Ấm tình những trang vở

Từ những cuốn vở cũ được trao lại, chú heo đất vỡ ra giữa tiếng cười hồn nhiên, đến các quà lấm lem bùn đất đong đầy yêu thương… tất cả kết thành câu chuyện ấm áp, giúp học sinh vùng lũ sớm trở lại trường.

Chỉ trong một tuần, Trường Tiểu học Hoàng Diệu xã Nông Sơn hai lần bị nước lũ nhấn chìm. Dù kê cao bàn ghế, thu dọn đồ dùng, nhưng nước dâng nhanh, vượt mốc lịch sử khiến nhiều phòng học ngập sâu. Ngay khi nước rút, giáo viên và lực lượng dân quân, công an xã cùng Kho Kỹ thuật K55 (thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 5) lập tức có mặt, băng qua bùn non, khơi thông sân trường, dọn sạch bùn đất đón học sinh trở lại lớp.

Tặng quà, động viên học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Buổi chào cờ đầu tiên sau lũ, sân trường Hoàng Diệu vẫn vương mùi bùn đất, nhưng rộn rã tiếng cười. Hai học sinh Hoàng Hải Yến và Hồ Trọng Hiếu lớp 5A mang đến món quà đặc biệt, những cuốn sách cũ, được bọc cẩn thận, trao tận tay cho bạn Trần Kỳ Duyên lớp 4B và Huỳnh Hoa Tiên lớp 4D, học sinh bị nước lũ cuốn trôi sách vở. “Em nghĩ sách của mình vẫn còn tốt nên tặng lại để bạn học. Bạn vui, em cũng vui,” Hồ Trọng Hiếu, lớp 5A, nói.

Những cuốn sách cũ, dù sờn mép, vẫn thật quý giá, bởi trong đó gửi gắm tình bạn thân thương, chân thành và bài học giản dị về sự sẻ chia.

Sau lũ, khi trường lớp đã sạch sẽ, thầy trò Trường Tiểu học Hoàng Diệu khởi động lại phong trào quen thuộc “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Kế hoạch nhỏ”. Những chú heo đất nằm ngay ngắn ở góc lớp, mỗi ngày lại “béo thêm” nhờ số tiền tiết kiệm từ quà sáng, lon nước, chai nhựa học sinh góp lại sau giờ học. Phong trào không chỉ giúp học sinh biết tiết kiệm, quý trọng công sức lao động, mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu thương qua từng việc nhỏ.

Học sinh bỏ heo đất, ủng hộ bạn học có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Đỗ Thị Hoài Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu xã Nông Sơn, cho biết chi bộ nhà trường cũng đập heo, trao 15 suất quà cho học sinh bị thiệt hại nặng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng là món quà nghĩa tình thầy trò dành cho nhau.

Anh Trần Vũ Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn, cho biết trong đợt lũ vừa qua, Đoàn xã lan tỏa thông điệp “Chung tay vì tương lai của các em”, kêu gọi hỗ trợ nhằm động viên học sinh khó khăn sớm trở lại trường. Với sự đồng hành của Kho Kỹ thuật K55 và các mạnh thường quân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nông Sơn trao hàng chục suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những chuyến xe thiện nguyện vượt đèo, băng qua bùn đất, mang đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp các em vơi bớt khó khăn, yên tâm trở lại lớp.

Tinh thần sẻ chia lan tỏa khắp nơi sau lũ. Tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, 73 học sinh có nhà bị ngập sâu được mạnh thường quân hỗ trợ những phần quà thiết thực giúp ổn định cuộc sống. Trường THCS Phan Châu Trinh cũng trao 14 suất quà cho học sinh bị ướt sách vở và 38 em chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Cô Phạm Thị Hạnh, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Phan Châu Trinh, cho biết mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng cùng đồ dùng học tập. Nhà trường nhanh chóng trao quà, tiếp thêm động lực để các em trở lại lớp.  “Dù còn nhiều khó khăn, song sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên lớn giúp các em yên tâm học tập”, cô Hạnh chia sẻ.

Trên những con đường quê còn loang dấu bùn, tiếng trống trường lại vang lên, học sinh vùng lũ trở lại lớp, mang theo nghị lực và niềm tin, để mỗi trang vở không chỉ chứa tri thức, mà còn viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người sau bão lũ.

ĐÌNH NGUYÊN - THU PHƯƠNG

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Hội An đông nghịt khách du lịch ngày đầu năm mới

Dịp đầu năm mới, phố cổ Hội An đón lượng lớn khách đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng nhộn nhịp người qua lại, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng đông kín.

Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê

Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tối 16-02 (29 tháng Chạp), tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa 2026 với chủ đề “Nắng xuân trên phố”. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Xuân về trên những công trình

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân ngập tràn khắp phố phường, tại các công trình trọng điểm, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từng hạng mục được gấp rút hoàn thiện, mang theo nhịp độ thi công sôi động và niềm tin về một mùa xuân mới gắn với những công trình phục vụ phát triển bền vững của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Tối 16-02, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang thăm, động viên các cơ, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu