Mùng 1 đi lễ chùa, cầu bình an cho năm mới Bính Ngọ

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17-02), tại các ngôi chùa trên địa bàn thành phố, đông đảo Phật tử và người dân tìm đến dâng hương, lễ Phật, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, hanh thông cho gia đình.

Chùa Diệu Giác (xã Thăng Điền) trang nghiêm, ấm áp trong ngày đầu năm mới

Ngày đầu năm mới, các ngôi chùa đều mang không khí trang nghiêm, ấm áp trong làn khói hương lan tỏa hòa cùng tiết trời xuân.

Người dân đến chùa trong thời khắc đầu năm như một nét đẹp văn hóa quen thuộc, để cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thuận hòa

Người đi lễ đủ mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình cùng nhau đến chùa trong thời khắc đầu năm như một nét đẹp văn hóa quen thuộc, để cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thuận hòa trong cuộc sống.

Người dân nô nức đi lễ chùa, hái lộc đầu năm tại phường Hải Châu

Tại phường Hải Châu, từ sáng sớm mùng 1, người dân nô nức đi lễ chùa, hái lộc đầu năm với mong ước một năm mới thuận lợi.

Dòng người trang nghiêm dâng hương, thành tâm cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, công việc suôn sẻ, con cháu học hành tiến bộ. Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa làn hương trầm, mỗi người như lặng lẽ gửi gắm những dự định và hy vọng về một năm mới đủ đầy hơn năm cũ.

Mỗi người như lặng lẽ gửi gắm những dự định và hy vọng về một năm mới đủ đầy hơn năm cũ.

Phong tục hái lộc đầu năm – thường là một nhành búp chồi non nhỏ tượng trưng cho tài lộc và sức sống – không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tốt đẹp. Nhiều người xin chữ thư pháp với các chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tâm” để treo trong nhà như lời nhắc nhở sống thiện lành, chăm chỉ và trách nhiệm.

Với người dân Hải Châu, khoảnh khắc đầu xuân ấy còn là dịp để mỗi người lắng lại sau một năm bộn bề, hướng đến những điều tích cực và bồi đắp niềm tin cho chặng đường phía trước. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, những ước nguyện đầu năm vẫn bền bỉ gìn giữ giá trị tinh thần và trở thành nét đẹp văn hóa theo thời gian.

Dòng người nô nức đi chùa đầu năm

Chùa Diệu Giác là điểm sinh hoạt tôn giáo quen thuộc của người dân làng Ngọc Phô, xã Thăng Điền. Đến chùa thắp hương cầu an, bà Nguyễn Thị Hoa (xã Thăng Điền) chia sẻ: “Với tôi, đi chùa đầu xuân không chỉ để cầu may mắn, mà còn để lòng mình được lắng lại. Tôi cầu cho gia đình khỏe mạnh, làm ăn thuận hòa, đồng thời tự nhắc bản thân sống tốt hơn trong năm mới”. Theo bà Hoa, khi giữ được tâm an, mọi việc trong năm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù phía trước vẫn còn những khó khăn.

Người đi lễ đủ mọi lứa tuổi

Cùng chung cảm nhận ấy, nhiều người cho rằng đi chùa đầu năm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống.

Trong dòng người đi lễ đầu xuân, anh Nguyễn Văn Minh (phường Hương Trà) bày tỏ: “Dù cuộc sống hiện đại bận rộn, tôi vẫn giữ thói quen hái lộc đầu năm như một cách gìn giữ truyền thống. Khoảnh khắc đó giúp tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn và thêm tin vào một khởi đầu tốt đẹp”.

Nhiều người cho rằng đi chùa đầu năm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống

Chị Trần Thị Lan (42 tuổi, tiểu thương phường Tam Kỳ) chia sẻ: “Hái lộc đầu năm là để cầu mong việc làm ăn suôn sẻ. Tôi tin rằng một khởi đầu vui vẻ sẽ mang lại cả năm hanh thông”.

Từ sáng sớm mùng 1, gia đình anh Đoàn Thanh Phong (xã Đại Lộc) đến chùa lễ Phật cầu an. Anh Phong cho biết: “Đi chùa đầu năm đã trở thành thói quen của gia đình tôi. Sáng mùng 1, chúng tôi dâng mâm cơm chay cúng ông bà tổ tiên rồi cùng nhau đến chùa. Các con cũng quen với nếp sinh hoạt này, cứ đến sáng mùng 1 là tự dậy sớm, mặc quần áo đẹp để đi chùa cùng ba mẹ”.

Dòng người đến chùa cầu an đầu năm BÍnh Ngọ

 

Giữa nhịp xuân rộn ràng, dòng người đi lễ chùa đầu năm đã vẽ nên một bức tranh bình yên trong ngày đầu năm mới. 

Trong khoảnh khắc giao hòa của đất trời và lòng người, nét đẹp đi chùa đầu xuân tiếp tục được gìn giữ, trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho mỗi gia đình trên hành trình bước vào năm mới.

NHÓM PV

Tin tức - sự kiện

Tết đi đâu, chơi gì - Xuân 2026

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Sáng 14-4, HĐND thành phố khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 1.300 căn nhà ở xã hội tại Hòa Xuân

UBND thành phố ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội Hòa Phước tại khu đất nhà ở xã hội 1 thuộc đơn vị ở ST1-6 Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo, phường Hòa Xuân.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh hàng tháng sẽ tổ chức tại chợ đêm An Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thống nhất chủ trương tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh định kỳ hàng tháng tại khu vực chợ đêm An Hải, phường An Hải.

Đề xuất điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư 48 dự án

Chiều 10-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (Ban Quản lý) để nghe báo cáo đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.

“Cởi trói” cho du lịch Cù Lao Chàm

Dù sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên, du lịch Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vẫn chưa thể bứt phá khi các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng và tổ chức vận hành chưa được xử lý dứt điểm.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu