Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê

Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.

Chợ Đo Đo ngày mùng 03 Tết không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen

Dưới mái chợ, kẻ bán, người mua chuyện trò rôm rả, xen lẫn những lời hỏi, câu chúc "Tết có đi chơi mô nhiều không?" “Năm mới mạnh khỏe hỉ!”, “Buôn may bán đắt nghe!”... Đi chợ ngày họp đầu tiên của năm Bính Ngọ, các bà, các mẹ lựa từng nải chuối, bó hoa, xấp vàng mã để chuẩn bị mâm cúng tiễn đưa ông bà. Hoa cúc, hoa lay ơn hòa trong gió xuân tạo nên một mùi hương rất riêng của phiên chợ quê ngày đầu năm.

Chợ Đo Đo thuở trước từng nằm giữa khu đất Đá Đặng và Lý Đô, lưng chừng một gò đất ở phía Tây Bắc đồi Trạng, mộc mạc giữa khoảng trời quê yên ả. Chợ bây giờ đã được dời về tại một khu vực sầm uất, cách chỗ cũ chừng 200 mét, khang trang và nhộn nhịp hơn. Ở đó, không còn cây bàng già và những căn lều tranh trống trải ọp ẹp như trong ký ức của nhiều người, cũng không còn họp chợ vào ban đêm, không còn những mùa cá tươi mươi từ làng biển Bình Minh tấp nập được tiểu thương chở về bày bán. Những con tò he nặn bằng bột nếp thơm lừng sặcc sở sắc màu ngày nào đã nhường chỗ cho đồ chơi hiện đại. Dẫu vậy, mặc cho bao đổi thay của thời gian, chợ vẫn là nơi để mọi người gặp lại nhau, để nghe tiếng nói thân quen và nhận ra quê hương chưa bao giờ rời khỏi lòng mình.

Với những người con xa quê, đi chợ đầu năm còn là dịp để “mua” lại ký ức của một thời ấu thơ. Chỉ cần nghe một tiếng rao quen, bắt gặp một dáng lưng còng tảo tần hay mùi khói nhang thoảng qua, bao kỷ niệm của làng quê lại ùa về nguyên vẹn.

Đi chợ ngày mùng 3 Tết, các bà, các mẹ lựa từng nải chuối, bó hoa, xấp vàng mã để chuẩn bị mâm cúng tiễn đưa ông bà

Ai đi xa bôn ba, mỗi lần về quê ăn Tết cũng phải ngang qua chợ Đo Đo một lần. Tuổi thơ của những thế hệ 6x, 7x, 8x từng lớn lên dưới mái chợ Đo Đo, nơi những sạp hàng mộc mạc và tiếng rao quen thuộc đã nuôi dưỡng bao ký ức đầu đời. Lũ trẻ ngày ấy theo bà, theo mẹ ra chợ, tay níu vạt áo, mắt tròn xoe trước đủ sắc màu của bánh trái, hoa tươi... Có người còn nâng niu con tò he bột nếp, hay được thưởng cho kẹo hình cá hoặc bịch chè mà vui suốt cả ngày.

Chợ Đo Đo không chỉ là nơi mua bán, mà còn là chốn thân quen của những người con xã Bình Quế (cũ). Bao bước chân đã đi qua ngôi chợ ấy, lớn lên rồi rời quê, mang theo hoài bão, ước mơ của riêng mình. Để rồi sau một năm bôn ba, chợ Đo Đo lại đứng đó, chào đón những người con xa quê trở về trong mùa xuân mới.

Sau Tết, nhiều người trước khi rời quê trên hành trình mưu sinh, cũng không quên ghé chợ mua các sản vật địa phương, chở hương quê thỏa nỗi nhớ nhà.

Tất cả những hình ảnh bình dị ấy đan vào nhau thành một miền ký ức không thể tách rời. Trong phiên chợ mùng 3 Tết, giữa mùi hương hoa và những lời chúc đầu năm, người người ghé chợ Đo Đo không chỉ để mua vài món đồ cho mâm cúng năm mới, mà còn để nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ, để tìm lại cảm giác được trở về, để biết mình còn có một chợ quê để nhớ và để thương.

KHÁNH NHI
 

Tin tức - sự kiện

Tết đi đâu, chơi gì - Xuân 2026

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Sáng 14-4, HĐND thành phố khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Hiệu quả tín dụng chính sách từ cơ sở

Từ những khoản vay ưu đãi, tín dụng chính sách đang từng bước tạo sinh kế bền vững, mở ra cơ hội vươn lên, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Tập đoàn THACO

Chiều 20-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Tập đoàn THACO), thảo luận các định hướng đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

“Cởi trói” cho du lịch Cù Lao Chàm

Dù sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên, du lịch Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vẫn chưa thể bứt phá khi các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng và tổ chức vận hành chưa được xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với các phường khu vực Tam Kỳ

Chiều 16-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú về tình hình kinh tế-xã hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu