặc biệt.

Ra đời từ cuối năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng 911 tập hợp cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ từ nhiều lực lượng, tạo thành những tổ công tác có khả năng cơ động cao, vừa tuần tra, vừa chốt chặn, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh các vụ việc phức tạp ngay trên đường phố.

Lực lượng 911 Công an thành phố xuyên đêm tuần tra, bảo đảm ANTT trên đường phố.

Qua thời gian, mô hình tiếp tục được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là sau khi địa bàn thành phố được mở rộng. Các tổ công tác chuyển trạng thái linh hoạt giữa tuần tra lưu động và chốt chặn tại những vị trí trọng điểm, tập trung vào các khung giờ, địa bàn có nguy cơ phát sinh tội phạm.

Hiệu quả của 911 thể hiện rõ qua những vụ việc được phát hiện ngay từ cơ sở: thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe độ chế, lạng lách, đánh võng; mang theo dao, mã tấu, ba chĩa và các loại hung khí để giải quyết mâu thuẫn; các đối tượng có biểu hiện tàng trữ ma túy hoặc vi phạm pháp luật khác.

Chính sự chủ động ấy đã tạo ra sức răn đe mạnh mẽ. Những tuyến đường vốn tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi tụ tập của các nhóm thanh thiếu niên càn quấy được kiểm soát chặt chẽ hơn; nhiều vụ việc được ngăn chặn trước khi phát sinh hậu quả nghiêm trọng.

“Trước đây, có những đoạn đường ban đêm chúng tôi còn ngại đi qua vì thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe rất nguy hiểm. Bây giờ thường xuyên thấy lực lượng 911 tuần tra, chốt chặn nên người dân đi làm về khuya cũng yên tâm hơn”, chị Nguyễn Thị Thục Anh, một người dân Đà Nẵng chia sẻ.

Đó có lẽ là sự ghi nhận giản dị nhưng thiết thực nhất đối với lực lượng 911. Bởi mục tiêu cuối cùng của mỗi ca tuần tra không phải là những con số xử lý, mà là để khi đêm xuống, người dân vẫn có thể yên tâm đi trên những con đường thành phố.

Đằng sau những cuộc tuần tra xuyên đêm là những cán bộ, chiến sĩ chấp nhận gác lại thời gian dành cho gia đình.

Từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, khi phố phường chìm vào giấc ngủ, những tổ công tác 911 vẫn miệt mài bám đường, bám địa bàn. Có những tình huống đối tượng chống trả, có trường hợp liều lĩnh lao xe qua chốt, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn phải bình tĩnh, mưu trí, xử lý đúng pháp luật, bảo đảm an toàn cho người dân. Từ những tuyến đường cửa ngõ đến trung tâm thành phố, sự hiện diện của lực lượng 911 cùng với các lực lượng phối hợp đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị Đà Nẵng.

Ba lực lượng, ba sắc thái công tác, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: luôn có mặt ở tuyến đầu. Đó là những bóng áo vàng Cảnh sát giao thông bám đường giữa nắng mưa; những người lính Cảnh sát cơ động sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm; những tổ công tác 911 miệt mài tuần tra khi thành phố đã lên đèn.

Chiến công của họ có khi được ghi bằng những chuyên án, những vụ án được khám phá, những vi phạm được xử lý; nhưng cũng có khi chỉ là một cháu bé được đưa đến bệnh viện kịp thời, một sản phụ được vượt lũ an toàn, một người dân được bảo vệ giữa đêm khuya.

Những đóng góp ấy, cùng hàng nghìn chiến công, thành tích của các đơn vị, lực lượng qua các thời kỳ, đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Công an thành phố - lực lượng luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Hành trình hướng tới danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì thế không chỉ được tạo nên bởi những chiến công lớn, mà còn được bồi đắp từ vô vàn việc làm thầm lặng mỗi ngày. Ở đó có mồ hôi, sự hy sinh, lòng quả cảm và trên hết là lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hôm nay, trên một thành phố Đà Nẵng rộng lớn hơn, hiện đại hơn, những yêu cầu đối với lực lượng Công an cũng ngày càng cao. Nhưng dù phương thức đấu tranh với tội phạm có thay đổi, công nghệ có hiện đại đến đâu, thì giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi: gần dân, sát dân, bảo vệ Nhân dân và giữ vững bình yên từ mỗi tuyến đường, góc phố.

Đó cũng chính là cách những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và lực lượng 911… tiếp tục viết những trang mới trong truyền thống của Công an thành phố Đà Nẵng - những trang viết không chỉ bằng chiến công, mà bằng niềm tin của Nhân dân.

LAM GIANG

Tin tức - sự kiện

Thành phố 4 AN

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố

Ngày 10-8, UBND thành phố ban hành Phương án số 03/PA-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Bổ sung 8 xã miền núi vào diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 06-8 thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 11-11-2025 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác nạo vét hồ điều tiết khu vực sân bay và quản lý quỹ đất

Chiều 02-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng có buổi kiểm tra thực tế công tác nạo vét hồ điều tiết, hệ thống thoát nước trong khu vực sân bay và 02 khu đất phía Đông nút giao đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng.

Củ sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng

Chiều tối 01-8, trong khuôn khổ Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh thuộc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, củ Sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm học mới

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về tuyển sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và sách giáo khoa, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Treo cờ rủ, không tổ chức vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức Quốc tang Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong hai ngày 10 và 11-8-2026.

Xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên bị lạc trên bán đảo Sơn Trà

Rạng sáng 03-8, Công an phường Sơn Trà phối hợp nhiều lực lượng đã kịp thời tìm thấy một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà sau nhiều giờ xuyên đêm tổ chức tìm kiếm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Sở Nội vụ

Sáng 12-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Sở Nội vụ về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thăm, động viên các gia đình nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Sáng 09-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến Trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu