Lên Trà My, nhớ ghé thăm làng Mường
Rời phố thị ồn ào, ngược lên núi phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng trên cung đường Quốc lộ 40B uốn lượn quanh co, du khách như bước vào một thế giới khác – nơi núi rừng ôm trọn những bản làng yên bình và thời gian dường như trôi chậm lại. Trong hành trình ấy, xã Trà My hiện lên như một điểm dừng chân lý tưởng. Bạn hãy ghé vào làng Mường để trải nghiệm những điều thú vị cuộc sống vùng cao.
Lên Trà My không chỉ là chuyến đi khám phá thiên nhiên núi rừng xanh thẳm, mà còn là hành trình tìm về những giá trị xưa cũ. Những ngôi nhà sàn mộc mạc nép mình bên sườn đồi, làn khói bếp bay lên mỗi chiều, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió rừng, tất cả tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Ở đó, làng Mường Trà Giang không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sức níu chân bất cứ ai ghé thăm.
Làng Mường nằm dưới chân núi Hòn Bà thuộc địa phận xã Trà My. Theo lời kể của đồng bào Mường nơi đây, khoảng những năm 1985 - 1987, ông Bùi Văn Mớp (ở Lạc Sơn, Hòa Bình cũ) có ý định đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp, tình cờ nghe người bạn từng là bộ đội chiến đấu ở vùng Trà My kể về một vùng đất hứa, thế là giấc mơ về vùng đất ấy cứ ngày đêm thôi thúc.
Rời Hòa Bình, ông Mớp đón xe vào Nam rồi tìm đến vùng Trà My thuở ấy còn heo hút. Những ngày rong ruổi trèo đèo, khi đến khu vực bên dòng sông Trường, thấy đất đai khá tốt, nên quyết định chọn để cắm dùi. Sau thời gian định cư, ông Mớp trở về quê, đưa vợ con vào vùng đất mới.
Về sau có nhiều người từ quê ông Mớp cũng lần lượt vào Trà My để lập nghiệp, lập làng và đến nay có hơn 100 hộ gia đình định cư theo đúng tập quán, văn hóa người Mường.
Đến với làng Mường Trà My, đi sâu vào từng ngôi nhà sàn, du khách sẽ bắt gặp những nụ cười hiền hậu, những câu chuyện giản dị và cả những làn điệu dân ca Mường vang lên trong chiều muộn. Đặc biệt, vào những dịp lễ hội, không gian nơi đây trở nên rộn ràng với tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống và những đêm lửa trại ấm áp tình người. Đó là lúc văn hóa không chỉ được “giữ gìn” mà thực sự đang “sống” trong từng nhịp thở của cộng đồng.
Không thể không nhắc đến những giá trị nghề truyền thống, nơi bàn tay khéo léo của người Mường dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu, hay chế biến những mẹt ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng. Mỗi sản phẩm, mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện riêng, như lời mời gọi du khách khám phá sâu hơn về đời sống nơi đây.
Giữa nhịp sống hiện đại, làng Mường xã Trà My vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và bản sắc riêng biệt.
Đặc biệt, hằng năm cứ vào ngày Quốc khánh 02-9, đồng bào Mường tại đây tưng bừng tổ chức ngày hội Tết độc lập. Đây là hoạt động thể hiện tình yêu quê hương đất nước và giữ gìn nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mường nơi đây.
Lên xã Trà My thăm làng Mường không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là dịp để lắng lại, để cảm nhận và để hiểu hơn về một miền văn hóa đang âm thầm được gìn giữ.
Và rồi khi rời đi, thứ còn đọng lại không chỉ là cảnh đẹp, mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên, như thể một phần của đại ngàn đã theo chân bạn trở về.
MINH PHƯƠNG
Đánh giá bài viết:
Tin Du khách
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Sở Nội vụ trả lời kiến nghị về chế độ đối với người hoạt động lâu năm ở cơ sở
Sở Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của bà Cao Thị Trinh, cư trú tại thôn Long Sơn, xã Trà My về việc xem xét chế độ, chính sách đối với người có thời gian dài tham gia công tác tại cơ sở.
Đà Nẵng chủ động, quyết liệt trong công tác cán bộ
Chiều 14-8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ.
Những chính sách mới của thành phố có hiệu lực từ tháng 8-2026
Tháng 8-2026, nhiều chính sách mới được thành phố ban hành như: Học sinh dân tộc thiểu số lớp 12 được hỗ trợ tiền ăn 1,59 triệu đồng/tháng ôn thi tốt nghiệp THPT, hỗ trợ thu hút bác sĩ lên đến 500 triệu đồng, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm thu hút nhân lực chất lượng cao, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện...
Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Ngày 07-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần nam Hưng ký ban hành Công văn số 10152/UBND-KT về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.
Thông báo xét xử vụ án Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm liên quan Công ty GFDI
Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 1,2 lần mức lương cơ sở mỗi tháng
HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 78/2026/NQ-HĐND ngày 31-7-2026 quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Chạm vào rừng pơ mu di sản giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn Trường Sơn, quần thể rừng pơ mu trên núi Zi'liêng (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) được công nhận là rừng cây di sản xanh, nơi những cây pơ mu nghìn năm tuổi cùng văn hóa Cơ Tu kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của núi rừng.
Từ 10-8, áp dụng mức phí tham quan 20.000 - 40.000 đồng tại các công trình văn hóa trên địa bàn Đà Nẵng
HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 98/2026/NQ-HĐND ngày 31-7-2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 11-02-2026 của HĐND thành phố quy định mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng tại Đô thị cố Hội An; Tháp cổ Mỹ Sơn, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa trên địa bàn.
Quy định mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất
HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 31-7-2026 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.
📸 Đà Nẵng náo nhiệt đêm vũ hội bên sông Hàn
Hàng ngàn người dân, du khách tập trung dọc đường Trần Hưng Đạo để thưởng thức những màn trình diễn vũ đạo sôi động của chương trình Vũ hội đường phố trong đêm 29-8. Không gian ven sông Hàn trở nên náo nhiệt với âm nhạc, những điệu nhảy và sự hòa mình của khán giả.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!