Vùng cao Trà My ngổn ngang sau lũ
Thiệt hại do đợt “lũ chồng lũ” cuối tháng 10 và đầu tháng 11 được ví như một thảm họa thiên tai kép ở vùng cao Trà My. Dù các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực hết sức để cứu dân, khắc phục tạm thời, nhưng con đường khôi phục lâu dài vẫn còn ngổn ngang và đầy gian truân.
Mưa lũ ập đến, vùng cao Trà My đâu đâu cũng thấy cảnh đồi núi sạt lở gây cô lập, đường giao thông hư hại, chia cắt. Nhiều gia đình đồng bào thiểu số bị thiệt hại về nhà cửa, thậm chí có hộ bị mất trắng nhà ở, không tìm thấy dù chỉ tấm phên ván nào.
Bão lũ đi qua, người vùng cao Trà My lại cùng với các cấp chính quyền và lực lượng chức năng bắt tay vào công cuộc ổn định cuộc sống.
Oằn mình gượng dậy giữa đổ nát
Ông Phạm Trương Vương Trịnh, Đội trưởng Đội Quản lý điện khu vực Trà My, cho biết thiệt hại lần này “lớn chưa từng có”. Toàn vùng có 10 xã bị ảnh hưởng, 30 trụ điện ngã đổ, hàng chục ngàn mét dây trung – hạ thế bị đứt. Riêng xã Trà Giáp là nơi thiệt hại nặng nhất với 12 trụ điện chính bị gãy đổ, dây sà, tụt ngổn ngang khắp nơi.
Đường vào Trà Giáp hiểm trở, suốt 9 ngày liền không thể đưa xe cơ giới tiếp cận, mọi hoạt động sửa chữa phải dùng sức người là chủ yếu. Đến trưa ngày 3-11, điện lực mới khôi phục cấp điện cho toàn xã – địa phương cuối cùng của vùng cao Trà My có điện trở lại. Tuy nhiên, chỉ sau hai giờ vận hành, hệ thống lại tiếp tục gặp sự cố và gián đoạn. Toàn xã hiện có 29 trạm biến áp và hơn 1.000 hộ dân đang từng bước khắc phục khó khăn.
Theo ông Hoàng Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp, toàn xã có 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 6 nhà sập hoàn toàn, vùi lấp toàn bộ tài sản. Có 5 người bị thương nặng, 2 ca nguy kịch được cấp cứu kịp thời, may mắn không có trường hợp tử vong. Trong 9 ngày mưa lũ, xã đã sơ tán hơn 620 người dân; đến ngày 3-11 vẫn còn hàng trăm người phải tá túc tại trụ sở xã, trường học và nhà văn hóa thôn, chưa thể trở về vì nguy cơ sạt núi, nứt đất còn tiếp diễn.
Hiện Trà Giáp vẫn bị cô lập, đặc biệt tại điểm sạt lở Núi Đá Đen (nóc ông Vân, thôn 3), nơi đường bị chia cắt nghiêm trọng. Dù huy động nhiều xe tải, máy xúc từ các công trình lân cận, nhưng đến trưa 3-11, khối lượng dọn dẹp mới đạt gần 1/3. Dự kiến phải ba ngày nữa mới có thể thông xe, trong khi đường nội bộ liên thôn mới khắc phục tạm được 4/5 thôn; riêng thôn 3 vẫn hoàn toàn biệt lập do hàng chục điểm sạt lở lớn.
Tại khu vực suối Toong (thôn 2), cảnh tượng tan hoang. Nhà cửa bị vùi lấp trong bùn đất, vật dụng hư hại, mùi hôi thối xác vật nuôi bốc lên nồng nặc. Các hộ Đinh Văn Linh, Nguyễn Thanh Ái, Trung Hoàng Dũng mất trắng nhà cửa; lực lượng tại chỗ và bà con đã giúp dựng lều ở tạm. Hộ ông Linh bị lũ cuốn trôi cả nhà, không còn dấu vết. Gia đình ông Dũng mất đàn lợn 26 con bị vùi lấp, phân hủy giữa sình lầy. Cụm dân cư nơi đây cũng đe dọa sụt trượt toàn bộ, khi đồi phía sau tiếp tục sạt và mép suối khoét sâu sát nền nhà.
