Nơi những ước mơ được gọi tên
Một chiếc xe đạp để đến trường, một lần được đặt chân đến Lăng Bác - những ước mơ tưởng chừng giản dị của học sinh vùng biên được lắng nghe trong một đêm Trung thu đặc biệt ở xã Tây Giang.
Tối 23-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp các tổ chức, đơn vị tổ chức Chương trình “Trăng sáng muôn nơi” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng Chiến sĩ” tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang (xã Tây Giang).
Những mong ước giản dị
Dịp trung thu, mưa phủ một màn mỏng lên Tây Giang, bầu trời dường như không có ánh trăng rằm. Nhưng dưới sân trường, hàng nghìn đôi mắt trẻ vẫn rực sáng khi đêm hội Trung thu bắt đầu. Tiếng trống lân vang lên, ánh đèn sân khấu nối tiếp những tiếng reo vui, những gương mặt háo hức dõi theo từng tiết mục. Trong đêm mưa miền núi, niềm vui của các em dường như còn sáng hơn cả vầng trăng vốn được chờ đợi mỗi dịp Trung thu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo thành phố, cùng cán bộ, chiến sĩ lên vùng cao Tây Giang chung vui, động viên học sinh vùng biên. Sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa khi các em đang bắt đầu những ngày học tập, ăn ở và sinh hoạt tại ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại vừa mới khánh thành đưa vào sử dụng cách đây 3 tuần lễ.
Trong khuôn viên khang trang, sạch đẹp, hiện đại, đêm Trung thu đầu tiên ở trường trở thành một dấu mốc đáng nhớ với nhiều học sinh. Tiếng cười, ánh đèn, tiếng trống lân và những món quà khiến ngôi trường mới thêm gần gũi, thân quen, như một mái nhà thứ hai của các em.
|
Điểm nhấn của đêm hội là chương trình giao lưu giữa học sinh với các khách mời, cùng các tiết mục văn nghệ, múa lân, phá cỗ Trung thu, đốt lửa trại, sinh hoạt cộng đồng và màn bắn pháo hoa. Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 6 ban giám hiệu, 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu đến 100% học sinh của 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương. |
Giữa một đêm hội nơi núi rừng biên viễn có nhiều tiếng cười và món quà, điều khiến người lớn lắng lại là những ước mơ được gọi tên từ chính các em.
Em Hồ Thị Xuân Mai (học sinh lớp 5/2, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang) có một ước mơ rất đỗi bình thường: một chiếc xe đạp.
Ba em mất khi em lên lớp 1. Mẹ đi làm xa để trang trải cuộc sống và lo cho em. Có những lúc nhìn các bạn có ba mẹ chở đi học, Mai cũng chạnh lòng. Nhưng em không vì thế mà từ bỏ việc học. Mai vẫn đến trường, vẫn cố gắng học tập và chỉ ước có một chiếc xe đạp để làm bạn đồng hành trên con đường đến lớp.
Một chiếc xe đạp, với nhiều người, có thể chỉ là một món đồ quen thuộc. Nhưng với một đứa trẻ sống xa gia đình, trên địa bàn vùng biên, đó còn là phương tiện để tự mình đến trường, là người bạn đi cùng em trên hành trình học tập mỗi ngày.
Câu chuyện của Mai cũng là một trong những điều khiến sáng kiến "Ngân hà ước mơ" trở nên có ý nghĩa tại chương trình.
Do Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, VCCorp và Chương trình Thiện Nhân và những người bạn khởi xướng, "Ngân hà ước mơ" bước đầu ghi nhận và kết nối để hiện thực hóa gần 100 điều ước của học sinh.
Mục tiêu của sáng kiến không dừng ở việc trao cho các em một món quà. Quan trọng hơn, đây là không gian để những ước mơ trẻ thơ được cất lên, gọi tên và lắng nghe; từ đó kết nối với những người, những tổ chức có khả năng đồng hành để biến những mong ước phù hợp thành hiện thực.
Dìu dắt những ước mơ
Với em Bling Thị Long Phụng (học sinh lớp 6/1, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang), điều ước lại đưa em đến một nơi xa hơn rất nhiều.
Phụng được học và nghe kể về Bác Hồ, nhưng chưa một lần được đến Hà Nội thăm Lăng Bác. Vì vậy, em mong một lần được đặt chân đến nơi mình chỉ biết qua những bài học, những câu chuyện ở trường.
Ước mơ ấy được nhà báo Trần Mai Anh, sáng lập Chương trình Thiện Nhân và những người bạn, đón nhận ngay tại đêm hội. Nghe Long Phụng kể về mong muốn của mình, chị Mai Anh bày tỏ sự vui mừng và cho biết sẽ đón em ra thăm Lăng Bác.
Một lời hứa giữa đêm Trung thu có thể rất giản dị, nhưng với một đứa trẻ, việc ước mơ của mình được một người lớn lắng nghe và sẵn sàng đồng hành, có lẽ là một ký ức khó quên.
Đó cũng là điều mà "Ngân hà ước mơ" hướng tới: không áp đặt những điều người lớn cho rằng trẻ em cần, mà bắt đầu từ chính câu hỏi các em muốn gì, mong gì.
Nhà báo Trần Mai Anh cho rằng mong muốn lớn nhất của sáng kiến là đến một ngày, các em trưởng thành, đủ vững vàng để tự thực hiện ước mơ của mình, rồi quay trở lại thực hiện ước mơ cho những em nhỏ khác. Khi đó, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở một món quà được trao trong một dịp Trung thu, mà có thể trở thành một vòng tròn tiếp nối - từ một đứa trẻ được giúp đỡ hôm nay đến một người trưởng thành biết chia sẻ với những đứa trẻ khác ngày mai.
Cùng góp thêm một sắc màu cho đêm hội, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương dành tặng học sinh hai ca khúc "Tự nguyện" và "Mẹ yêu con". Chị mong những giai điệu ấy có thể gieo vào các em những ước mơ đầu tiên của riêng mình; rồi từ những ước mơ cho bản thân, các em biết ước mơ cho người thân, quê hương, đất nước và những điều mình yêu thương.
Thông điệp ấy gặp nhau ở tinh thần của "Trăng sáng muôn nơi" - mang Trung thu đến với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, để các em có thêm niềm vui, sự sẻ chia và cảm giác được quan tâm.
Năm 2026, trên địa bàn thành phố có 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới được khánh thành, đưa vào hoạt động. Những ngôi trường mới không chỉ mở thêm không gian học tập, mà còn trở thành nơi hàng nghìn học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt và lớn lên.
Trong hành trình ấy, sự chăm lo của cộng đồng có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: một mái tóc được cắt gọn, một lần khám sức khỏe, một cuốn sách, một chiếc đèn lồng hay một chiếc xe đạp. Và đôi khi, điều quan trọng nhất lại là một câu hỏi rất đơn giản: "Ước mơ của con là gì?"
Câu hỏi ấy đã được trả lời bằng những điều ước rất khác nhau. Có em chỉ mong có phương tiện để đến trường. Có em mong một lần được đến Hà Nội, thăm Lăng Bác.
Đêm Trung thu rồi sẽ qua, tiếng trống lân sẽ lắng xuống, pháo hoa cũng chỉ sáng trong ít phút. Nhưng những điều ước được gọi tên trong đêm ấy có thể tiếp tục một hành trình khác - hành trình được lắng nghe, được nâng đỡ và, quan trọng hơn, được nuôi dưỡng để chính các em một ngày nào đó có thể tự mình biến ước mơ thành hiện thực.
ĐÌNH NGUYÊN
Sở Công Thương tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất
Chiều 16-9, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình dự và trao quyết định.
Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 490 tỷ đồng tại Hòa Xuân
Sáng 16-9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố phối hợp Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.
Thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2050, tầm nhìn 2075
Chiều 08-9, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
Sáng 11-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban quản lý) về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, các dự án trọng điểm, công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Tập đoàn WHA về đầu tư khu công nghiệp 400 ha
Chiều 09-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA và đoàn công tác đến nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.
Tập trung khắc phục ùn tắc tại nút giao Quốc lộ 14B
Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá hiện trạng an toàn giao thông tại khu vực nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - đường tránh Nam hầm Hải Vân; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp khắc phục những bất cập trong thời gian tới.
Nhà đầu tư khẩn trương bổ sung hồ sơ các dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
Chậm nhất ngày 15-9-2026, các nhà đầu tư phải rà soát, báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư thuộc diện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 12749/STC-KTTN ngày 14-9.
Tăng năng lực thoát nước, giảm ngập úng tại khu vực đô thị
Từ nạo vét từng cửa thu, khơi thông từng tuyến cống đến nâng cấp trạm bơm, hồ điều tiết và triển khai các dự án chống ngập quy mô lớn, Đà Nẵng đang từng bước tăng năng lực tiêu thoát nước đô thị.
Tập trung giải quyết căn cơ tình trạng thừa, thiếu giáo viên
Chiều 24-9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự tại điểm cầu Đà Nẵng.
Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
Chiều 21-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố giữa Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!