Những chuyến xe nghĩa tình nối nhịp đoàn viên

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, từ cổng Bệnh viện Đà Nẵng, 6 chuyến xe nghĩa tình lần lượt lăn bánh từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, mang theo hy vọng của 100 bệnh nhân và người thân khi được trở về mái nhà thân thuộc sau thời gian điều trị bệnh dài đằng đẵng. Trên tay họ là túi thuốc, phần quà nhỏ gói ghém sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm cùng cái hẹn đoàn viên bên người thân, bạn bè Tết Bính Ngọ.

Mùa xuân từ sự sẻ chia

Trong dòng người chờ lên xe, ông L.V.T. (quê Quảng Ngãi), lặng lẽ ôm túi đồ nhỏ. Ông đã nhiều lần điều trị tại Khoa Ung bướu vì bệnh lý ác tính vùng kín. Trước đó là những cuộc phẫu thuật, những lần can thiệp liên quan đến khớp do di căn.

Mỗi đợt nằm viện kéo dài hơn một tháng. Vừa tạm ổn định xuất viện, biến chứng khác lại xuất hiện, buộc ông tiếp tục quay lại bệnh viện điều trị thêm cả tháng trời.

Bệnh nhân nhận quà Tết trước khi khởi hành trên “Chuyến xe nghĩa tình”

Ở tuổi xế chiều, bệnh nặng, cơn đau kéo dài khiến sức ông T. yếu dần. Hôm nay, sau một đợt điều trị dài, ông được xuất viện, hẹn tái khám sau Tết Bính Ngọ.

Quãng thời gian trong viện, với ông là chuỗi ngày vừa điều trị, vừa lo toan. Ở quê, vợ ông T. vẫn bươn chải bán quán nước vỉa hè, xuyên Tết cũng không nghỉ, mỗi ngày kiếm vài trăm nghìn đồng để trang trải tiền ăn, tiền thuốc. Hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, không có nguồn thu nhập ổn định.

Ông nói, khi về đến nhà, việc đầu tiên là phụ vợ dọn dẹp, sửa soạn lại căn nhà cho có không khí Tết. “Hai vợ chồng già có nhau thôi”, ông L.V.T. bộc bạch, giọng trầm lại.

Suốt thời gian điều trị, từ bác sĩ đến điều dưỡng đều quan tâm, thăm hỏi chu đáo. Những chuyến xe hỗ trợ, phần quà trao tận tay khiến ông cảm nhận rõ sự gắn bó giữa bệnh nhân với y bác sĩ, với những nhà hảo tâm. Vật chất có thể không nhiều, nhưng tình cảm thì sâu nặng. Ông T. bảo mình rất vui và biết ơn vì đã nhận được sự quan tâm hết lòng ấy.

Cũng trên chuyến xe về Quảng Ngãi đón Tết, ông P.V. không giấu được niềm xúc động. Mấy năm qua, ông vào viện điều trị 3 lần, mỗi lần một căn bệnh khác nhau.

Lần đầu là bệnh về mắt, khiến ông hỏng một bên, không còn nhìn thấy. Lần thứ hai là tim mạch, phải đi điều trị nhiều nơi, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành vất vả. Gần đây nhất là ca mổ ruột thừa. Bác sĩ hẹn từ tháng 3 đến tháng 5 năm sau sẽ tiếp tục phẫu thuật phần tim mạch.

Ở tuổi già, bệnh tật dồn dập khiến ông mệt mỏi. Con cái mỗi người một nơi, bận rộn mưu sinh nên không thể thường xuyên túc trực. Từ lúc nhập viện đến nay, chỉ có người vợ già theo bên cạnh chăm sóc. Hai vợ chồng già tự lo cho nhau giữa những hành lang bệnh viện dài hun hút.

Bệnh nhân được hỗ trợ di chuyển ra xe về quê ăn Tết

Chi phí thuốc men, đi lại đã tốn kém, nếu không có chuyến xe hỗ trợ của bệnh viện Đà Nẵng, ông bà cũng không biết xoay xở thế nào. Được sắp xếp xe về quê ăn Tết, ông nói mình mừng và vui lắm.

“Sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, hỏi han tôi từng chút trong quá trình điều trị khiến tôi cảm thấy được chở che. Về quê đón Tết ấm cúng cùng vợ, rồi 3 tháng nữa lại trở ra theo lịch hẹn. Còn chữa được ngày nào, tôi sẽ cố gắng ngày đó”, ông P.V nói.

Trên một chuyến xe khác, bà T.T.T. (quê xã Duy Xuyên) lặng lẽ ôm chặt túi thuốc vừa được cấp, như ôm lấy phần hy vọng mong manh của mình. Đợt điều trị trước kéo dài 21 ngày, bà từng nghĩ đã có thể yên tâm trở về nhà.

Thế nhưng những cơn trở nặng bất ngờ khiến bà liên tục phải cấp cứu rồi quay lại viện. Sự lặp lại của những lần nhập viện làm cơ thể bà hao mòn thấy rõ. Căn bệnh tim kéo dài, thêm bệnh phổi và thiếu máu khiến sức bà suy giảm, mỗi bước đi đều trở nên chậm chạp và nặng nề hơn.

Riêng đợt điều trị này, bà nằm viện hơn 2 tháng, quãng thời gian tưởng chừng không dứt. Trước đó, có lần cấp cứu ở Hiệp Đức, viện phí vượt quá khả năng chi trả, bà phải vay mượn khắp nơi mới xoay xở được.

Ở quê, người chồng sau tai nạn 4 năm trước sức khỏe suy giảm, không còn làm lụng được. Ruộng đồng bấp bênh, nguồn thu chẳng đáng là bao. Mỗi lần nhập viện là thêm một khoản lo toan đè nặng lên mái nhà nhỏ. Con cái mưu sinh phương xa, không thể kề cận thường xuyên. Nhiều lúc cơn đau ập đến bất ngờ, bà lặng lẽ tự gọi xe, một mình quay lại bệnh viện giữa nỗi mệt mỏi chồng chất.

Lần này, dù vẫn còn mệt, nhưng tsức khỏe đã đỡ hơn nên bác sĩ cho về, dặn dò kỹ lưỡng và hẹn tái khám. Khi được hỗ trợ chuyến xe về quê, lại còn sắp xếp điểm dừng gần nhà nhất, bà xúc động không nói nên lời.

“Các nhân viên dìu tôi xuống để đưa ra xe và trao tận tay phần quà trước giờ xe lăn bánh. Với hoàn cảnh nhiều thiếu thốn như tôi, sự quan tâm ấy là nguồn động viên lớn lao giữa những ngày giáp Tết”, bà T. nghẹn giọng.

Nối dài yêu thương

Những chuyến xe nghĩa tình ấy cũng chạm đến trái tim của người làm con, làm vợ, làm chồng đã kiên nhẫn đồng hành suốt chặng đường điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị T.T.L. (quê Quảng Ngãi) nhiều lần đưa mẹ ra Đà Nẵng điều trị rối loạn tiền đình tại khoa Nội Thần kinh. Hai mẹ con đi đi về về, chi phí ăn ở, thuốc men, đi lại là một áp lực không nhỏ.

Mỗi lần mẹ ra viện là thêm một lần chị thấp thỏm tính toán tiền xe, tiền ăn ở, thuốc men. Sức khỏe của mẹ luôn là điều quan trọng nhất, nhưng khoản chi dồn dập vẫn khiến chị nhiều đêm trăn trở.

Cán bộ, chiến sĩ đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân trước giờ xe lăn bánh

Năm nay, khi được hỗ trợ chuyến xe về quê đón Tết, chị bảo lòng mình nhẹ đi hẳn. Không chỉ vì bớt được một khoản chi phí, mà bởi trong quãng thời gian vất vả ấy, chị cảm nhận rõ sự quan tâm tận tình của đội ngũ y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội.

“Sự chu đáo trong từng khâu sắp xếp, đưa đón khiến tôi thấy gia đình mình được sẻ chia thực sự. Với những hoàn cảnh còn nhiều chật vật, nghĩa tình ấy đáng quý hơn rất nhiều so với giá trị vật chất đơn thuần”, chị chia sẻ.

Niềm vui lan tỏa trên từng ghế ngồi trước hành trình trở về

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Xuân Bính Ngọ” được Bệnh viện Đà Nẵng xây dựng và triển khai trong dịp cao điểm đi lại cuối năm, nhằm hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn xuất viện về quê đón Tết an toàn, thuận lợi.

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Đà Nẵng mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ hỗ trợ người bệnh trong địa bàn thành phố, chương trình còn mở rộng đến các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi.

Theo chị Lê Thị Nhiễu, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng), những ngày cận Tết luôn là quãng thời gian nhiều áp lực với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Giá vé xe tăng, phương tiện khan hiếm, trong khi sức khỏe người bệnh còn yếu, việc tự xoay xở để trở về quê trở thành nỗi lo không nhỏ.

Khoảnh khắc tiễn đưa đầy xúc động trước khi chuyến xe nghĩa tình lăn bánh

Từ trăn trở đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” được duy trì nhiều năm nay như một lời hẹn mỗi độ Xuân về. Bệnh viện chủ động kết nối các nhà hảo tâm, chuẩn bị phương tiện, sắp xếp nhân viên hỗ trợ đưa đón, đồng thời trao những phần quà nhỏ trước giờ khởi hành.

Điều bệnh viện kỳ vọng không chỉ là giúp người bệnh tiết kiệm chi phí đi lại, mà mong muốn họ cảm nhận được sự quan tâm trọn vẹn trong những ngày cuối năm.

“Khi được trở về nhà an toàn, có thêm chút động viên trước thềm năm mới, người bệnh sẽ có niềm tin và động lực để tiếp tục hành trình chiến đấu bệnh tật còn nhiều thử thách phía trước”, chị Nhiễu chia sẻ.

Khi những chuyến xe dần khuất xa, mùa Xuân dường như cũng đến gần hơn với họ. Trên mỗi ghế ngồi là một phận đời đã đi qua nhiều tháng ngày chống chọi với bệnh tật. Trên tay họ mang theo túi quà và cả niềm hy vọng vừa được thắp lên.

Có lẽ với họ, đường trở về quê nhà không đơn thuần là quãng đường tính bằng cây số, mà trở thành khoảnh khắc để họ khép lại một năm nhiều thử thách để về sum họp trong vòng tay gia đình.

Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, sự sẻ chia lặng thầm như thế đã kịp chạm đến trái tim. Để khi Tết gõ cửa từng mái nhà, có thêm những nụ cười được giữ lại, những cuộc sum vầy trọn vẹn, và có thêm niềm tin rằng, trong hành trình nhiều gian nan phía trước, họ mãi luôn được đồng hành giữa một thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn.

THỦY THANH - KHÁNH NHI - BẢO YẾN

Tin tức - sự kiện

Tết cho mọi nhà - Xuân 2026

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Hướng đến phát triển bền vững, thu hút nguồn lực đầu tư, nhân lực chất lượng

Chiều 10-02, UBND thành phố tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thăm, chúc Tết người có công xã Trà Linh

Ngày 10-02, nhân dịp Tết Nguyễn đán Bính Ngọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc Tết và trao quà cho gia đình bà Hồ Thị Xết và bà Hồ Thị Brăng tại thôn 2, xã Trà Linh..

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch 2026 với chủ đề "Chạm về nguyên bản"

Ngày 07-02, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức công bố chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to Origin”.

Thời gian, địa điểm chuỗi sự kiện, lễ hội tại Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng công bố danh sách thời gian và địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội đặc sắc, phong phú nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần tạo nên không gian vui xuân sôi động, an toàn và đậm đà bản sắc trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tặng quà Tết xã Nam Trà My và Trà Tân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 04-02, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Nam Trà My.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu