Chiều 30 Tết ở làng...
Chiều 30, con đường nhỏ dẫn vào làng đông vui hơn hẳn. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau chạy dọc đường làng. Chuyến xe cuối năm đưa những người con xa quê trở về nhà vào những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Nhà bác Hai, nhà bà Tý, nhà bà Dần,… nhà nào cũng đông vui, tiếng cười nói rộn ràng. Các anh chị lớn tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau sau thời gian dài xa quê, tha hương cầu thực. Tụi con nít theo chân ông bà mang quà biếu các nhà trong xóm.
Chiều 30, đoạn đường ra nghĩa trang đông xe hơn hẳn. Xe ô tô từ thành phố về, xe máy, xe đạp đủ cả. Người mang theo hương, bánh trái, người mang theo mấy chậu vạn thọ, người mang theo mấy bộ đồ mã. Hai bên đường ra mộ, mấy đứa học sinh tầm 13, 14 tuổi ngồi bán cúc, vạn thọ. Tiếng mời gọi, giới thiệu hoa, trả giá rôm rả cả một góc.
Chiều 30, tụi con nít trong xóm í ới nhau đạp xe ra chỗ cây đa trước làng. Đứa lớn nhất nhóm sẽ được coi là anh cả. Điều đó có nghĩa thằng cu Tỏn con bác Hai Mân – 9 tuổi – sẽ là anh cả của nhóm. Khi tất cả tập trung đông đủ, cu Tỏn sẽ đưa ra thời gian và địa điểm để “chào nhau năm mới”. Năm nào cũng vậy, tụi con nít vẫn kết thúc năm cũ bằng những câu nói “Nhớ nghe”, “Anh Tỏn qua chở em với nghe”, “Không đứa nào được tới trễ nghe”,… và chào năm mới với những viên kẹo nhiều màu, những bộ quần áo mới. Và trên tay không thể thiếu một quả bóng bay.
ẢNH MINH HỌA
Chiều 30, tiếng họp chợ không ồn ào, tấp nập, vội vã như sáng 30. Bác Xuyến – người quản chợ - lần lượt cho mớ rau bị dập, mớ giấy báo cũ, mấy cọng chuối bó rau,… lên xe rác. Chợ quê chiều cuối năm kết thúc bằng tiếng chổi xào xạc và tiếng kéo cổng chợ của bác Xuyến.
Cũng như bao gia đình ở quê, chiều 30, má dọn dẹp lại trước ngõ rồi ra sau canh lửa để vớt bánh tét. Trong chái bếp đầy bồ hóng, tiếng nước sôi sùng sục xen lẫn tiếng củi cháy lách tách. Má đẩy củi, vun qua bên cạnh bếp mớ than, tranh thủ nướng bánh tráng để sáng mùng 1 cúng cơm cho ba. Năm nào má cũng lo soạn đồ để nấu cơm cúng đầu năm. Chị Hai ra sau vườn, hái thêm trái đu đủ xanh để lên bàn thờ ông Táo, bác Bảy mang qua thêm quả dừa non để đặt lên bàn thờ ba,…
Chiều 30, những tia nắng cuối cùng của năm cũ cũng dần tắt. Má vớt bánh tét ra khỏi nồi, cất cẩn thận mấy cái bánh tráng vào bao. Má thắp mấy cây hương lên bàn thờ ba rồi khấn vái gì đó. Tiếng nhạc từ nhà bác Tư cuối xóm vang lên, rộn ràng cả đoạn đường quê. Những đoạn dây đèn nhấp nháy được cắm điện, sáng lung linh. Trời tối dần, tối dần. Thanh niên trai tráng trong làng lục đục kê bàn ra trước sân, soạn đồ chuẩn bị cúng giao thừa, đón năm mới đến với bao hy vọng, ước mơ,…
NGUYÊN THẢO
Quản lý, khai thác và phát triển quỹ đất một cách hiệu quả, tạo động lực phát triển thành phố
Sáng 9-8, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và công tác nhân sự. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình dự và phát biểu chỉ đạo.
Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
Tập trung toàn lực, thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ và có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tại cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố, vào chiều 8-8.
Đà Nẵng đồng hành trường Hy Vọng thực hiện sứ mệnh phụng sự cộng đồng
“Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện để trường Hy Vọng thực hiện sứ mệnh cao cả phát triển bền vững gắn với phụng sự cộng đồng”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại lễ Khánh thành trường Hy vọng vào chiều 8-8.
Nơi tình người nở hoa – Bài 1: Điểm tựa tinh thần
Giữa muôn vàn lo toan trong hành trình chống chọi bệnh tật, có những suất ăn tình thương trao đi như một phép màu lặng lẽ. Suốt hơn 12 năm qua, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chưa một lần tắt lửa. Không chỉ là sự sẻ chia, đó còn là một hình mẫu tiêu biểu của “dân vận khéo”, nơi tình người được lan tỏa bằng những điều bình dị nhất.
Hải Vân: Làm hết việc chứ không làm hết giờ, tận tình chi trả tiền trợ cấp cho người dân
Trong 2 ngày, 7 và 8-8, phường Hải Vân đã tổ chức chi tiền trợ cấp tháng 7 và 8 cho người dân trên địa bàn.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!