Để bệnh nhân chạy thận không đơn độc dịp Tết

Tết đến, có người háo hức được trở về nhà, có người lặng lẽ ở lại bệnh viện để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Với các bệnh nhân chạy thận nhân tạo, niềm vui ngày xuân đôi khi chỉ là một sự quan tâm nhỏ, món quà giản dị, hay cảm giác mình không đơn độc trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Thêm điểm tựa cho bệnh nhân chạy thận

Giữa không gian bệnh viện vốn quen với những bước chân vội và mùi thuốc sát trùng, một góc nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Người phụ nữ cúi xuống bên chiếc xe lăn, nghiêng người hỏi khẽ người thân đang ngồi im lặng: “Mình lấy thêm gói bánh chưng nữa nhé?”.

Những phần quà Tết được trao tận tay bệnh nhân chạy thận tại “Phiên chợ 0 đồng”

Trước mặt họ, gian hàng phủ khăn đỏ hiện lên giản dị, những chiếc bánh gói vuông vức xếp ngay ngắn, còn vương mùi nếp mới. Người trao quà mỉm cười, nhẹ nhàng đưa gói bánh bằng cả hai tay, chậm rãi đủ để mang theo sự trân trọng và hơi ấm của ngày xuân đang đến gần.

Với nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Tết không gắn với khái niệm sum vầy trọn vẹn. Lịch điều trị đều đặn, sức khỏe hạn chế và điều kiện kinh tế khó khăn khiến không ít người phải đón xuân trong không gian bệnh viện, bên cạnh máy móc và những ca chạy thận kéo dài. Bởi vậy, mỗi sự quan tâm dù nhỏ cũng trở thành nguồn động viên lớn.

Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân gắn kết – Phiên chợ 0 đồng”, dành riêng cho bệnh nhân Khoa Thận nhân tạo, những người buộc phải gắn bó với bệnh viện suốt nhiều năm qua.

Bệnh nhân Khoa Thận nhân tạo lựa chọn nhu yếu phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng” ở Bệnh viện Đà Nẵng

Chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, mà còn tạo nên một không gian để người bệnh cảm nhận rõ hơn rằng: họ không đơn độc trong hành trình điều trị, và Tết vẫn hiện diện ngay tại nơi này.

Mười tám năm chạy thận ở Bệnh viện Đà Nẵng, với chị N.T.H. (xã Nông Sơn) là chừng ấy mùa xuân đi qua, mỗi mùa đều để lại một ký ức rất riêng. Chị bước chậm giữa các gian hàng của phiên chợ, tay ôm túi quà nhỏ vừa nhận, ánh mắt thoáng dừng lại ở những món đồ quen thuộc của ngày Tết.

“Tôi chạy thận lâu lắm rồi. Lâu đến mức có những năm không còn nhớ rõ mình đã đón Tết như thế nào nữa. Chỉ nhớ là cứ mỗi dịp cuối năm, bệnh viện lại chuẩn bị quà cho bệnh nhân chạy thận. Tôi thấy xúc động lắm, vì biết rằng mình và mọi bệnh nhân ở đây vẫn được nhớ tới”, chị H. nói.

Theo chị H., phần lớn bệnh nhân tại khoa đều có hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống thêm chật vật. Có những cái Tết, nỗi lo bệnh tật và cơm áo còn nặng hơn cả mong ước sum vầy. Nhưng điều khiến chị xúc động nhất không nằm ở món quà cầm trên tay.

Chị H. tâm sự, Tết năm nay, chị có thể về nhà được vài ngày, rồi lại quay trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nhưng với chị, chỉ cần biết rằng ở nơi này luôn có những người quan tâm, sẻ chia và đồng hành, là đã đủ để lòng nhẹ lại, có thêm nghị lực bước tiếp qua một mùa xuân nữa.

Không chỉ những bệnh nhân đã gắn bó với máy chạy thận suốt nhiều năm mới mang trong mình cảm giác chờ đợi và thiệt thòi mỗi dịp Tết đến, ở một góc khác của phiên chợ, có người trẻ hơn, quãng thời gian điều trị ngắn hơn, nhưng nỗi nhớ nhà và trăn trở về cuộc sống phía trước vẫn luôn hiện hữu.

Anh L.T. P.L. (tỉnh Đắk Lắk) điều trị thận nhân tạo đã 4 năm. Những ngày giáp Tết, khi nhiều người tất bật chuẩn bị về quê, L. lại sắp xếp đồ đạc để ở lại bệnh viện.

L. kể, hoàn cảnh gia đình không khá giả, chi phí điều trị kéo dài khiến anh luôn phải cân nhắc từng khoản chi tiêu. Những lo toan ấy khiến Tết với anh không còn trọn vẹn như trước. Bởi vậy, khi được tham gia Phiên chợ 0 đồng, bản thân anh không giấu được sự xúc động.

“Ở lại bệnh viện nhưng không thấy mình lạc lõng. Em mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm đồng hành, để những bệnh nhân như tụi em bớt khó khăn hơn”, L. chia sẻ.

Khi sự sẻ chia là liều thuốc tinh thần

Tại một góc khác của phiên chợ, ông V.N cẩn thận chọn vài món đồ cần thiết. Mới hơn một tháng chạy thận, ông vẫn chưa quen với nhịp điều trị và những thay đổi quá đột ngột của cuộc sống.

“Tôi bị tai biến, để lại di chứng rồi ảnh hưởng đến thận. Bệnh đến nhanh quá, gia đình chưa kịp xoay xở gì. Tết này cũng chưa biết có thể về nhà được mấy ngày hay phải ở lại bệnh viện theo lịch điều trị”, ông chậm rãi nói.

Trao quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ông chia sẻ, trước đây, mỗi dịp cuối năm, ông luôn là người phụ vợ con sửa sang nhà cửa, lo mâm cỗ ngày Tết. Năm nay, mọi thứ đảo lộn. Điều khiến lo lắng nhất không phải là cái Tết thiếu đủ, mà là nỗi sợ trở thành gánh nặng cho gia đình.

“Khi bệnh viện tổ chức Phiên chợ 0 đồng, tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Những món quà nhỏ, những lời hỏi thăm chân thành từ các bác sĩ, nhà hảo tâm trở thành động lực để tôi tin rằng hành trình điều trị phía trước sẽ bớt nặng nề hơn”, ông bộc bạch.

Nhìn những bệnh nhân chậm rãi chọn quà Tết, trò chuyện và mỉm cười, Bs.CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đó chính là điều mà bệnh viện mong muốn nhất khi xây dựng chương trình.

“Đa số bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người phải gắn bó với bệnh viện cả trong những ngày Tết để duy trì điều trị. Chúng tôi hiểu rằng, với họ, Tết không chỉ là chuyện có hay không có quà, mà là cảm giác được quan tâm, sống trong không khí xuân như bao người khác”, bác sĩ Trung nói.

“Xuân gắn kết – Phiên chợ 0 đồng” không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà là sự sẻ chia mang tính tinh thần rất lớn. Bệnh viện mong muốn thông qua chương trình, người bệnh có thể an tâm điều trị, vơi bớt lo toan và có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình vượt qua bệnh tật.

“Chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân mỉm cười, chủ động chọn quà, trò chuyện với nhau, là chúng tôi cảm thấy chương trình đã đạt được ý nghĩa lớn nhất. Đó cũng là động lực để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục đồng hành cùng người bệnh, không chỉ trong điều trị mà cả trong đời sống tinh thần”, bác sĩ Trung chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, 250 suất quà đã được trao tận tay bệnh nhân Khoa Thận nhân tạo. Mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày và một phần tiền mặt hỗ trợ, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí trong dịp Tết.

Phiên chợ 0 đồng với 5 gian hàng được bố trí gọn gàng, ấm cúng không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện chăm lo cho những ngày đầu năm, mà còn tạo nên một không gian sinh hoạt chung, nơi bệnh nhân và người thân được kết nối, sẻ chia và động viên lẫn nhau.

“Xuân gắn kết – Phiên chợ 0 đồng” không mang đến một cái Tết đủ đầy theo nghĩa vật chất, nhưng lại mang mùa xuân đến gần hơn, bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm và tình người của những người làm nghề y dành cho người bệnh.

THANH HẢI - KHÁNH NHI - BẢO YẾN

Tin tức - sự kiện

Tết cho mọi nhà - Xuân 2026

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành

Ngày 26-02, UBND thành phố ban hành Văn bản số 1229/UBND-SNV về tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại các sở, ban, ngành.

Hội An đông nghịt khách du lịch ngày đầu năm mới

Dịp đầu năm mới, phố cổ Hội An đón lượng lớn khách đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng nhộn nhịp người qua lại, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng đông kín.

Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê

Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.

Ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Sáng 26-02, tại xã Bà Nà, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tham dự Lễ ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan.

Ngày xuân về Hội An nghe hô Bài Chòi

Mỗi độ Tết về, khi những làn gió xuân khẽ lướt qua từng mái ngói rêu phong nơi phố Hội, giữa sắc mai vàng và dòng người thong thả du xuân, tiếng trống, tiếng đàn và câu hô Bài Chòi lại ngân lên thân thuộc. Âm thanh này vốn vang đều mỗi đêm tại phố cổ Hội An, nhưng trong những ngày xuân dường như càng rộn ràng hơn.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu