Nghĩa tình đồng bào
Đi qua những ngày bão giông mới trân quý hết tháng ngày yên ả, thấu hiểu hết được nghĩa tình đồng bào, tình làng xóm trong cơn hoạn nạn. Những yêu thương ấm áp được trao nhau với niềm mong mỏi cùng nhau đi qua những tháng ngày gian nan trước đại dịch COVID-19.

.png)
Dịch bệnh cứ bủa vây, khó khăn cứ ùa đến, cuộc sống với bao lo toan từng ngày đi qua trĩu nặng trên vai, nhưng người Đà Nẵng đâu chỉ nghĩ cho riêng mình. Từng bó rau, con cá, vỉ trứng được gói ghém cẩn thận để gửi gắm tất cả yêu thương, nghĩa tình trên từng chuyến xe vào Nam.
Ở phương Nam những ngày trở gió, vất vả bởi dịch bệnh, lại càng ấm lòng hơn bởi hai tiếng đồng hương. Những anh chị ở Hội đồng hương quên đi những hiểm nguy, vất vả ngược xuôi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, phối hợp đưa những công dân Đà Nẵng trở về nhà.
3 chuyến bay với gần 600 công dân Đà Nẵng đã hạ cánh an toàn ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Những chuyến xe yêu thương tiếp tục đưa những người con xa quê về cách ly y tế trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Tất cả đều đến từ tấm lòng của các doanh nghiệp qua sự kêu gọi của chính quyền thành phố.

Dẫu có đi muôn nơi, chẳng có nơi nào ấm áp bằng quê nhà. Và họ đã trở về nhà.
Nhưng vẫn còn nhiều đồng bào trên khắp nẻo đường mưu sinh, còn khó khăn, vất vả hơn nhiều lần. Những ngày giãn cách xã hội, không có việc, thiếu cái ăn, chẳng đặng đừng họ đành phải trở về nhà. Những chiếc xe máy từ phương Nam chở cả gia đình lầm lũi chạy mãi trên đường, ngày đi và đêm ngủ vạ vật dọc đường.
Đến địa phận Đà Nẵng vào ban ngày hay đêm khuya, những người con xa xứ vẫn được lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng chờ đón. Trong đêm khuya, dưới ánh đèn đường vàng vọt trên đèo Hải Vân, những chai nước suối, những ổ bánh mì, hộp súp nóng, bánh bao, nước uống, sữa… được trao tận tay bà con.

Những giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt đỏ ngầu, lăn dài khuôn mặt bám đầy bụi đường của những người xa xứ khi đón nhận ân tình của người Đà Nẵng. Bởi đó không đơn giản chỉ là một bữa ăn mà còn nguồn động viên rất lớn để họ tiếp tục trên đường xa vạn dặm về quê nhà.
Không chỉ người dân mà những chiếc xe theo họ từ phương Nam về quê cũng được “chăm sóc” khi đi qua Đà Nẵng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố, 15 tình nguyện viên và các nhóm tình nguyện: Nhóm SOS Đà Nẵng, CLB Tiên phong của Trường Đại học Đông Á… đã đăng ký tham gia hỗ trợ sửa xe miễn phí cho bà con.
Khi đồng hồ vừa điểm ngày mới, các tình nguyện viên – những người thợ sửa xe đặc biệt đã có mặt tại quốc lộ 14B, đoạn giáp ranh giữa xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
Nghe tiếng còi xe dẫn đường vang lên từ xa, “đồ nghề” sửa các xe bị hỏng đã được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn sàng. Đi quãng đường khá dài, có xe cần phải thay ruột, có xe phải thay nhớt, tăng sên để có thể tiếp tục hành trình về quê. Tiếp nhận xe của người dân, những thợ sửa xe đảm nhận phần sửa chữa, các bạn tình nguyện viên khác hỗ trợ soi đèn, lấy các vật dụng cần thiết, bơm xe,… Tất cả các xe đều được sửa chữa miễn phí trước khi tiếp tục lăn bánh.
Vừa thay ruột xe, anh Diệp Tín (quê Thừa Thiên – Huế) vừa chia sẻ, anh vào Đà Nẵng mở tiệm sửa xe hơn 2 năm nay. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hoạt động của tiệm cũng bị ảnh hưởng phần nào. Dù vậy, khi biết thông tin cần thợ hỗ trợ sửa chữa xe máy cho người dân, anh Tín đã rủ thêm 2 người bạn của mình đăng ký tham gia ngay. Tất cả các vật dụng từ săm xe, dầu, nhớt, phụ tùng,… đều được anh Tín mua và thay thế miễn phí cho mọi người.
“Mình đã chuẩn bị đủ đồ nghề để có thể sửa chữa cho xe của người dân bị hư hỏng. Nhìn bà con lái xe đường dài từ phía Nam về, mình rất thương nhưng không có gì nhiều để giúp. Tụi mình chỉ biết dùng sức trẻ và tất cả những gì có thể làm được để hành trình về quê của bà con bớt khó khăn hơn”, anh Tín tâm sự.
Ngày vào miền Nam lập nghiệp, mưu sinh, những người con xa xứ chưa một lần nghĩ đến ngày phải trở về quê trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Hành trình trở về nơi chôn nhau cắt rốn dẫu xa và nhiều khó khăn, song sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của những người dân Đà Nẵng phần nào giúp họ có thêm niềm tin, thêm động lực, an tâm chạy xe an toàn về đến quê nhà.


