Tuổi trẻ thành phố hướng về cội nguồn

Tháng 7 về, trên khắp địa bàn thành phố, các bạn trẻ áo xanh cùng nhau về nhà Mẹ Việt Nam anh hùng nấu cơm dâng bàn thờ liệt sĩ, đến Nghĩa trang để dọn dẹp vệ sinh, thay hoa, thắp nến phần mộ… Những hoạt động nhỏ nhưng phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại và thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ.

Về với Mẹ Việt Nam anh hùng

Căn nhà nhỏ của Mẹ VNAH Mẹ Trần Thị Liêu (thôn Giáng Đông, phường Hòa Xuân); Mẹ Nguyễn Thị Bốn và Mẹ Mai Thị Huệ (phường Điện Bàn Bắc); Mẹ Trần Thị Vạn và Mẹ Lê Thị Vui (xã Xuân Phú) những ngày tháng 7 đông vui, rộn ràng tiếng cười nói của các bạn trẻ. Hôm nay, lãnh đạo Thành Đoàn và các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhau về với Mẹ, cùng nấu cơm dâng bàn thờ liệt sĩ.

Các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhau về với Mẹ, cùng nấu cơm dâng bàn thờ liệt sĩ

Mỗi năm khi tháng 7 về, tuổi trẻ thành phố đồng loạt triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc của tuổi trẻ thành phố đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại nhà Mẹ, các y bác sĩ trẻ ân cần thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe, dặn dò Mẹ phải sống vui, sống khỏe, sống lâu với con cháu. Các đoàn viên khác thì phân công nhau dọn dẹp, chăm sóc bàn thờ và nấu mâm cơm dâng lên các anh hùng liệt sĩ.

Các bạn trẻ quây quần bên Mẹ, nghe Mẹ kể chuyện về một thời khói lửa, bom đạn

Hình ảnh những bạn trẻ áo xanh quây quần bên Mẹ nghe Mẹ kể chuyện về một thời khói lửa hay cùng Mẹ ăn cơm do chính tay các bạn chuẩn bị dần trở nên quen thuộc với các Mẹ. Những câu chuyện của Mẹ như thêm phần gắn kết tuổi trẻ với những người trở về từ chiến trường, xoa dịu nỗi đau, mất mát và tiếp thêm niềm vui cho các Mẹ.

Không chỉ về với Mẹ VNAH, Thành Đoàn và các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân khác như: : thăm hỏi, tặng quà cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; ra quân dọn dẹp, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm và các di tích lịch sử cách mạng; triển khai khảo sát, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng, phần thưởng động viên con em gia đình chính sách vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Những phần quà nhỏ của tuổi trẻ thành phố trao tặng Mẹ

Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn chia sẻ: “Những ngày tháng Bảy thiêng liêng luôn gợi nhắc thế hệ trẻ về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương – bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng. Với tinh thần tri ân sâu sắc, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn khẳng định trách nhiệm, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đà Nẵng hôm nay”.

Rực sáng đêm tri ân

Tối 26-7, các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn phường Quảng Phú, hàng nghìn ngọn nến được các bạn đoàn viên, thanh niên thắp sáng bên từng phần mộ, biến nghĩa trang thành biển ánh sáng rực rỡ, ấm áp và thiêng liêng. Những vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm lặng lẽ được dâng lên trước Đài tưởng niệm uy nghi, thể hiện sự thành kính của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại.

Những phần mộ liệt sĩ được thay hoa sen mới và thắp nến lung linh

Đây là một trong các hoạt động trong chương trình Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ năm 2025 do Thành Đoàn phối hợp c Hội Cựu chiến binh thành phố, Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 tổ chức.

Tại chương trình, tuổi trẻ thành phố trao tặng 55 phần quà tri ân cho các cô chú cựu thanh niên xung phong và cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng đong đầy tình cảm, thể hiện tấm lòng biết ơn, trân trọng và sự quan tâm sâu sắc của thế hệ hôm nay, khẳng định rằng sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh vì Tổ quốc sẽ mãi được khắc ghi và tôn vinh.

“Thắp lên ngọn nến tri ân, tuổi trẻ thành phố luôn khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ đi trước. Ánh nến hôm nay chính là ánh lửa của lý tưởng, của nhiệt huyết, là lời hứa của thế hệ trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp bước cha anh, quyết tâm sống, lao động và cống hiến để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những hy sinh cao cả ấy”, anh Lê Công Hùng chia sẻ.

Tuổi trẻ thành phố trao tặng 55 phần quà tri ân cho các cô chú cựu thanh niên xung phong và cựu chiến binh

Những hoạt động tri ân sâu sắc, thiết thực của tuổi trẻ Đà Nẵng không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Qua đó hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn ý thức trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự tin viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng hành động cụ thể, thiết thực và đầy nhiệt huyết.

THANH THẢO

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Vang mãi “Bản hùng ca bất diệt”
Gần 200 vận động tranh tài tại Giải Pickleball Đoàn Thanh niên UBND thành phố mở rộng năm 2025
Ngũ Hành Sơn: Lung linh những ngọn nến tri ân
Video: Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 21-25/7/2025
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 21-7 – 25-7-2025
Lãnh đạo trung ương và thành phố Đà Nẵng viếng hương nghĩa trang liệt sĩ

Tập trung xử lý các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu kết luận Hội nghị về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 ngày 26-7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cần phải sớm kiện toàn nhân sự chuyên môn, tổ chức hướng dẫn phân cấp, phân quyền, ủy quyền và làm rõ trách nhiệm sở, ban, ngành, phường, xã thì công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công mới hiệu quả.

Niềm vui từ nơi ở mới

Được UBND thành phố trao quyết định bố trí nhà ở xã hội đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), niềm vui của những người có công với cách mạng như được nhân lên gấp bội. Nơi đây không chỉ là mái ấm khang trang giữa lòng thành phố, những căn hộ tại chung cư xã hội đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn) còn mang ý nghĩa như một lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Các cấp công đoàn hưởng ứng Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2025), sáng 26-7, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) trong các cấp công đoàn thành phố năm 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể, công đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo trung ương và thành phố Đà Nẵng viếng hương nghĩa trang liệt sĩ

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), chiều 26-7, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Đoàn đại biểu Thành phố Đà Nẵng và đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành kính tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố và các Mẹ Việt Nam anh hùng đã khuất tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng).

Ngũ Hành Sơn: Lung linh những ngọn nến tri ân

Tối 26-7, hàng ngàn ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoà Hải và Nghĩa trang liệt sĩ Hoà Quý, phường Ngũ Hành Sơn được thế hệ trẻ Đoàn Phường Ngũ Hành Sơn thắp sáng lung linh những ngọn nến tri ân.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu