Chiến dịch Quang Trung: Chiến sĩ trẻ dựng nhà, xây niềm tin sau bão lũ

 

Về thăm những vùng rốn lũ hôm nay, những mái nhà đổ nát, ngổn ngang bùn đất đã lùi lại phía sau. Sắc xanh áo lính hiện diện khắp các thôn xóm, miệt mài hỗ trợ người dân sửa sang, dựng lại mái ấm, xoa dịu những mất mát sau thiên tai để đón Tết Bính Ngọ ấm áp hơn.

 

Sinh ra và lớn lên ở vùng lũ Điện Bàn, Hạ sĩ Nguyễn Công Trịnh - Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ CHQS thành phố) đã sớm quen với những mùa mưa dài và những con nước bất thường. Đợt mưa lũ vừa qua, gia đình Trịnh may mắn không thiệt hại về người nhờ chủ động gia cố nhà cửa, di dời tài sản kịp thời, chỉ có hoa màu bị ngập úng.

“Khi hay tin gia đình vẫn ổn, tôi càng vững tâm xung phong tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, cùng đồng đội giúp Nhân dân sửa chữa, dựng lại những ngôi nhà sau lũ”, Trịnh bày tỏ.

Chiến sĩ Nguyễn Công Trịnh và đồng đội Trung đoàn Bộ binh 971 được phân công hỗ trợ sửa chữa xây dựng lại nhà cho người dân tại xã Tây Giang

Trước ngày lên đường, Trịnh cùng đồng đội chuẩn bị đầy đủ quân tư trang cá nhân, lo hậu cần, vật tư, nước uống, lương thực, dụng cụ… để mỗi tổ công tác có thể làm việc liên tục, an toàn trong điều kiện bám địa bàn dài ngày. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp như chính tác phong của những người lính bước vào nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng cao nhất.

Trịnh được phân công dọn dẹp bùn đất còn bám dày trên nền nhà, phân loại vật liệu, tháo dỡ những hạng mục hư hỏng, vận chuyển từng bao xi măng, trộn vữa, phụ hồ, lợp mái,…  Gần nửa tháng bám địa bàn, cát, sạn, xi măng đã trở nên thân thuộc thay cho những bài huấn luyện thao trường.

Giữa nắng mưa thất thường, những tấm lưng áo lính sạm đi, ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay lấm lem bùn đất, nhưng nhịp làm việc chưa khi nào chậm lại. Mỗi ngày trôi qua những căn nhà dần thành hình, là thêm một niềm hy vọng được dựng lên sau bão lũ.

Dẫu vất vả không ít, nhiệm vụ lần này vẫn mang đến cho Trịnh những niềm vui giản dị mà sâu sắc. Chiều tối hôm ấy, khi bức tường cuối cùng vừa hoàn thiện, một bà cụ hàng xóm run run bước ra, ôm chầm lấy anh, nước mắt rưng rưng: “Cảm ơn các con, nhà có mái che rồi, mùa mưa này bà không còn sợ nữa…”. Khoảnh khắc ấy, với Trịnh và các đồng đội, chính là phần thưởng quý giá nhất. Đôi tay còn lóng ngóng vì quen công việc mới, nhưng ánh mắt ai nấy đều bừng sáng khi thấy ngôi nhà dần thành hình trên nền đất vẫn còn sình lầy. Những nụ cười hồn nhiên ấy đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cả đội.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, sự đồng hành của người dân là nguồn động viên vô giá đối với những người lính trẻ. Từ những bữa cơm nóng ăn vội giữa giờ nghỉ, chai nước mát được chuyền tay nhau, đến những lời hỏi han chân thành, mộc mạc… của bà con tất cả khiến mệt nhọc như vơi đi.

Với Trịnh, những ngày ở vùng lũ giúp anh hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “vì dân”. “Khi dân cần, chiến sĩ có mặt; khi dân khó, có chiến sĩ lo” – đó không phải là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh bật lên từ trái tim của một người lính trẻ giữa gian khó.

Không chỉ Trịnh mà với các chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 971 tham gia “Chiến dịch Quang Trung” lần này là nhiệm vụ chính trị, thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Theo Thiếu tá Lương Xuân Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn Bộ binh 971, Nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ về vật chất hay ngày công lao động, mà quan trọng hơn là góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.  

“Đơn vị ưu tiên cán bộ, chiến sĩ trẻ, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao tham gia Chiến dịch lần này. Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp, cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Từ gia cố nhà ở, sửa chữa mái, nền, tường, đến vận chuyển vật liệu, trộn vữa, lợp mái… mọi công việc đều được triển khai khẩn trương, đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, Thiếu tá Lương Xuân Thắng nói.

Không quản nắng mưa, không kể ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ coi việc giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim

Trong Chiến dịch Quang Trung, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Cẩm Lệ (Bộ CHQS thành phố) được giao nhiệm vụ hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân tại các xã Đông Giang và Sông Kôn.

Trung tá Lê Duy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Cẩm Lệ trực tiếp chỉ huy lực lượng cho biết, các chiến sĩ được phân thành các tổ, đội nhỏ, bám sát từng hộ dân, từng phần việc cụ thể.

Không quản nắng mưa, không kể ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ coi việc giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu Chiến dịch đề ra. Đến nay, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng do bão lũ đã dần được sửa chữa, xây dựng lại khang trang hơn, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Qua mỗi ngày, sức trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ của những chiến sĩ ở tuổi đôi mươi càng khiến người dân quý mến, chỉ huy tin tưởng, đánh giá cao.

“Trong chiến dịch này, lực lượng chiến sĩ trẻ giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp đảm nhận những phần việc khó, nặng như đào móng, vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, xây dựng và sửa chữa nhà cửa. Các chiến sĩ trẻ chấp hành nghiêm kỷ luật, làm việc tự giác, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ. Dưới cái lạnh tê tái của mùa đông miền núi, hay những cơn mưa bất chợt, màu áo xanh vẫn bám trụ, phát huy sức trẻ lòng nhiệt huyết. Nhiều đồng chí sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ, chỉ mong bà con sớm có mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống”, Trung tá Lê Duy khẳng định.

Ở tuyến đầu của chiến dịch, mỗi người lính trẻ đều mang trong mình những cảm xúc riêng.

Chiến sĩ Nguyễn Khánh – Dân quân thường trực phường Hòa Xuân, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Cẩm Lệ chia sẻ: “Có đến tận nơi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng sau mưa lũ mới thấy thương người dân mình rất nhiều. Nhìn bà con mất mát nhà cửa sau thiên tai, tôi và các đồng đội chỉ nghĩ làm sao cố gắng giúp được nhiều nhất, nhanh nhất để người dân sớm có chỗ ở ổn định”.

Thực hiện nhiệm vụ ở các xã miền núi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy luôn thường trực nhưng với sự động viên của chỉ huy và tinh thần đoàn kết của đồng đội, các chiến sĩ trẻ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ trẻ cảm nhận rõ sự ấm áp từ tình quân – dân

Những ngày giúp dân cũng để lại trong các chiến sĩ nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là ánh mắt lo lắng của người dân khi căn nhà bị hư hỏng nặng, là nỗi vất vả, thiếu thốn của bà con sau bão lũ. Nhưng cũng chính nơi đây, các chiến sĩ cảm nhận rõ sự ấm áp từ tình quân – dân.

“Những lúc bà con hỏi han, động viên, mang cho cả đội xô nước mát, nấu cháo ấm nóng khiến anh em rưng rưng và có thêm động lực để tiếp tục công việc”, Nguyễn Khánh chia sẻ.

 

Trong cái se lạnh của những ngày đông, khi nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên vẫn còn ngổn ngang sau mưa lũ, những chuyến xe mang theo màu xanh áo lính lặng lẽ rời Đà Nẵng, hướng về tỉnh Đắk Lắk.  

Sau 20 ngày triển khai nhiệm vụ hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – Bàn Thạch đã đạt tiến độ khoảng 65% khối lượng công việc.

Các chiến sĩ trẻ được phân công linh hoạt, đảm nhiệm nhiều phần việc khác nhau như xây dựng, cơ khí, vận chuyển vật liệu...

Trong Chiến dịch Quang Trung, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng lại hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn do mưa bão. Các chiến sĩ được phân công linh hoạt, đảm nhiệm nhiều phần việc khác nhau như xây dựng, cơ khí, vận chuyển vật liệu… Dù đa số còn trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, song với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức kỷ luật nghiêm túc, các cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại địa bàn dân vận, binh nhì A Lăng Xanh (21 tuổi, quê xã Tây Giang) tham gia nhiều công việc từ dọn mặt bằng, dựng lán tạm đến vận chuyển vật liệu, trộn hồ, đổ bê tông...

“Chứng kiến nhiều ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn, cuộc sống rơi vào muôn vàn khó khăn sau thiên tai càng thôi thúc tôi và đồng đội nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thành ngôi nhà, giúp bà con có nơi ở ổn định”, A Lăng Xanh chia sẻ.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung, việc góp sức giúp nhân dân có nhà mới đón Tết không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là niềm hạnh phúc, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quân – dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Từ trung tâm thành phố, chuyến xe chở hàng chục chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an ngược lên rốn lũ Thượng Đức.

Những chiến sĩ vận chuyển từng bao xi măng, tấm tôn, thanh sắt vượt sông vào thôn Đầu Gò – thôn biệt lập của xã Thượng Đức

Những ngày qua, người dân nơi đây đã quen với hình ảnh các chiến sĩ Tiểu đoàn vận chuyển từng bao xi măng, tấm tôn, thanh sắt vượt sông vào thôn Đầu Gò – thôn biệt lập của xã.

Tham gia Chiến dịch Quang Trung, các chiến sĩ trẻ không chỉ mang theo sức trẻ, kỷ luật thép của lực lượng Cảnh sát Cơ động, mà còn mang theo tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn nhất để giúp bà con dựng lại những mái nhà bị bão lũ tàn phá.

Trong đội hình ấy, chiến sĩ Mai Tuấn Vũ (20 tuổi, quê xã Vu Gia) để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, Vũ thấu hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực khi nhìn nước lũ cuốn trôi tài sản, nhà cửa của gia đình và hàng xóm. Chính vì vậy, khi được trực tiếp tham gia sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân, Vũ coi đây là niềm vinh dự lớn lao và là nghĩa vụ đầy ý nghĩa của người chiến sĩ công an nhân dân.

Với Vũ, những ngày vượt sông dựng nhà cho dân không chỉ là ký ức khó quên của tuổi trẻ khoác áo công an, mà còn là minh chứng sống động cho lý tưởng phụng sự Nhân dân mà anh và đồng đội luôn gìn giữ.

“Mỗi tấm ảnh, thước phim không chỉ là tư liệu tuyên truyền, mà còn là cách lưu giữ những ký ức đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và tình quân dân keo sơn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân trong gian khó”, chiến sĩ Võ Hữu Tiên bày tỏ.

 

Trong đợt nhận nhiệm vụ tham gia sửa chữa, xây mới nhà cửa cho người dân sau mưa lũ của Chiến dịch Quang Trung, bên cạnh những chiến sĩ trực tiếp khuân vác, xây dựng, chiến sĩ Võ Hữu Tiên (quê Gia Lai) còn được chỉ huy giao một nhiệm vụ rất ý nghĩa: ghi lại những hình ảnh, thước phim về những khoảnh khắc, công việc thầm lặng nhưng cao cả mà lực lượng công an đang ngày đêm thực hiện.

Trên tay là chiếc máy ảnh, vai đeo ba lô theo sát từng tổ công tác, Tiên len lỏi giữa bùn đất, mưa nắng để bắt trọn những giọt mồ hôi trên gương mặt đồng đội, những đôi tay thoăn thoắt đang trộn vữa, dựng tường, lợp mái, cũng như ánh mắt xúc động, nụ cười rạng rỡ của bà con khi ngôi nhà mới dần hiện hữu.

“Mỗi tấm ảnh, thước phim không chỉ là tư liệu tuyên truyền, mà còn là cách lưu giữ những ký ức đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và tình quân dân keo sơn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân trong gian khó”, Tiên bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, các chiến sĩ đặt nhân dân lên trên hết, coi mỗi căn nhà dân như căn nhà của chính mình. Toàn lực lượng tranh thủ từng giờ nắng ráo, thi công cuốn chiếu, quyết tâm hoàn thành các căn nhà trước thời hạn.

“Lực lượng công an nỗ lực làm ngày, làm đêm, làm đến khi căn nhà cuối cùng hoàn thành, với tinh thần “không chờ đợi - không chậm trễ - làm đến đâu chắc đến đó”, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nói.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết: “Lực lượng công an nỗ lực làm ngày, làm đêm, làm đến khi căn nhà cuối cùng hoàn thành, với tinh thần “không chờ đợi - không chậm trễ - làm đến đâu chắc đến đó”

Không chỉ các chiến sĩ trẻ mà tuổi trẻ toàn thành phố cũng đồng loạt ra quân, mang theo tinh thần xung kích, nhiệt huyết và tấm lòng sẻ chia hướng về những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Trên khắp các công trường sửa chữa, xây dựng nhà ở, màu áo xanh tình nguyện luôn hiện diện, tất bật với từng phần việc cụ thể. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các bạn trẻ vẫn miệt mài lao động với quyết tâm chung tay sớm dựng lại những mái ấm vững chắc, góp phần mang lại sự bình yên và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các đội hình thanh niên tình nguyện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, khảo sát thực tế từng hộ dân bị ảnh hưởng, từ đó phân công công việc phù hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Mỗi phần việc đều được triển khai bài bản, khoa học, thể hiện rõ tinh thần kỷ luật và sự gắn kết của tuổi trẻ thành phố trong hành trình chung tay vì cộng đồng.

Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng cũng trực tiếp về các xã thực hiện Chiến dịch Quang trung thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện, tiếp thêm tinh thần để lực lượng áo xanh bám công trường đến ngày hoàn thành.

Trên khắp các công trường sửa chữa, xây dựng nhà ở, màu áo xanh tình nguyện luôn hiện diện, tất bật với từng phần việc cụ thể

“Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, trực tiếp đảm nhận từng phần việc cụ thể. Từ gia cố tường, lợp lại mái nhà, sửa chữa các hạng mục xuống cấp đến vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng, dựng nền…, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, tận tâm với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để những mái ấm sớm hoàn thành”, Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Bá Duân chia sẻ.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định vai trò, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ thành phố trong Chiến dịch Quang Trung nói riêng và các hoạt động vì an sinh xã hội nói chung.

Thời gian đang dần trôi về những ngày cuối năm, gác lại nỗi nhớ nhà, gác lại những âu lo của cuộc sống thường nhật, các lượng lượng đang ngày đêm thần tốc, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ lớn với thời gian gấp rút và yêu cầu rất cao.

Mỗi ngày mới bắt đầu, ánh nắng soi qua những bức tường còn thơm mùi gạch mới, lấp lánh trên những mái tôn vừa lợp tối qua. Từ đổ nát, những mái nhà dần hồi sinh, mang theo niềm vui và hy vọng của bà con.

Với những bạn trẻ, đó sẽ là ký ức thật đẹp về những ngày tuổi trẻ đã góp chút sức nhỏ của mình để dựng lại mái nhà, thắp lên hy vọng và mang mùa xuân ấm áp trở lại nơi mưa lũ đi qua.

Chiến dịch Quang Trung sẽ tất thắng, thắng giòn giã trong niềm vui ngày xuân!

MAI QUANG

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Cử tri phường Hương Trà, Tam Kỳ kiến nghị vướng mắc về quy hoạch treo, dự án chậm tiến độ

Sáng 24-12, Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố gồm Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Văn Diệu; Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Lưu Thị Lan tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ, Hương Trà.

Tọa đàm trực tuyến "Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 01/01/2026"

  Ngày 24-12, Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng phối hợp Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 01/01/2026"

Khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Chiều 24-12, tại xã Avương, Công an thành phố tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Xã Núi Thành động viên 52 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 24-12, xã Núi Thành tổ chức gặp mặt 52 ngư dân tàu cá QNa-91917-TS gặp nạn trên biển vừa qua.

Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

Sáng 24-12, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu