Vu Lan, mùa của những lời yêu thương

Giữa những ngày tháng 7 âm lịch, khi hương trầm bảng lảng trên núi Ngũ Hành Sơn, những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng khẽ trở mình. Mùa Vu Lan về, nhắc ta chậm lại giữa nhịp đời tất tả, trở về với hơi ấm gia đình, với bóng dáng của cha, tiếng ru của mẹ và những yêu thương đôi khi chỉ đến khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra quý giá nhường nào.

Trong không gian linh thiêng của núi Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Vu Lan báo hiếu năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đan xen giữa phần Lễ và phần Hội. Có sự trang nghiêm của những nghi lễ Phật giáo truyền thống, tiếng kinh ngân nga, lời nguyện cầu, những nén hương thành kính hướng về cha mẹ, tổ tiên, người đã khuất và các anh hùng liệt sĩ. Có sắc hoa hồng hiếu hạnh, trà đạo, thư pháp, ẩm thực chay cùng những không gian trải nghiệm giàu cảm xúc

Lễ hội Vu lan báo hiếu, Ngũ Hành Sơn năm 2026 được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 08, 09 và 10 tháng 7 âm lịch

Vu Lan về, nhắc mỗi chúng ta biết trân trọng những yêu thương đang hiện hữu, biết nói lời cảm ơn, biết chăm sóc và ở bên cha mẹ, ông bà khi vẫn còn có thể. Hay khi cúi đầu trước một nén hương, cũng là lúc ta nhớ về những người đã khuất, tri ân các bậc tiền nhân, những người đã dành cả cuộc đời cho quê hương, đất nước, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bởi vậy, Vu Lan không chỉ là một mùa lễ của Phật giáo. Đó còn là mùa của lòng biết ơn, của đạo hiếu, của tình người; một khoảng thời gian để những giá trị tưởng như rất quen thuộc - yêu thương, kính trọng, sẻ chia, tri ân được đánh thức và bồi đắp trong mỗi con người. Và có lẽ, Ngũ Hành Sơn là nơi lý tưởng để những cảm thức ấy lắng sâu hơn .

Được thiên nhiên ban tặng những giá trị đặc biệt về cảnh quan, đồng thời lưu giữ trong lòng mình nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo, Ngũ Hành Sơn từ lâu đã trở thành một địa chỉ văn hóa, tâm linh đặc sắc của Đà Nẵng. Người ta tìm về nơi đây không chỉ để ngắm núi, thăm chùa, chiêm bái những không gian linh thiêng, mà còn để tìm một khoảng bình yên cho tâm trí giữa những bộn bề của đời sống.

Người dân, Phật tử nhận những câu thư pháp mang lời chúc bình an, hiếu nghĩa trong mùa Vu Lan

Trong những ngày Vu Lan, núi dường như càng trầm mặc hơn. Hương trầm quyện trong gió, tiếng chuông ngân xa. Những bước chân chậm lại và lòng người, cũng theo đó mà mềm đi...

Nhớ bóng dáng cha lặng lẽ nghiêng vạt áo che mát những chiều mưa, nhớ tiếng ru êm đềm của mẹ xua đi cái oi nồng đêm hạ. Nhớ đôi bàn tay chai sần, những bước chân âm thầm, những tháng ngày cha mẹ chẳng quản nhọc nhằn để con được lớn lên trong bình yên.

Giọt mồ hôi vất vả của Cha, tình yêu bao la của Mẹ đã chảy trong từng mạch máu, hóa thành nhịp đập rạng rỡ ngay trong lồng ngực ta lúc này. Vu Lan về là lúc chúng ta tự hỏi: đã bao lâu rồi ta chưa ngồi thật lâu bên mẹ? Đã bao lâu rồi ta chưa hỏi thăm cha một câu?

Tạo hóa cho chúng ta thời gian như nhau. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, mỗi người có một sự lựa chọn ưu tiên vào một thời điểm nhất định mà thôi. Có người chọn công việc. Có người chọn những chuyến đi. Có người mải miết với những ước mơ đến mức quên mất phía sau mình vẫn có một mái nhà, nơi có những người luôn chờ cửa. Cho đến một ngày, ta nhận ra cha mẹ đã già. Và thời gian, hóa ra, chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Một trong những khoảnh khắc khiến người ta lặng lòng trong mùa Vu Lan là khi một đóa hoa hồng được cài lên ngực áo. Đóa hoa đỏ dành cho những ai còn mẹ. Đóa hoa trắng dành cho những ai đã mất mẹ. Chỉ một màu hoa thôi, mà chứa trong đó biết bao phận người, biết bao câu chuyện. Cúi xuống nhìn đóa hoa thật lâu, có người mỉm cười, có người lặng lẽ đưa tay chạm lên ngực áo và cũng có người không kìm được nước mắt...

Với chị Nguyễn Thị Minh (phường Hoà Cường), khoảnh khắc cài hoa hồng khiến chị nhớ đến những bữa cơm gia đình. Chị Minh chia sẻ: “Ngày thường mình cứ nghĩ còn nhiều thời gian nên đôi khi vô tình dành thời gian cho công việc, cho những chuyện bên ngoài nhiều hơn. Đến đây, nhìn đóa hoa trên ngực áo, mình thấy mình may mắn vì mẹ vẫn còn bên cạnh, đó là điều hạnh phúc nhất của người làm con". 

Đóa hoa hồng hiếu hạnh được cài lên ngực áo, nhắc mỗi người về công ơn sinh thành

Giữa nhiều hoạt động phong phú của Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm nay, từ các nghi lễ Phật giáo truyền thống đến những hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn, không gian trải nghiệm văn hóa “Ký ức tháng 7” được tổ chức trước và trong động Âm phủ trở thành điểm nhấn đặc biệt, đưa người dân và du khách trở về với những miền ký ức yêu thương.

Bước vào “Ký ức tháng 7”, mỗi người được mời đi qua một miền thương nhớ, nơi những điều thân thuộc của một mái nhà xưa được kể lại bằng âm thanh, hình ảnh, mùi vị và những trải nghiệm rất đỗi đời thường.

Từ “Cửa tháng 7” - cánh cửa mở vào miền ký ức, đến “Sạp hàng ký ức” với những câu chuyện podcast gợi nhớ tuổi thơ; “Bếp tháng 7” với bếp củi, bát cháo nóng, củ sắn, củ khoai gợi hơi ấm quê nhà; rồi “Trạm thư chưa kịp gửi”, nơi mỗi người viết xuống những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi dành cho người thân.

Hành trình tiếp tục qua “Gánh tháng 7”, nơi trao gửi những phần lộc bình an mang dáng hình quê hương; “Quán nhân gian” với chén trà thơm và những nét thư pháp tĩnh tại. Đến “Bến hoa ánh sáng”, những đóa hoa đăng được thắp lên cùng lời nguyện cầu bình an cho cha mẹ, người thân. Và sau cùng, “Trạm lưu giữ ký ức” khép lại hành trình bằng một bức ảnh photobooth để những cảm xúc đẹp vẫn được lưu giữ.

Không gian “Ký ức Tháng Bảy” giúp người dân và du khách trở về với những miền ký ức yêu thương

Điều đặc biệt ở “Ký ức tháng 7” là mỗi người dường như tìm thấy một câu chuyện của riêng mình. Với anh Trần Văn Hùng (phường Ngũ Hành Sơn), một Phật tử đến lễ chùa cùng gia đình, ký ức đó là hình ảnh căn bếp và những món ăn dân dã: “Tôi thích nhất Bếp tháng 7 nơi có những bát cháo, củ khoai, củ sắn rất bình thường thôi nhưng làm tôi nhớ đến mẹ. Ngày nhỏ nhà khó khăn, mẹ thường nấu những món như vậy cho các con. Đứng bên bếp củi ở đây, tự nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng.”

Với Lê Ngọc Anh, một bạn trẻ đến từ Hà Nội, “Trạm Thư Chưa Kịp Gửi” là nơi khiến Ngọc Anh dừng lại lâu nhất. Không chỉ viết xuống những điều chưa kịp nói, Ngọc Anh còn gửi gắm vào đó những lời nguyện cầu bình an cho ba mẹ: “Có những điều mình thường để trong lòng, ít khi nói thành lời. Ở đây, mình muốn viết những lời yêu thương và cầu mong ba mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, để mình có thật nhiều thời gian được ở bên, yêu thương ba mẹ". 

Người dân và du khách gửi gắm những ước nguyện bình an, yêu thương đến gia đình trong mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan rồi sẽ khép lại, hương trầm tan vào gió, những bước chân rời Ngũ Hành Sơn trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng mong rằng điều ở lại không chỉ là những hình ảnh đẹp của một mùa lễ hội, mà là một khoảng lặng đủ để mỗi người biết sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn. Khi trở về nhà, ta muốn gọi một cuộc điện thoại, ngồi bên mẹ lâu hơn một chút, nắm lấy bàn tay cha, nói một lời “con thương ba mẹ”. Bởi một ngày ngoảnh lại, điều ta mong nhất có khi chỉ là được trở về bên mái nhà xưa, gọi một tiếng “Mẹ ơi”, “Cha ơi”… và vẫn còn người đáp lại.

KHÁNH NHI

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố

Ngày 10-8, UBND thành phố ban hành Phương án số 03/PA-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Bổ sung 8 xã miền núi vào diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 06-8 thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 11-11-2025 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Đà Nẵng chủ động, quyết liệt trong công tác cán bộ

Chiều 14-8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ.

Đà Nẵng hướng tới cửa ngõ logistics kết nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Chiều 13-8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Bộ Công Thương phối hợp UBND thành tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Đà nẵng: Cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Kết nối thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng".

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Sở Nội vụ

Sáng 12-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Sở Nội vụ về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2026.

Chuẩn y ông Nguyễn Hà Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Sáng 13-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi.

Khởi công, khánh thành 4 dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai dịp Quốc khánh 2-9

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2026), Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công 03 dự án và khánh thành 01 dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.  

Treo cờ rủ, không tổ chức vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức Quốc tang Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong hai ngày 10 và 11-8-2026.

Bà Trần Thị Dung được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thuế thành phố

Chiều 17-8, tại Thuế thành phố, Cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Thuế Thành phố.

Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu