Nơi tình người nở hoa – Bài 3: Tiệm tóc đặc biệt
Không biển hiệu lòe loẹt, không gương lớn hay ghế bọc da sang trọng, tiệm tóc nằm nép mình ở tầng 3 Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng suốt thời gian qua vẫn đều đặn vang lên tiếng kéo tóc lách cách hòa cùng tiếng cười khan khẽ của người bệnh. Ở đó, mỗi lần kéo chạm vào tóc, cũng là lúc tình thương lặng lẽ chạm đến trái tim.

Sáng sớm, trong ánh nắng len lỏi qua khung cửa bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lành (trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) cúi người, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ chở chồng chậm rãi băng qua hành lang tầng 3 đến tiệm tóc nghĩa tình. Gần 2 tháng nằm viện vì tai biến, chồng bà gần như không thể tự ngồi dậy, huống gì nghĩ đến chuyện... làm đẹp.
Vậy mà hôm nay, khuôn mặt ông ánh lên sự rạng rỡ lạ kỳ, khi được ngồi ngay ngắn trên ghế, gương kê trước mặt, người thợ tóc cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Mình thích cắt ngắn bao nhiêu, bác?”.
Bà Lành đứng cạnh, cười hiền: “Tôi cũng không nhớ lần cuối ổng được cắt tóc là bao lâu rồi. Hồi khỏe, ổng chỉn chu lắm, mà từ ngày bệnh nằm một chỗ, cái gì cũng phó mặc...”.

Một tiệm tóc đặc biệt nằm ngay trong bệnh viện, với bà, đó là món quà ấm lòng giữa hành trình dài đằng đẵng chăm chồng vượt qua bệnh tật. Không phải lo tìm tiệm ngoài phố, không sợ thuê xe... chỉ cần đẩy nhẹ chiếc xe lăn xuống tầng là đã có người sẵn sàng cắt tóc, chải chuốt cho bệnh nhân như thể họ đang ở nhà.
“Tôi không ngờ lại có chỗ như vậy trong viện. Chồng nằm một chỗ, tôi chăm cả ngày, có hôm chẳng kịp ăn. Giờ chỉ cần đẩy xuống đây là có người cắt tóc tươm tất. Mình đỡ được bao nhiêu lo. Cái tình ở đây… nhẹ nhàng mà thấm lắm”, bà Lành chia sẻ.
Cạnh đó, bệnh nhân H.C (điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng) đang được anh thợ cắt tóc nhẹ tay khoác chiếc áo choàng vải lên vai. Mái tóc ông đã mọc dài, bết lại vì mồ hôi, ôm sát vào da đầu, khiến ông cảm thấy nặng nề, bí bách, nhất là giữa cái nắng hầm hập của Đà Nẵng mùa này.
Cứ thế, từng nhát kéo lướt đều qua mái tóc của ông một cách gọn ghẽ, nhẹ nhàng. Mỗi sợi tóc rơi xuống tà áo choàng như trút bớt một phần nặng nhọc bám lấy ông C. suốt thời gian dài nằm viện. Mái đầu lâu ngày không được chăm chút, giờ đây dần trở nên thoáng mát, dễ chịu hơn.
“Không nghĩ sẽ có ngày được ngồi ngay trong bệnh viện mà được cắt tóc như đi tiệm. Giờ gọn gàng rồi thấy khỏe hơn, tự tin hơn. Mà cái cảm giác được người ta chăm chút cho, trong lúc mình đang yếu ớt thế này, nó quý lắm… không phải chỉ là tóc đâu”, ông C phấn khởi nói.

Chia sẻ ấy không chỉ là cảm nhận của riêng ông C, mà cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người từng ghé qua tiệm tóc nghĩa tình này. Ngoài bệnh nhân, người thân đang chăm bệnh cũng tìm đến tiệm như một cách để “hồi sức” cho chính mình.
Tiệm tóc nghĩa tình có lẽ không còn là cái tên xa lạ với những ai đã, đang và từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là mô hình thiện nguyện do Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng) phối hợp với các nhà hảo tâm, tình nguyện viên, thợ tóc lành nghề khởi xướng.
Không chỉ là hoạt động nhân đạo đơn thuần, tiệm tóc nghĩa tình còn là minh chứng cho cách làm “dân vận khéo” ngay trong ngành y, khi bệnh viện trở thành cầu nối uy tín, tập hợp được nhiều nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ nhất.

Ông Nguyễn Đình Quốc, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc cắt tóc miễn phí cho người bệnh thực tế đã được bệnh viện triển khai từ năm 2018, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. Tuy nhiên, vì tổ chức định kỳ 2 tuần một lần nên nhiều người bệnh phải chờ khá lâu mới đến lượt, thậm chí có người xuất viện mà chưa kịp cắt tóc.
Từ những trăn trở đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã quyết định mở tiệm tóc nghĩa tình, với sự đồng hành của các thợ cắt tóc chuyên nghiệp và sự chung tay của cộng đồng. Tiệm hoạt động đều đặn mỗi ngày, hoàn toàn miễn phí, giúp người bệnh được chăm sóc kịp thời trong thời gian điều trị.
“Trước đây, chuyện cắt tóc với người bệnh không hề đơn giản. Muốn gọn gàng phải ra tiệm, mà không phải ai cũng có điều kiện, có người còn không thể tự ngồi vững. Giờ có tiệm tóc ngay trong bệnh viện, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đôi khi, mái tóc gọn gàng cũng đủ khiến người bệnh thấy mình đang bắt đầu lại, khỏe khoắn hơn, có động lực hơn để tiếp tục điều trị”, ông Quốc chia sẻ.

Ông Quốc cho biết thêm, tiệm tóc nghĩa tình không lớn, nhưng đủ ấm áp và chu đáo. Không gian chỉ vừa phục vụ 3 người mỗi lượt, nhưng được sắp xếp gọn gàng, có cả khu vực dành riêng cho bệnh nhân phải ngồi xe lăn.
“Với những ai sức khỏe quá yếu, không thể tự di chuyển, các thợ tóc vẫn sẵn sàng mang kéo, khăn đến tận giường để phục vụ. Không phân biệt hoàn cảnh, không nề hà việc nặng, chỉ cần người bệnh cần, là sẽ có mặt”, ông Quốc nói.
Trong tiệm, một khoảng nhỏ được chừa ra để kê kệ sách và vài bộ bàn ghế đơn sơ. Bệnh nhân và người nhà có thể ngồi thư giãn, đọc sách, chơi cờ hay nghe nhạc trong lúc chờ đến lượt cắt tóc, tuy giản dị nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thân quen.
Ở tiệm, ngoài những bàn tay lành nghề của thợ tóc tình nguyện, luôn có sự hiện diện của các nhân viên Phòng Công tác xã hội. Họ không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân đến cắt tóc, mà còn âm thầm giữ cho nơi đây luôn ấm áp, trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh.

Thường xuyên ghé tiệm tóc nghĩa tình trong bệnh viện để cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, anh Huỳnh Đức Quốc (một thợ cắt tóc lành nghề tại Đà Nẵng) luôn mang theo nụ cười hiền và thái độ niềm nở. Đến đây, anh bảo, vừa được cắt tóc, vừa được san sẻ điều tử tế.
“Có người tóc rối bời sau mấy tuần nằm viện, có cụ già được đẩy trên xe lăn tới, có cả những phụ nữ vừa chăm chồng con, vừa tranh thủ ghé tiệm để tỉa lại mái tóc dài đã trở nên vướng víu sau thời gian dài túc trực… Cắt xong, ai cũng cười. Tự nhiên mình thấy ấm cả lòng. Ở ngoài tiệm, mình cắt để mưu sinh. Nhưng ở đây, mình cắt để sẻ chia”, anh Quốc phấn khởi nói.
Với anh Quốc, câu nói “sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình” không phải khẩu hiệu, mà là điều anh vẫn lặng lẽ viết nên bằng chính hành động của mình. Và những thợ tóc tìm đến nơi này cũng vậy, họ đến bằng tấm lòng tự nguyện, mang theo đôi tay lành nghề, ánh mắt đầy thấu cảm cũng như sự tôn trọng không lời dành cho người bệnh.

Không ai nói to, không ai gấp gáp. Từng lọn tóc rơi xuống là từng chút lo toan được trút bỏ. Những lời thì thầm: “Cô muốn cắt cao hơn không?”, “Chú ngồi thoải mái nha...”, là cách họ trao đi sự tử tế.
Ngày qua ngày, tiếng kéo vẫn đều đặn vang lên nơi tầng 3 của bệnh viện, nhẹ nhàng, giản dị như một nhịp sống quen thuộc.
HOÀNG PHAN - THANH HẢI


Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước: Những bước chuẩn bị chu đáo ở cấp cơ sở
Các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang gấp rút hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng cho Hội nghị Điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I năm 2025. giai đoạn 2025–2030, nơi những tấm gương tiêu biểu sẽ được tôn vinh và lan tỏa.
Nơi tình người nở hoa – Bài 2: Nhịp cầu yêu thương giữa lòng bệnh viện
Không dừng lại ở việc điều trị bằng thuốc men và máy móc, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã chọn thêm một phương thuốc đặc biệt mang tên “Không gian đọc sách” đầy yêu thương. Những tủ sách giản dị, đặt tại các khoa phòng, đang lặng lẽ xoa dịu tâm lý, tiếp thêm nghị lực sống cho hàng trăm bệnh nhân ung thư trong hành trình giành lấy sự sống đầy gian nan.
Video: Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 4-8/8/2025
Thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2030); Ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt; Hơn 1.350 tỷ đồng đầu tư dự án Đường dây 220kV Hải Châu - Ngũ Hành Sơn; Ủy quyền quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ); Hơn 78,7 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Hơn 47 tỷ đồng đầu tư Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn; Ban hành Kế hoạch Triển khai lập hồ sơ công việc điện tử trên môi trường mạng; Công bố danh mục 35 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo; Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các nền móng công trình phòng thủ triều Nguyễn tại làng Vân, phường Hải Vân... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 4-8/8/2025.

Thông tin đối ngoại về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thành phố Đà Nẵng (từ ngày 4 đến 9-8)
Từ ngày 4 đến 9-8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Sau đây là những sự kiện, hoạt động do Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tổng hợp.
Ra mắt Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng
Sáng 10-8, tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) tổ chức Lễ ra mắt Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng và giới thiệu Dự án “Đà Nẵng Food Community”.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!