Tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
Sáng 25-12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến thăm, động viên và tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ trên địa bàn 2 xã Avương và Tây Giang.
Tại đây, đoàn công tác đã trao 80 suất quà cho 80 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất, mỗi xã 40 suất suất (1 triệu đồng/suất). Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng vũ trang thành phố đối với nhân dân vùng bị thiên tai.
Dịp này, đoàn công tác ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sinh hoạt của các hộ dân, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước đó, chiều 24-12, Trường Đại học Đông Á tổ chức chương trình trao tặng vở, bút, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm cho học sinh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn xã Nông Sơn, gồm hơn 14.000 cuốn vở, trên 2.000 bút chì, 2.000 bút bi, hơn 1.000 lọ mực cùng nhiều văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác.
Dịp này, đoàn công tác cũng trao 5 suất hỗ trợ bằng tiền mặt cho 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trên địa bàn xã Nông Sơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, kèm theo các phần quà nhu yếu phẩm, góp phần giúp các gia đình trang trải sinh hoạt, từng bước khắc phục khó khăn trước mắt.
HIỀN THÚY – THU PHƯƠNG
Hội An đông nghịt khách du lịch ngày đầu năm mới
Dịp đầu năm mới, phố cổ Hội An đón lượng lớn khách đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng nhộn nhịp người qua lại, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng đông kín.
Chợ Đo Đo - Đo nỗi nhớ trong lòng người xa quê
Tết, khi bánh mứt trong nhà dần vơi đi ít nhiều, sáng mùng 03, chợ Đo Đo (xã Thăng Phú) lại tụ họp đầu năm sau 2 ngày nghỉ. Chợ không đông đúc như những ngày cuối năm, chỉ rộn ràng vừa đủ trong tiếng chào hỏi thân quen. Người ta ra chợ để mua thêm bó hương, nải chuối, bó hoa về cúng tiễn đưa ông bà. Có người đi chợ đầu năm để gặp nhau, gởi lời chúc năm mới cho trọn tình làng, nghĩa xóm. Và giữa dòng người thong thả ấy, những người con xa quê cũng chậm bước qua từng sạp hàng nhỏ, để nghe lại lời mời khách thân quen, chạm vào một góc ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên mùi Tết.
Xã Lãnh Ngọc gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ
Chiều 02-3, xã Lãnh Ngọc tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2026. Dự có lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an.
Ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Sáng 26-02, tại xã Bà Nà, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tham dự Lễ ra quân thi công đầu năm Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan.
Ngày xuân về Hội An nghe hô Bài Chòi
Mỗi độ Tết về, khi những làn gió xuân khẽ lướt qua từng mái ngói rêu phong nơi phố Hội, giữa sắc mai vàng và dòng người thong thả du xuân, tiếng trống, tiếng đàn và câu hô Bài Chòi lại ngân lên thân thuộc. Âm thanh này vốn vang đều mỗi đêm tại phố cổ Hội An, nhưng trong những ngày xuân dường như càng rộn ràng hơn.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!