Tiếng chuông điện thoại reo lên, từ đầu dây bên kia vọng lên tiếng nói: “Vợ em sắp sinh rồi anh ơi, anh chở vợ em đến bệnh viện với”. Ngay lập tức, anh Lê Văn An – tài xế Nhóm Chuyến xe vạn tình 0 đồng nhanh chóng khởi động ô tô để lên đường đưa sản phụ đi sinh.
Anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ nhiệm Nhóm Chuyến xe vạn tình 0 đồng chia sẻ: khi thành phố có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển của các loại xe dưới 9 chỗ ngồi, các anh em trong Nhóm ngay lập tức họp bàn, chia nhau các công việc từ phụ trách địa bàn, trực điện thoại đường dây nóng,… Thành viên của nhóm có nhiều người là tài xế taxi, tài xế xe công nghệ,…
“Hôm họp bàn lên kế hoạch có bạn nhắn với mình là mua xe để kinh doanh, chạy xe công nghệ nhưng dịch bùng phát, nếu không chạy xe thì vẫn phải trả lãi ngân hàng, để xe lâu không đi thì hư hỏng, tốn phí bảo trì, thôi thì cứ để các bạn tham gia hỗ trợ, chi phí hao mòn xe các bạn sẽ tự trả. Mình thật sự rất thương và cảm phục tấm lòng của các thành viên. Dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh, song các bạn luôn sẵn sàng chia sẻ với những trường hợp khó khăn hơn, mong muốn hỗ trợ một cách tốt nhất cho bà con, cho người dân thành phố”, anh Thanh bộc bạch.

Bất kể thời gian nào trong ngày, dù là trưa nắng hay đêm khuya, chỉ cần có điện thoại gọi đến nhờ hỗ trợ... các thành viên trong nhóm Chuyến xe vạn tình 0 đồng lại tất bật lên đường lái xe đưa các sản phụ đi sinh với nguyên tắc “3 không”: không nhận thù lao, không lấy tiền xăng xe, không nhận quà của gia đình sản phụ.
“Chúng tôi trực điện thoại và sẵn sàng hỗ trợ sản phụ 24/24. Trên đường chở sản phụ đến bệnh viện, tôi cũng tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm đi sinh cho các cặp vợ chồng trẻ. Khi đưa sản phụ đến nơi, chúng tôi không chào tạm biệt mà thay vào đó là chúc các sản phụ được mẹ tròn con vuông, cả gia đình bình an khỏe mạnh”, anh Lê Văn An bày tỏ.
Sau những chuyến xe, niềm vui, niềm động viên lớn nhất trên hành trình cầm vô-lăng đưa sản phụ đi sinh giữa những ngày dịch giã của các thành viên trong nhóm chính là những lời cảm ơn, những tin báo mẹ tròn con vuông từ gia đình sản phụ.
“Có hôm mình đang ở nhà, nhận điện thoại của người nhà sản phụ báo “Anh ơi, vợ em sinh rồi, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh, bình an” là mình hạnh phúc vô cùng bởi việc làm của mình đã phần nào mang lại hạnh phúc cho các gia đình nhỏ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi”, anh An tâm sự.
.jpg)
Người Đà Nẵng lạ vậy đó, họ giúp đỡ nhau mà không cần lời cảm ơn, không cần hỏi han tên tuổi. Họ nhiệt thành trao đi yêu thương với niềm tin rồi thành phố sẽ vượt qua đại dịch bằng sự tử tế và những điều tốt đẹp.
.png)
Khi thành phố phải đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng, hàng loạt khu vực cách ly y tế nhanh chóng được thiết lập nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong những khu cách ly, những câu chuyện xúc động, lay động lòng người còn được kể mãi.
Quận Sơn Trà – nơi được xem là khu vực điểm nóng của dịch bệnh khi ghi nhận hàng loạt ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Cảng cá Thọ Quang. Quyết định cách ly y tế 5 phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quang với 399 tổ dân phố, 31 ngàn hộ, 126 ngàn dân được nhanh chóng triển khai.
Để người dân không phải lo toan cái ăn, cái mặc và yên tâm thực hiện cách ly y tế, chính quyền quận Sơn Trà triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời chăm lo, bảo đảm đời sống của các hộ dân nơi đây.
Ngay trong ngày 5-8, các địa phương của quận Sơn Trà đã “gõ cửa” từng nhà trong khu vực cách ly y tế chuyển tiền hỗ trợ của thành phố đến tận tay người dân với mức hỗ trợ 40.000 đồng/nhân khẩu/ngày để trang trải trong những ngày thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch.

Không giấu được sự xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ, bà Dương Thị Lệ Thu (trú phường Nại Hiên Đông) chia sẻ: “Từ lúc nơi đây bị cách ly, tôi và chồng đều phải ở nhà, không có thu nhập. Chúng tôi phải dùng số tiền tích cóp để duy trì cuộc sống, nhưng nay nguồn đã cạn. Trong lúc khó khăn lại được chính quyền quan tâm, hỗ trợ tiền sinh hoạt, tôi rất xúc động và cảm thấy an ủi, động viên. Mong ước của chúng tôi cũng như bao người rằng đại dịch sẽ mau qua đi để có thể lao động trở lại, trang trải cuộc sống hằng ngày".
Còn tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), đều đặn mỗi ngày, những đôi chân không biết mệt mỏi của lực lượng cán bộ, thành viên của tổ COVID-19 cộng đồng vẫn len lỏi từng góc đường, con hẻm để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến với người dân khu vực cách ly, bất kể cái nắng gay gắt của thời tiết.

Không chỉ hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, họ còn đảm nhận luôn nhiệm vụ “đi chợ giúp dân”. Người dân chỉ cần liệt kê các món cần mua trong danh mục hàng hóa định sẵn. Các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng sẽ liên hệ nhà cung ứng đem về từng gia đình.
Có lẽ, qua lớp hàng rào chắn kia, tình quân dân càng trở nên gắn bó, gần gũi hơn bao giờ hết. Và cũng chính nơi đó, chúng ta có thể thấy được những đôi tay luôn dang rộng, san sẻ phần nào khó khăn, nhọc nhằn của người dân trước cuộc chiến chống dịch đầy cam go.

Trước những khó khăn, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có thư kêu gọi cùng nhau “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch". Hưởng ứng lời kêu gọi này, rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai các chương trình chăm lo, hỗ trợ đời sống của nhân dân như chương trình “Gian hàng 0 đồng” do phường Hải Châu I tổ chức. Ngoài việc cung cấp cung cấp các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau, củ, quả…để người dân chọn theo nhu cầu, phường còn hỗ trợ mỗi hộ gia đình khó khăn 250.000 đồng để trang trải cuộc sống.

Cầm bao hàng được gói ghém cẩn thận trên tay, anh Trần Quốc Dũng (trú phường Hải Châu I, quận Hải Châu) chia sẻ: “Trong thời gian dịch bệnh, tôi không có công việc, gia đình gặp nhiều khó khăn. Gạo, rau xanh các loại, trứng… từ "Gian hàng 0 đồng" không chỉ giúp gia đình tôi cải thiện bữa ăn mà còn là nguồn động viên để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh".
Hay tại “Phiên chợ nghĩa tình” do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân Khu V và Hội Doanh trẻ thành phố tổ chức, 1.400 suất quà, mỗi suất trị giá tối thiểu 400.000 đồng đã được vận chuyển về các xã, phường, trao đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Một túi gạo, một bó rau hay đơn giản chỉ là chai nước mắm, dầu ăn,... chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của những con người yếu thế ngoài kia đang phải trải qua trong đợt dịch này. Đếm làm sao hết tình người Đà Nẵng, “có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu”.

.png)
Khi Đà Nẵng thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt hơn để giãn cách xã hội toàn thành phố từ 8 giờ ngày 16-8, những chuyến xe nghĩa tình liên tục lăn bánh mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, nông sản để sẻ chia và tiếp sức người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19.
Với tinh thần “Chúng tôi luôn ở bên Đà Nẵng”, Tập đoàn Sun Group tài trợ 100.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và 30 ngàn suất quà, 1.400 tấn rau củ, quả để chuyển tới các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Để từng suất quà kịp thời đến tay người dân trong thời gian sớm nhất, ít ai biết rằng, đằng sau đó là những nỗ lực thầm lặng, không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên Tập đoàn Sun Group - những con người nơi hậu phương, gói ghém gửi “tình”, tiếp sức cùng Đà Nẵng chống dịch.

Dưới cái nắng hè oi bức, những con người vốn dĩ chỉ quen làm những công việc giấy tờ, nay phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, mỗi người mỗi phần việc, cặm cụi chia cá, đóng bao, xếp dầu ăn, nhu yếu phẩm.... cho vào từng túi quà để kịp chuyển lên xe gởi tặng người dân nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn đang vất vả để đi qua những tháng ngày dịch giã.
Cứ tối rồi lại sáng, các nhân viên ở đây đều quên mất khái niệm thời gian, từng đôi tay tình nguyện không ngơi nghỉ. Dù mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của bà con khó khăn khi nhận túi quà đầy ắp gạo, rau, thực phẩm, ai cũng cố gắng, dốc lòng, dốc sức vì cái nghĩa đồng bào.
Cùng với Tập đoàn Sun Group, những chuyến xe chở đầy nông sản của Tập đoàn Phương Trang, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Nam tấp nập đến Đà Nẵng. Những chuyến xe không chỉ mang theo hàng hóa, nông sản mà còn chứa đựng tình yêu, sự sẻ chia, tinh thần sẵn sàng vì đồng bào, vì Đà Nẵng thân yêu. Khi yêu thương lớn mạnh, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách.

Ngay khi tiếp nhận, các thành viên tổ COVID cộng đồng tại các khu dân cư đã nhanh chóng tập trung để phân chia nông sản. Người chia bí đỏ, người cắt búp su, người cho vào bao và kiểm tra số lượng. Không ai bảo ai, họ tự động làm phần việc của mình để nhanh chóng chuyển rau củ đến từng hộ dân trong tổ.
Mặc cho thời tiết nắng nóng, những tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bước chân của những cán bộ phường, tình nguyện viên ở cơ sở lại tiếp tục len lỏi qua từng ngõ nhỏ để gửi từng món quà, túi rau củ quả “gói ghém” những yêu thương đến với những hoàn cảnh, phận người khó khăn trong cơn hoạn nạn. Có đi đến tận nơi, mới thấy hết được những hoàn cảnh khó khăn đang chống chọi giữa cơn đại dịch.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (quê Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tạm trú tại quận Liên Chiểu) là một trong những hoàn cảnh như thế, từ Huế vào Đà Nẵng, vợ chồng chị Diệp thuê mặt bằng với số tiền 5 triệu/tháng để mở quán bún nhỏ. Không may dịch bùng phát, hai vợ chồng đành tạm nghỉ bán, kinh tế gia đình rất chật vật khi hai vợ chồng còn phải lo cho 2 con ăn học.
“Hôm thành phố có thông báo yêu cầu người dân ở yên tại nhà 7 ngày, không có tiền chi tiêu nên tôi nhờ người thân ở quê gửi xe khách thùng thực phẩm nhưng cũng không may bị thất lạc. Hôm nay nhận thực phẩm của thành phố hỗ trợ, người dân xa quê như tôi cảm thấy ấm lòng và xúc động lắm”, nhận món quà trên tay mà chị cứ rưng rưng nước mắt.

Trong những ngày dịch bệnh bủa vây, những chiến sĩ công an tất bật ngược xuôi, đội nắng đội mưa có mặt trên từng ngõ phố, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa hỗ trợ bà con.
Người dân thành phố có lẽ sẽ không bao giờ quên hình ảnh những cán bộ chiến sĩ đi chợ hộ, ra đồng gặt lúa giúp dân, làm người giao hàng, mua thuốc, mua tã,… Và hơn cả, người dân sẽ không bao giờ quên hình ảnh những container đựng đầy lương thực, thực phẩm thiết yếu để thêm kênh cung ứng cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội.
Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, 30 điểm bán hàng lưu động của Công an thành phố đi vào hoạt động. Các mặt hàng đều được Công an thành phố hỗ trợ giá. Trong đó, các loại rau xanh như: rau mồng tơi, rau ngót, rau muống,… được Công an thành phố hỗ trợ miễn phí cho người dân. Với mỗi đơn hàng được giao đi, những chiến sĩ áo xanh mong muốn được góp phần nhỏ cùng thành phố thực hiện an sinh xã hội, để người dân an tâm ở nhà, thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thế mới thấy, khắp mọi nơi trên mảnh đất hai mùa mưa nắng đi qua này, dường như ai ai cũng đang mở lòng, dìu dắt nhau vượt qua những ngày khó khăn. Tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau giữa người với người dường chưa bao giờ nguội lạnh, trong nghịch cảnh càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Đó cũng chính là sợi dây vô hình gắn kết hàng ngàn trái tim người dân thành phố lại gần nhau hơn.
Những điều đẹp đẽ hay đơn giản chỉ là câu chuyện nhỏ, rất nhỏ về những con người ngày đêm miệt mài, thầm lặng trao gửi yêu thương vẫn đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ. Tất cả như một liều thuốc tinh thần, động lực để Đà Nẵng vượt qua mọi bão giông, vững vàng và kiên định trước cuộc chiến đầy khó khăn và thách thức.

NỘI DUNG: HỘI AN, THANH THẢO, THỦY THANH
CLIP: DUY ANH, MINH TRÍ, THẾ VINH, NGUYÊN THẢO, HỘI AN, KHÁNH NHI
ẢNH: DUY ANH, MINH TRÍ, THẾ VINH, NGUYÊN THẢO
ĐỒ HỌA: THANH HẢI
Công bố Quyết định về công tác cán bộ
Chiều 01-7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.
Thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã
Dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập các phường: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước, Thăng Bình được các đại biểu HĐND thành phố thống nhất thông qua tại Kỳ họp thứ 3, vào chiều 29-6
Thông qua chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố
Chiều 29-6, tại Kỳ họp thứ 3 khóa XI các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thống nhất bổ sung 3.319 hợp đồng lao động cho ngành giáo dục
Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết bổ sung 3.319 hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.
Xét tiếp nhận 19 giáo viên vào trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới đất liền
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ xét tiếp nhận 19 chỉ tiêu tại các vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III và Giáo viên trung học cơ sở hạng III vào các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Logistics mở đường để Đà Nẵng bứt phá
Từ lợi thế địa kinh tế cùng hệ thống cảng biển, hàng không, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, khẳng định vai trò trung tâm kết nối của miền Trung trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XI: Xem xét nhiều chính sách quan trọng
Chiều 29-6, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, nhằm thảo luận, thông qua một số chủ trương, chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xác minh thông tin không ảnh hưởng quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố cho biết, việc xác minh thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện theo quy định của Luật BHXH nhằm cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn quỹ BHXH. Người hưởng vẫn được bảo đảm quyền lợi, không bị ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp nếu không thuộc các trường hợp tạm dừng hưởng theo quy định.
Đẩy nhanh tiến độ di dời Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng
UBND thành phố ban hành Công văn 5433/UBND-ĐTĐT về việc liên quan triển khai xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang tại khu đất Nhà máy Thuốc lá.
Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D
Sáng 26-6, UBND thành phố tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D. Đây là công trình giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!