Chờ tiếng trống khai trường giữa đại ngàn biên giới
Chỉ ít tuần nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên tại những ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở 6 xã miền núi biên giới. Với nhiều gia đình, đây là niềm hy vọng về một nơi học tập, sinh hoạt ổn định hơn để con em vùng biên có thêm cơ hội nâng cao dân trí và trưởng thành ngay trên quê hương mình.
Đếm ngược trước ngày khai trường
Những ngày đầu tháng 8, giữa đại ngàn, tiếng máy cắt, máy khoan vẫn đều đặn vang lên trên công trường. Những tốp công nhân miệt mài làm việc, hoàn thiện từng ô cửa, sơn từng mảng tường để kịp bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới.
Bên ngoài hàng rào, thỉnh thoảng lại có vài phụ huynh chở con đi ngang. Có người dừng xe, nhìn ngắm những dãy phòng học thơm mùi sơn, khu nội trú, nhà ăn và sân chơi đang dần thành hình. Đó là hình ảnh mà nhiều năm trước họ chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện giữa vùng biên ải.
Tại xã Đắc Pring, công tác chuẩn bị cho năm học mới gần như đã hoàn tất. Theo ông Hôih Ưu, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, địa phương đã hoàn thành công tác tuyển sinh và đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ chủ trương đưa con em về học tập tại trường nội trú liên cấp.
“Dự kiến năm học 2026-2027, sẽ có gần 580 học sinh của hai cấp Tiểu học và THCS theo học tại ngôi trường mới. Địa phương cũng đã xây dựng phương án tổ chức lễ khai giảng và chuẩn bị các điều kiện vận hành để mọi hoạt động diễn ra ổn định ngay từ đầu năm học. Đây là ngôi trường rất đặc biệt đối với người dân vùng biên. Khi trường đi vào hoạt động, các em sẽ có điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện tốt hơn. Bà con ai cũng vui mừng, mong chờ ngày con em mình được học trong ngôi trường mới khang trang", ông Hôih Ưu chia sẻ.
Ở xã La Êê, không khí chuẩn bị cũng khẩn trương không kém. Theo ông Bh Nướch Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, đến nay nhà trường đã hoàn tất tuyển sinh với 492 học sinh đăng ký nhập học. Ban Giám hiệu cũng đã xây dựng phương án tổ chức lễ khai giảng và kế hoạch vận hành ngay sau khi công trình được bàn giao.
"Chính quyền và bà con đều rất vui mừng khi Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho địa phương một ngôi trường khang trang, chất lượng. Đây là mong ước từ rất lâu của người dân vùng biên", ông Hải nói.
Theo ông Pơ Loong A Đốc, Chủ tịch UBND xã La Êê, địa phương đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Xã chỉ đạo nhà trường phân công giáo viên, chuẩn bị các điều kiện chuyên môn; chính quyền sẽ huy động lực lượng tổng vệ sinh khuôn viên, lắp đặt bàn ghế và hoàn thiện cơ sở vật chất trước khi đón học sinh tựu trường.
Sau gần một tháng tuyên truyền, toàn bộ phụ huynh có con em trong diện tuyển sinh đều đồng thuận đưa con vào học tại trường nội trú mới, với khoảng 379 học sinh đăng ký.
"Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn rất lớn đối với đồng bào vùng biên giới chúng tôi. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện mọi điều kiện, giúp các em có một năm học mới thuận lợi trong ngôi trường mới", ông Pơ Loong A Đốc cho biết.
Gieo những ước mơ từ mái trường mới
Những dãy phòng học, khu nội trú, sân chơi… đang dần hoàn thiện, từng bước hiện hữu trên những vùng đất vốn còn nhiều gian khó. Với người dân nơi đây, một ngôi trường mới không chỉ là thêm một công trình được dựng lên, mà còn thỏa ước mong chờ từ nhiều năm qua.
Anh Zơ Rum Vạn, xã La Êê bày tỏ, nhiều năm qua, điều khiến những người làm cha, làm mẹ lo lắng nhất không chỉ là chuyện cơm áo, mà còn là mỗi mùa mưa đến lại thấp thỏm vì con đường đến trường của con.
Anh nhớ như in những ngày nước suối dâng cao, đường đất nhão nhoét, việc đưa đón con trở nên vô cùng vất vả. Có hôm mưa lớn kéo dài, nhà trường phải phối hợp với phụ huynh giữ học sinh ở lại trường hoặc cho các em nghỉ học rồi tổ chức học bù sau đó.
“Bây giờ có trường mới, có chỗ học, chỗ ở đầy đủ hơn, phụ huynh yên tâm lắm. Chỉ mong các con được học hành ổn định, không còn cảnh cứ mưa xuống là lo nghỉ học”, anh Zơ Rum Vạn nói.
Đứng trước dãy phòng học mới còn thơm mùi sơn, chị Pơ Loong lặng người vài phút rồi mới cất lời. Với người mẹ ấy, niềm vui lớn nhất không phải là có một ngôi trường khang trang, mà là từ nay con mình sẽ có thêm điều kiện học tập tốt hơn ngay trên quê hương.
“Trước đây cứ đến mùa mưa là thấp thỏm. Đường xa, suối lớn, chỉ sợ con đi học không an toàn. Bây giờ trường mới có chỗ học, chỗ ở đầy đủ, mình yên tâm hơn nhiều. Chỉ mong con chịu khó học để sau này có cái chữ, có nghề, cuộc sống đỡ vất vả hơn bố mẹ”, chị Pơ Loong tâm sự.
Với đồng bào Cơ Tu, Gié Triêng... vùng biên, ngôi trường mới không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đó còn là nơi gửi gắm những hy vọng giản dị của những người cha, người mẹ, hy vọng con cái được học hành đến nơi đến chốn, có thêm cơ hội bước ra khỏi cái nghèo bằng con chữ.
Niềm mong đợi ấy cũng được gửi gắm trong câu chuyện của Zơ Rum Phước Vĩnh, cậu học sinh chuẩn bị bước vào lớp 9.
Vĩnh kể, nhiều lần đi ngang qua công trình, em đều xin bố dừng xe vài phút để ngắm những dãy nhà đang dần hoàn thiện. Điều em mong nhất là được học trong một ngôi trường có đủ phòng học, phòng thực hành, khu nội trú và sân chơi.
Nhớ lại những năm học trước, Vĩnh bảo điều em sợ nhất mỗi mùa mưa không phải là những bài kiểm tra, mà là những con đường lầy lội và dòng nước dâng cao khiến việc đến trường nhiều hôm bị gián đoạn.
“Em mong được học ở trường mới lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. Sau này em muốn học lên cao, có công việc ổn định để giúp bố mẹ đỡ vất vả và làm được điều gì đó cho quê hương mình”, Vĩnh bộc bạch.
Câu nói của cậu học trò vùng biên mộc mạc nhưng chất chứa một ước mơ lớn. Đó là ước mơ được học tập trong một điều kiện tốt hơn, được đi xa hơn trên hành trình tri thức, để một ngày có thể trở về giúp đỡ gia đình và dựng xây quê hương phát triển.
Tiếng trống khai trường sẽ vang lên giữa đại ngàn. Khi sương thu đầu tháng 9 còn bảng lảng trên những triền núi, gió sớm se lạnh, những học sinh vùng biên sẽ lần đầu bước qua cánh cổng của ngôi trường mới. Con đường đến lớp vẫn quen thuộc, nhưng có lẽ cảnh vật quanh các em sẽ mang một cảm giác mới.
Bởi với những đứa trẻ vùng biên, hôm ấy không chỉ là ngày các em đi học. Đó còn là ngày những ước mơ được bắt đầu từ một mái trường mới, khang trang, kiên cố, hiện đại.
MAI QUANG
Bổ sung 8 xã miền núi vào diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính
Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 06-8 thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 11-11-2025 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.
Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.
Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XI kiện toàn nhân sự mới
Sáng 30-7, tại Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác nạo vét hồ điều tiết khu vực sân bay và quản lý quỹ đất
Chiều 02-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng có buổi kiểm tra thực tế công tác nạo vét hồ điều tiết, hệ thống thoát nước trong khu vực sân bay và 02 khu đất phía Đông nút giao đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sáng 28-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 để hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Củ sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng
Chiều tối 01-8, trong khuôn khổ Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh thuộc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, củ Sâm Ngọc Linh trên 35 năm tuổi được đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (tỉnh Gia Lai).
Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm học mới
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về tuyển sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và sách giáo khoa, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.
Khởi công Khu công nghiệp Hòa Ninh tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng
Sáng 29-7, tại xã Bà Nà, Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP). Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự lễ.
HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm xem xét nhiều nghị quyết quan trọng
Sáng 30-7, HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp.
Cận cảnh tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Hoa Kỳ
Chiều 30-7, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) đến thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30-7 đến 05-8.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!