Sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh trong dịp Tết

Tết Nguyên đán là thời khắc đoàn viên, sum vầy. Khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, khi pháo hoa rực sáng đêm giao thừa, thì ở một nơi khác, ánh đèn phòng bệnh vẫn sáng xuyên đêm. Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, nhịp làm việc không hề chậm lại trong những ngày này. Ngược lại, guồng quay chuyên môn còn gấp gáp và căng thẳng hơn, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời và an toàn.

Chủ động kế hoạch, trực 24/24 giờ

Theo BS.CKII Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, ngay từ trước Tết, đơn vị đã ban hành kế hoạch trực Tết chi tiết, quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động.

Bệnh viện tổ chức trực 4 cấp 24/24 giờ, bao gồm: trực lãnh đạo bệnh viện, trực lãnh đạo khoa/phòng, trực chuyên môn và trực hành chính - hậu cần. Các kíp trực cấp cứu, phòng chống dịch, cùng những tổ chuyên sâu như: nội soi tiêu hóa cấp cứu, can thiệp tim mạch, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, phẫu thuật mạch máu… đều được bố trí đầy đủ.

Song song đó, bệnh viện xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu hàng loạt, thảm họa, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, an ninh trật tự cũng được rà soát kỹ lưỡng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày nghỉ lễ.

Về chuyên môn và hậu cần, Khoa Dược chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc; Khoa Huyết học - Truyền máu dự trữ các chế phẩm máu; Khoa Khám bệnh - Cấp cứu tăng cường nhân lực tiếp nhận và xử trí ca bệnh; Phòng Công nghệ thông tin phân công cán bộ trực 24/24 giờ để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt.

“Chúng tôi luôn xác định trực Tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi vị trí trực đều phải sẵn sàng cao nhất, để dù là thời khắc giao thừa, người bệnh vẫn được chăm sóc với chất lượng tốt nhất”, BS.CKII Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Các bệnh viện chủ động kế hoạch, trực 24/24 giờ trong dịp Tết 

Trong khi đó, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, BS.CKII Phan Vĩnh Sinh cho biết trung bình mỗi dịp Tết bệnh viện tiếp nhận khoảng 90 ca cấp cứu.

Những bệnh nhân nặng tiếp tục điều trị nội trú. Trường hợp ổn định được tư vấn xuất viện, hướng dẫn theo dõi và tái khám. Đặc biệt với bệnh nhân ung thư, công tác kiểm soát đau, xử trí triệu chứng cấp được chú trọng để người bệnh an tâm điều trị ngay cả trong những ngày lễ.

Công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Kho dự trữ có 523 đơn vị máu và huyết tương, trong đó 271 đơn vị khối hồng cầu. Riêng ngày 04-02 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận thêm 140 đơn vị máu hiến để bổ sung nguồn dự trữ dịp Tết. Máy thở, hệ thống oxy, xe cấp cứu đều được kiểm tra, đảm bảo vận hành ổn định.

Không chỉ lo chuyên môn, ban giám đốc và công đoàn các bệnh viện còn trực tiếp đến các khoa phòng trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm để thăm hỏi, lì xì, động viên đội ngũ y tế - những người hy sinh thời gian sum vầy để giữ gìn sự sống cho bệnh nhân.

Gác lại niềm vui đoàn viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong suốt thời gian nghỉ Tết, các bác sĩ trực tại các khoa, phòng tiếp tục duy trì nhịp làm việc khẩn trương, đảm bảo tiếp nhận và xử trí kịp thời mọi trường hợp.

ThS.BS Nguyễn Văn Đặng Sơn (Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, dịp Tết, số lượng bệnh nhân có xu hướng tăng, đặc biệt là các ca đột quỵ nặng cần tận dụng từng giây “thời gian vàng”.

Theo bác sĩ Đặng Sơn, áp lực trong dịp Tết không chỉ đến từ chuyên môn mà còn có một “áp lực kép”. Ai cũng nôn nóng được về nhà ăn Tết, sum vầy bên gia đình nên thường có xu hướng mong muốn được ra viện sớm. Ngược lại, với những trường hợp bệnh nặng nguy kịch, gia đình lại đau đáu mong ước người thân có thể duy trì sự sống qua những ngày Tết.

Đứng trước những mong mỏi đó, các bác sỹ cảm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu và đồng cảm với tâm lý chung của mọi người, y, bác sĩ luôn dốc hết sức mình để mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

“Với tôi, mỗi ngành nghề đều có những khó khăn riêng. Nghề y mang lại những “đặc ân” mà không phải nghề nào cũng có được. Đó là khoảnh khắc chúng tôi giành giật sự sống bệnh nhân từ tay "tử thần", là giây phút hạnh phúc khi chứng kiến những giọt nước mắt vỡ òa của người nhà khi người thân họ vượt qua cơn bạo bệnh. Những giá trị nhân văn đó chính là động lực lớn nhất, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tôi kiên định theo đuổi con đường này. Đồng thời gác lại niềm vui đoàn viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bác sỹ Đặng Sơn nói.

ThS.BS Nguyễn Văn Đặng Sơn thăm khám và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân trong ca trực Tết

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Nga (Khoa Nội 4 - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) cũng đã trải qua nhiều mùa xuân gắn với ca trực. Hơn 6 năm công tác là từng ấy lần bác sỹ chưa có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.

Bác sỹ Nga cho biết, với bệnh nhân ung thư, những ngày Tết đôi khi càng thêm nhạy cảm. Họ vừa phải đối diện với bệnh tật, vừa mang trong mình nỗi lo không được đoàn viên như những gia đình khác.

“Chúng tôi hiểu cảm giác đó. Vì vậy ngoài điều trị, kiểm soát đau và xử trí triệu chứng, chúng tôi còn cố gắng trò chuyện, động viên để bệnh nhân có tinh thần tốt hơn”, bác sĩ Thanh Nga chia sẻ.

Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, các y bác sĩ tranh thủ gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, nhận phong bao lì xì động viên từ ban giám đốc rồi lại trở về với công việc. Niềm vui của họ đôi khi rất giản dị: một bệnh nhân qua cơn nguy kịch, một ca điều trị đáp ứng tốt, hay chỉ đơn giản là thấy người bệnh mỉm cười nhẹ nhõm...

“Chúng tôi còn nhiều mùa xuân phía trước, nhưng với một số bệnh nhân, đây có thể là cái Tết rất đặc biệt, thậm chí sẽ là cuối cùng bên gia đình. Vì thế, nếu giúp họ bớt đau, dễ thở hơn, ngủ yên hơn, thì đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của ca trực Tết”, bác sĩ Thanh Nga nói.

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Nga thăm khám, động viên, giúp người bệnh thêm vững tâm điều trị trong những ngày Tết

Giữa khoảnh khắc đất trời chuyển mình sang năm mới, khi tiếng cười sum vầy vang lên trong từng mái nhà, vẫn có những ánh đèn trắng lặng lẽ không tắt. Ở đó, những y bác sỹ chọn ở lại, đặt trách nhiệm và sự sống của người bệnh lên trên niềm vui đoàn viên. Chính sự tận tụy thầm lặng ấy như những bông hoa nhân ái tỏa ngát hương thơm, góp phần giữ cho mùa xuân của nhiều gia đình được trọn vẹn và bình an hơn.

KHÁNH NHI - THUỶ THANH

Tin tức - sự kiện

Tết cho mọi nhà - Xuân 2026

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Chiều 05-03, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố tổ chức lễ công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050.

Đề xuất phân bổ gần 10 tỷ đồng thực hiện sửa chữa, cải tạo khối nhà hành chính, Trường Đại học Quảng Nam

Chiều 10-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành có buổi khảo sát, kiểm tra thực tế dự án sửa chữa, cải tạo công trình khối nhà hành chính (Khu B) của Trường Đại học Quảng Nam.

Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng khách sạn tại phường Hội An

Chiều 04-03, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc tháo gỡ khó khăn trong việc cho phép xây dựng, sửa chữa, mở rộng quy mô khách sạn trên địa bàn phường Hội An.

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế năm 2026

Chiều 09-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về kế hoạch tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Đà Nẵng quốc tế 2026.

Thanh niên Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 04-3, toàn thành phố có hơn 4.600 thanh niên nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí và truyền thống yêu nước của tuổi trẻ Đà Nẵng. Tại 14 địa điểm giao nhận quân, lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân, học sinh dự lễ, tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu