Tìm về hương vị Tết xưa
Những ngày cuối năm, khi phố phường bắt đầu khoác lên mình sắc xuân, không khí Tết dường như lan tỏa khắp thành phố. Giữa nhịp sống nhộn nhịp ấy, phiên chợ “Rước mã khai xuân” tại Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm hẹn đặc biệt, nơi người lớn tìm về ký ức Tết xưa, trẻ nhỏ làm quen với những phong tục, giá trị truyền thống, còn du khách phương xa chạm vào hương vị Tết Việt bằng những trải nghiệm chân thật, gần gũi, mang đậm dấu ấn văn hoá.
Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Hải Châu), một người dân sống ở trung tâm thành phố chia sẻ, tham gia phiên chợ khiến bà có cảm giác như được quay về những cái Tết ngày còn nhỏ. Không gian rộn ràng nhưng ấm áp. Những hình ảnh quen thuộc như: ông đồ cho chữ, mâm trầu cánh phượng, nồi bánh nghi ngút khói… khiến bà nhớ đến những ngày Tết cả gia đình quây quần bên nhau.
“Bây giờ cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng đôi khi không khí Tết xưa lại khó có thể tìm lại được. Đến với phiên chợ, tôi thấy Tết trở nên gần gũi, ấm áp hơn”, bà Hồng nói.
Đồng thời mong muốn những không gian như phiên chợ Tết sẽ được duy trì thường xuyên để con cháu có dịp hiểu hơn về Tết xưa, về những nếp sinh hoạt giản dị nhưng giàu ý nghĩa của gia đình Việt.
Với người lớn, phiên chợ là nơi gợi nhớ những ký ức xưa, còn người trẻ, đó là cánh cửa mở ra để họ “chạm” vào những giá trị truyền thống. Những đôi tay còn vụng về khi gói bánh, những ánh mắt tò mò nhìn nghệ nhân têm trầu, nặn tò he hay tiếng cười vang lên khi tham gia trò chơi dân gian. Tất cả tạo nên một không gian mà ở đó, phong tục truyền thống hiện hữu bằng trải nghiệm thực tế.
Em Ngô Thục Nhi (học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Huệ phường Hải Châu) cho biết, đây là lần đầu được tự tay trải nghiệm têm trầu cánh phượng, làm gốm.
“Lúc đầu em làm chưa khéo, nhưng được các cô, các chú hướng dẫn nên thấy rất vui. Nhờ vậy, em hiểu hơn về Tết ngày xưa của ông bà, cha mẹ và thấy Tết không chỉ là nhận lì xì hay đi chơi, mà còn là những việc làm rất ý nghĩa”, Thục Nhi chia sẻ.
Cùng chung niềm vui và sự háo hức, em Nguyễn Nhật An (học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn phường Hòa Cường) cho biết phiên chợ “Rước mã khai xuân” được tổ chức trong những ngày giáp Tết mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị.
“Hôm nay em được đi cùng gia đình, tham gia các hoạt động STEM, xem triển lãm tranh và trải nghiệm nặn tò he. Em thấy rất vui và thích nhất là được tự tay làm những món đồ nhỏ xinh để mang về làm kỷ niệm”, Nhật An bày tỏ.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng tham gia các hoạt động tại phiên chợ. Anh Grant Wilson (du khách đến từ Australia) cho biết, đây là lần đầu tiên trải nghiệm không khí Tết truyền thống Việt Nam tại không gian Bảo tàng. Thông qua các hoạt động gói bánh, viết điều ước đầu năm và trò chơi dân gian, anh hiểu thêm về phong tục, tập quán của người Việt.
Phiên chợ “Rước mã khai xuân” không chỉ mang không khí Tết đến gần hơn với người dân và du khách, mà còn góp phần trở thành sợi dây kết nối giữa nét văn hóa xưa với các thế hệ, để những giá trị truyền thống tiếp tục lưu giữ, hiện diện trong dòng chảy đời sống ngày nay.
KHÁNH NHI - THUỲ LINH - MINH THƯƠNG
Tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành
Ngày 26-02, UBND thành phố ban hành Văn bản số 1229/UBND-SNV về tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành.
Hội An đông nghịt khách du lịch ngày đầu năm mới
Dịp đầu năm mới, phố cổ Hội An đón lượng lớn khách đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng nhộn nhịp người qua lại, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng đông kín.
Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê
Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.
Ấn tượng chương trình nghệ thuật chào năm mới Bính Ngọ 2026
Tối 16-02 (29 tháng Chạp), tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa 2026 với chủ đề “Nắng xuân trên phố”. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị
Tối 16-02, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang thăm, động viên các cơ, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!