Ngổn ngang sinh kế, nỗi lo còn dài
Các trường học trên địa bàn vẫn chưa thể đón học sinh trở lại. Tại Trường Mẫu giáo Sơn Trà, công an, dân quân và giáo viên đã dọn lũ lần thứ hai để kịp đón học sinh quay lại trong ngày 4-11.
Theo ông Hồ Văn Điều, Trưởng thôn 1, sau lũ sinh kế người dân vô cùng khó khăn. Toàn bộ diện tích lúa nước hàng chục héc-ta bị xói lở, bồi lấp, không thể canh tác. Đường sá tắc nghẽn khiến thực phẩm, hàng hóa ở Trà Giáp cạn kiệt, người dân phải chung nhau mổ gia súc, gia cầm để có cái ăn cầm cự qua ngày.
Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho biết xã đã lập các tổ công tác khẩn cấp, cắt rừng mang mì tôm và lương khô tiếp tế cho các hộ cô lập. “Không để người dân nào thiếu ăn, nhưng về lâu dài sẽ rất gian nan”, ông Nam nói.
Bí thư Đảng ủy Hoàng Thanh Long chia sẻ, chỉ riêng hai ngày cuối tuần qua đã có hàng chục đoàn thiện nguyện liên hệ muốn đưa hàng cứu trợ lên tiếp ứng cho bà con xã Trà Giáp, nhưng do đường bị chia cắt, họ buộc phải chuyển hướng sang địa phương khác.
Giữa mưa lũ, người dân Trà Giáp gắn bó và kiên cường hơn bao giờ hết. Nhiều người cùng công an, dân quân cắt rừng khiêng, võng 7 người đi cấp cứu an toàn, trong đó có 3 ca sinh khó, một sản phụ sinh ngay giữa đường trong mưa đêm. Tất cả đều bình an.
Hiện các tuyến lên vùng Nam Trà My cũ vẫn chưa thể lưu thông thuận tiện. Đơn vị thông tuyến mở lối tạm nhưng có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào vì đất đã ngậm nước đã lâu. Hàng cứu trợ cho xã Trà Leng phải vận chuyển bằng đường thủy qua lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, còn tuyến về Trà Đốc (Trà Bui cũ) vẫn tắc hoàn toàn.
Công tác cứu trợ, giúp dân hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ, trong khi hạ tầng, sinh kế, đời sống người dân vùng cô lập Trà My vẫn ngổn ngang, khốn khó. Sau thiên tai, vùng cao này đang gắng gượng từng ngày để ổn định cuộc sống, nhưng phía trước là cả chặng đường dài đầy thử thách.
Vùng cao Trà My hôm nay đang rất cần sự sẻ chia, tiếp sức từ cấp trên và toàn xã hội, để đồng bào nơi đây sớm vượt qua hoang tàn sau lũ, dựng lại mái nhà, sửa lại những chân ruộng bậc thang khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão tố.
VĂN BÌNH
Sedo Vinako hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho người lao động khắc phục hậu quả lũ lụt
Trước những thiệt hại do các trận lũ lụt gây ra, ngày 4-11, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sedo Vinako, đóng tại cụm công nghiệp Đông Yên xã Duy Xuyên, quyết định hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho công nhân, người lao động trong đơn vị.
Thành ủy yêu cầu chủ động triển khai công tác phòng, chống cơn bão Kalmaegi
Ngày 4-11, Thành ủy Đà Nẵng ban hành công văn số 232-CV/TU về chủ động triển khai công tác phòng, chống cơn bão Kalmaegi.
Xã Tam Xuân trao quà cho các hộ dân bị ngập lụt từ nguồn ngân sách hỗ trợ của thành phố (đợt 1)
Sáng 4-11, lãnh đạo xã Tam Xuân cùng lực lượng Công an xã, Xã đội, Đồn Biên phòng Tam Thanh trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân thôn Phú Đông hiện đang bị ngập sâu, cô lập do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác quản lý đê điều, hồ đập; điều tiết vận hành thủy điện tại Đà Nẵng
Chiều 4-11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập; điều tiết vận hành thủy điện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đại diện các nhà máy thủy điện: A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 làm việc với đoàn.
Đà Nẵng và Canada thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng
Chiều 4-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi tiếp Ngài James Nickel, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!