Mang hơi ấm đến vùng lũ Thượng Đức

Những ngày sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Thượng Đức, đường dẫn vào các khu dân cư vẫn còn lầy lội, nhiều hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, sửa sang đồ đạc đang pha lẫn bùn non. Giữa bề bộn ấy, hình ảnh những sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng miệt mài bên những chiếc quạt, nồi cơm điện, tivi, xe máy ngập nước… trở thành điểm sáng ấm lòng.

Ngay khi nước rút, Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp với Hội Cơ điện thành phố Đà Nẵng và UBND xã Thượng Đức tổ chức đội hình tình nguyện gồm hơn 100 sinh viên và giảng viên tham gia hỗ trợ. Các nhóm sinh viên mang theo đồ nghề, dây điện, linh kiện thay thế, dầu nhớt… chia nhau về từng thôn, khu dân cư để giúp người dân sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, xe máy và khắc phục hệ thống điện trong gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, Hội Cơ điện thành phố còn hỗ trợ toàn bộ vật liệu, dầu nhớt và linh kiện thay thế, đồng thời phối hợp cùng Trường Cao đẳng Đà Nẵng trao 65 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trường Cao đẳng nghề phối hợp với Hội Cơ Điện thành phố Đà Nẵng tặng quà cho bà con khó khăn vùng lũ

Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình, như lời động viên, sẻ chia giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Trong nhóm sinh viên tham gia hỗ trợ, Nguyễn Huỳnh Đức Khải, sinh viên năm nhất lớp 25CNOT7C, vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên đặt chân đến Thượng Đức. Trước mắt em là những con đường lầy lội, những chiếc xe máy ngập nước nằm im lìm trong sân, nhiều thiết bị bị hư hỏng nặng.

"Khi đến Thượng Đức, em thấy bà con ai cũng đang tất bật dọn dẹp, nhiều chiếc xe, thiết bị bị ngập bùn nằm im lìm trong góc nhà. Lúc ấy em chỉ nghĩ: Mình học nghề là để làm việc có ích, nên phải cố gắng giúp được càng nhiều càng tốt. Mỗi lần sửa xong một chiếc xe nổ lại, hay chiếc đèn sáng lên, thấy bà con cười, tụi em cũng quên hết mệt” Khải chia sẻ, giọng chân thành.

Theo thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “học đi đôi với hành – tri thức gắn liền với cuộc sống”.

“Các em nói với tôi rằng: Chừng nào bà con còn thiết bị hư, tụi em còn ở lại. Nghe mà thấy thương vô cùng. Đó không chỉ là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà còn là trách nhiệm xã hội, là nhân cách mà nhà trường luôn mong muốn bồi đắp cho sinh viên”, thầy Hà chia sẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng kiểm tra, sửa chữa xe máy bị ngập nước cho bà con xã Thượng Đức sau mưa lũ

Thầy Hà cho biết, việc phối hợp cùng Hội Cơ điện thành phố không chỉ giúp có đủ nguồn vật liệu, dầu nhớt, linh kiện để sửa chữa, mà còn mang đến cho sinh viên cơ hội quý giá được trải nghiệm nghề trong môi trường thực tế, được rèn luyện kỹ năng, đồng thời thấu hiểu giá trị của lao động và sẻ chia.

“Giáo dục nghề nghiệp không chỉ là truyền đạt kỹ năng, mà còn là dạy các em biết dùng kiến thức của mình để giúp người khác. Mỗi chuyến đi như thế này chính là một bài học sống, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề”.

Các nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng tận tâm khắc phục xe máy cho người dân, góp phần giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai

Ngày mai, các em vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, đến từng nhà, tìm từng thiết bị còn hư, sửa cho đến khi mọi thứ hoạt động trở lại. Trong đôi mắt của những người trẻ ấy ánh lên niềm tự hào thầm lặng: Tự hào vì được góp sức nhỏ bé của mình vào việc giúp cuộc sống sau bão lũ sớm hồi sinh.

Mưa đã dứt, bầu trời Thượng Đức trong hơn, nhưng trong lòng mỗi người, ánh sáng của tình người, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” vẫn rực sáng hơn bao giờ hết. Câu nói của thầy Hồ Viết Hà như đọng lại sau những ngày đầy nghĩa tình: “Điều quý giá nhất không phải là bao nhiêu thiết bị được sửa, mà là bao nhiêu trái tim được sưởi ấm”.

Và chính từ những đôi tay trẻ ấy, niềm tin và sức sống lại đang dần trở về với vùng quê sau bão lũ, một Đà Nẵng nghĩa tình, nhân ái và chan chứa yêu thương.

THANH HẢI

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Hội An đông nghịt khách du lịch ngày đầu năm mới

Dịp đầu năm mới, phố cổ Hội An đón lượng lớn khách đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng nhộn nhịp người qua lại, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng đông kín.

Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê

Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tối 16-02 (29 tháng Chạp), tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa 2026 với chủ đề “Nắng xuân trên phố”. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Tối 16-02, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang thăm, động viên các cơ, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố.

Ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Sáng 26-02, tại xã Bà Nà, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tham dự Lễ ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu