Nhịp thở ngày cuối năm

29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ. Phố phường Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân, tiếng người, tiếng xe hòa vào nhau như một bản giao hưởng tấp nập, nhưng đâu đó trong nhịp chuyển động quen thuộc là khoảng lặng rất khẽ, đủ để mỗi người nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị cho hành trình mới đang chờ phía trước.

Dạo quanh các tuyến đường trung tâm thành phố, sắc đỏ của câu đối, bao lì xì, của những chậu hoa cúc, hoa mai trải dài từ cửa tiệm đến vỉa hè. Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng nhạc xuân phát ra từ các cửa hàng, tạo nên một bản hòa âm vừa rộn ràng vừa ấm áp.

Phố phường ngập tràn sắc xuân, người dân tranh thủ dạo chơi và chụp ảnh kỷ niệm

Chợ Cồn, chợ Hàn đông hơn thường lệ. Tiếng chào mời quen thuộc, tiếng cười giòn giã… tất cả quyện vào nhau thành thứ hương vị rất riêng của Tết. Người ta không chỉ đi mua sắm, mà còn đi tìm cảm giác sum vầy, gom góp chút ấm áp cho mái nhà mình.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương gắn bó với chợ Cồn hơn 20 năm, vừa gói hàng vừa nói: “Cả năm buôn bán có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng đến 29 Tết, nhìn khách ra vào đông vui, tự nhiên thấy mọi mệt nhọc cũng vơi đi. Chỉ mong năm mới ai cũng thuận lợi hơn”.

Còn tại các điểm chợ hoa xuân, người dân tranh thủ chọn cho mình chậu mai vừa ý, cây quất trĩu quả để kịp bày trước hiên nhà. Trên phố, không khó để bắt gặp hình ảnh chiếc xe máy chở phía sau một chậu quất cao quá đầu người, cành mai buộc gọn nghiêng theo gió, hay cả gia đình cùng giữ thăng bằng cho cây hoa giữa dòng phương tiện. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm háo hức, như thể chỉ cần chở được mùa xuân về đến cửa nhà là Tết đã thực sự chạm ngõ.

Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ngày cuối năm bên sắc xuân rực rỡ

Tại các khu dân cư, trong từng mái nhà của người dân, 29 tháng Chạp hiện lên bằng những việc làm quen thuộc mà ấm áp. Hiên nhà được quét dọn sạch sẽ, chậu hoa đặt ngay ngắn trước cửa. Ban thờ gia tiên được lau chùi cẩn thận, mâm ngũ quả bày biện tươm tất. Trẻ nhỏ phụ treo đèn lồng, sắp bánh kẹo, người lớn lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm tất niên, gửi vào đó sự trân trọng với một năm đã đi qua và lễ rước ông bà, gia tiên về đón Tết cùng con cháu.

Ông Trần Văn Lợi, người dân phường Hải Châu, bày tỏ: “Càng lớn tuổi, tôi càng trân trọng ngày 29 Tết. Cả năm có thể bận rộn, nhưng đến ngày này, con cháu quây quần, nhìn mâm cơm gia đình đầy đủ là thấy hạnh phúc. Năm qua còn nhiều khó khăn, nhưng thành phố vẫn nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân dần cải thiện, đó là điều đáng mừng”.

29 tháng Chạp cũng là ngày của những chuyến trở về. Tại bến xe, nhà ga, sân bay, dòng người vẫn nối dài. Người xách vali, người ôm theo thùng quà Tết, có gia đình dắt theo con nhỏ ngủ gật trên vai. Sau hành trình dài, ai cũng mong sớm về đến nhà, kịp bữa cơm tất niên. Những cái ôm vội nơi cổng đón, những cuộc điện thoại báo “sắp tới rồi” giản dị mà đủ làm ấm lòng.

Người dân tranh thủ chọn hoa, cây cảnh để kịp trang trí trước thềm năm mới

Trên các trục đường chính, lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong những giờ cuối cùng của năm cũ. Công nhân môi trường vẫn miệt mài thu dọn, giữ cho phố phường sạch sẽ…

Thành phố chuẩn bị bước sang năm mới không chỉ bằng sắc hoa rực rỡ nơi cửa tiệm, mà còn bằng những bàn tay đang âm thầm gìn giữ sự bình yên và sạch đẹp cho từng con phố.

Ở một góc khác, những cửa hàng bắt đầu khép lại sớm hơn thường lệ, nụ cười thoáng chút mệt nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Trong mỗi gia đình, mâm cơm tất niên đã dần được bày biện.

Và khi kim đồng hồ lặng lẽ nhích về khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, ta chợt nhận ra mình vừa khép lại thêm một vòng thời gian của đời người. Nhiều dự định vẫn dang dở, vài nỗi buồn chưa kịp gọi thành tên. Nhưng chỉ cần phía sau là mái nhà sáng đèn, một bữa cơm đoàn viên, những người thương ngồi cạnh, vậy là đủ.

THANH HẢI - KHÁNH NHI

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Hướng đến phát triển bền vững, thu hút nguồn lực đầu tư, nhân lực chất lượng

Chiều 10-02, UBND thành phố tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thăm, chúc Tết người có công xã Trà Linh

Ngày 10-02, nhân dịp Tết Nguyễn đán Bính Ngọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc Tết và trao quà cho gia đình bà Hồ Thị Xết và bà Hồ Thị Brăng tại thôn 2, xã Trà Linh..

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch 2026 với chủ đề "Chạm về nguyên bản"

Ngày 07-02, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức công bố chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to Origin”.

Thời gian, địa điểm chuỗi sự kiện, lễ hội tại Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng công bố danh sách thời gian và địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội đặc sắc, phong phú nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần tạo nên không gian vui xuân sôi động, an toàn và đậm đà bản sắc trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố làm việc với THACO về đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng bền vững

Chiều 05-02, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) nhằm trao đổi, đánh giá và định hướng kế hoạch đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu trên địa bàn thành phố.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu