Nối dài những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ

Những ngày này, dù khó khăn do mưa lũ vẫn còn bủa vây, nhưng khi biết nhiều khu vực ở các tỉnh Nam Trung Bộ bị cô lập vì nước lũ, mưa lớn, người dân Đà Nẵng lại tất bật rủ nhau xuyên đêm gói bánh chưng, gom từng chai nước, hộp sữa, cái bánh, cùng quần áo và thuốc men. Đoàn xe này vừa lăn bánh, đoàn xe khác đã rục rịch chất hàng đầy ắp nghĩa tình, khẩn trương lên đường hướng về đồng bào vùng thiên tai.

Hàng cứu trợ liên tục được người dân chở đến các điểm tập kết để nhanh chóng vào vùng lũ, từ bánh sữa đến gạo, mền, quần áo...

Tại rốn lũ Đại Lộc, vợ chồng anh Lê Hoàn Thiên cùng người dân địa phương tất bật tiếp nhận và đóng gói hàng cứu trợ gửi về vùng rốn lũ Phú Yên (cũ). Trong căn nhà nhỏ ở số 67 Hùng Vương (xã Đại Lộc), khoảng 20 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, mền, quần áo, thịt, trứng luộc, mì tôm, thuốc men… được mọi người phân loại, chia theo từng phần cụ thể để khi xe vào đến nơi có thể cấp phát ngay cho bà con. Cùng với đó là 20 triệu tiền mặt phần nào hỗ trợ bà con mua sắm cây giống, vật nuôi, đồ dùng thiết yếu sau lũ.

Anh Thiên chia sẻ, chỉ sau hai ngày chuẩn bị, đến 19 giờ tối 22-11, chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh, mang theo nghĩa tình của Đại Lộc hướng về đồng bào vùng thiên tai. Sáng 23-11, chuyến xe thứ hai tiếp tục xuất phát, nối dài tấm lòng “lá rách đùm lá tả tơi”. Bởi chính Đại Lộc cũng vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử; dấu vết ngập lũ còn in rõ trên tường nhà, bùn non khô đóng lại trên cầu thang, giường tủ…

 

Những chuyến xe chở theo hàng hóa và cả tấm lòng của người dân nơi rốn lũ gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn

Chia sẻ về hành trình này, anh Thiên xúc động: “Đại Lộc vừa trải qua mưa lũ, may mắn thiệt hại không quá lớn. Nhưng chừng nớ thôi cũng đủ để chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ mà bà con Phú Yên đang gánh chịu. Nhìn những hình ảnh từ vùng lũ, thật sự không cầm được nước mắt. Chúng tôi chỉ mong gửi đi một chút hơi ấm với tâm niệm luôn bên nhau dù ở nơi đâu, giúp bà con vượt qua những ngày gian khó”.

Từ mảnh đất nhiều lần oằn mình trong thiên tai, mưa lũ, tấm lòng sẻ chia lại một lần nữa được thắp lên. Đại Lộc hướng về Phú Yên bằng tất cả tình thương và mong mỏi bình yên sớm trở lại.

Bà con thôn Mỹ Tân (xã Vu Gia) rủ nhau gói bánh tét gửi bà con vùng lũ

Dẫu đã quen với cảnh “sống chung với lũ” từ nhỏ, chị Dương Thị Phương (thôn Mỹ Tân, xã Vu Gia) vẫn “không chịu nổi” khi xem những tin tức về lũ lụt ở Phú Yên (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk…

Từ sáng sớm, chị Phương cùng nhiều chị em phụ nữ thôn Mỹ Tân chung tay gói 300 đòn bánh tét. Người góp nếp, người góp củi, ai có công góp công, ai có ít tiền góp tiền. Giữa những gương mặt lam lũ, từng bàn tay thoăn thoắt gói bánh lại hiện lên tinh thần tương thân tương ái – điều luôn sáng lên mạnh mẽ nhất mỗi khi miền Trung oằn mình chống lũ.

 

Những nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục

“Mình trải qua rồi nên rất thấm thía, rất hiểu những khổ cực mà bà con đang chịu. Thôi thì lá lành đùm lá rách, mình ít nhưng góp lại thì thành nhiều. Mỗi người một xíu mà được một xe đầy hàng cho bà con”, chị Phương tâm sự.

Bên cạnh bánh tét, bà con trong xã còn quyên góp gạo, mì tôm, sữa, bánh mì, lương khô, mì chính, nước mắm và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Chuyến xe cứu trợ từ xã Vu Gia sẽ đi Phú Yên (cũ), mang theo tấm lòng của người dân nơi rốn lũ gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn.

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, những chiếc xe chở đầy ắp hàng hóa ra vào liên tục. Mì tôm, nước uống, thuốc cảm sốt, băng gạc và hàng loạt vật dụng thiết yếu… tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Mì tôm, nước uống, thuốc cảm sốt, băng gạc và hàng loạt vật dụng thiết yếu… tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ

Tại số 26 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), nhóm bạn trẻ tình nguyện thuộc nhóm SOS Đà Nẵng tất bật phân loại hàng hóa, nhanh tay bốc xếp từng thùng hàng chất lên xe cứu trợ. Anh Hà Ngọc Đào – thành viên nhóm – cho biết tính đến sáng 22-11, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết.

Tại điểm tập kết trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu), mì tôm, bánh, sữa, thuốc, quần áo… cũng liên tục được gửi đến. Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền (phường Hải Châu) cho biết sau khi phân loại, đóng gói, đoàn sẽ khẩn trương di chuyển đến các vùng ngập sâu thuộc tỉnh Đắk Lắk. Những chuyến hàng sau sẽ liên hệ chính quyền địa phương các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa để phối hợp hỗ trợ người dân.

Tại các địa phương phía Nam thành phố như Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà... cũng triển khai vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, áo quần và tiền mặt để chuyển vào vùng lũ Nam Trung Bộ san sẻ gian khó với đồng bào. 

Trên mạng xã hội Facebook, các bài viết kêu gọi ủng hộ hàng hóa được chia sẻ liên tục

Trên mạng xã hội Facebook, các bài viết kêu gọi ủng hộ hàng hóa được chia sẻ liên tục. Bên dưới phần bình luận là biết bao tấm lòng gửi về vùng lũ: người gửi tiền, người hỏi địa chỉ để mang thêm hàng, người xin đi cùng đoàn để góp sức… Mỗi dòng bình luận đều đong đầy yêu thương hướng về đồng bào đang hoạn nạn.

Đoàn xe này vừa lăn bánh, đoàn xe khác lại rục rịch chất hàng kín xe, tiếp tục khẩn trương lên đường hướng về bà con vùng thiên tai. Những đoàn xe ấy không chỉ chở theo hàng hóa, mà còn mang theo tình cảm, sự yêu thương, lời động viên và sẻ chia gửi đến đồng bào trong lúc khó khăn nhất.

MAI QUANG

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Sáng 22-11, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố để lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án.

Đà Nẵng trao đổi với chuyên gia Thụy Sỹ về mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế

Sáng 22-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia, nhà đầu tư Thuỵ Sỹ về các vấn đề liên quan đến khung pháp lý nhằm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Giới thiệu 19 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

19 bảo vật quốc gia lần đầu tiên được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng”. Sự kiện diễn ra từ ngày 19-11 đến 25-12-2025.

Phát hiện một vết nứt lớn sát nhà dân tại thôn Bhloóc xã Avương

Sáng 22-11, tại thôn Bhloóc, xã Avương người dân nghe tiếng nổ và phát hiện một vết nứt lớn kéo dài từ đỉnh đồi xuống sát phía sau nhà ông Avô Vong.

Video: Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 17-21/11/2025

Thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế; Kiện toàn Tổ Công tác tham mưu UBND thành phố các nội dung về lĩnh vực quy hoạch, đất đai; Ủy quyền, phân cấp cho sở, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ; Hỗ trợ 18 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 2); Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại một số địa phương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; Điều chỉnh các phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Thuận Phước, Khu chung cư Hòa Minh, Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường; Bổ sung hơn 06 tỷ đồng cho 03 địa phương sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường học, Triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao môi trường du lịch và an ninh, an toàn... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 17-21/11/2025.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu