Nhớ nồi nước lá Mùng 5 của mẹ
Mỗi độ tháng 5 Âm lịch về, hình ảnh nồi nước lá Mùng 5 của mẹ trong ngày Tết Đoan Ngọ lại hiện lên vẹn nguyên trong ký ức của người con xa xứ. Hương thơm của những loại lá vườn dân dã, vị đắng ngọt thanh mát và bóng dáng người mẹ tần tảo bên bếp lửa năm nào đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.
Độ này, phố thị bắt đầu rục rịch những khay bánh tro, những mẹt mận chín để đón chờ ngày Tết Đoan Ngọ. Nhưng với những đứa con xa quê, xa mẹ, tín hiệu của ngày Tết Đoan Ngọ chưa bao giờ nằm ở những món ăn ngon. Nó nằm ở một mùi hương thơm nồng, đậm vị quê nhà đang bảng lảng trong tâm tưởng - mùi nồi nước lá mùng 5 của mẹ.
Theo lời mẹ kể, phải đúng 12 giờ trưa (giờ Ngọ) của ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dương khí đất trời thịnh vượng nhất, cây cỏ mới tích tụ đủ tinh túy và dược chất. Khi ấy, mẹ thường mang chiếc nón lá cũ kỹ và cái rổ tre nhỏ, lội khắp bờ rào, góc vườn để tìm hái những loại lá làm nên nồi nước dân gian này.
Nồi nước của mẹ là sự hòa quyện của hàng chục loại thảo mộc bình dị. Có vị đắng nhẹ của lá vối, vị mát lành của đinh lăng, chút chát thơm của lá mã đề, hương nồng nàn của ngải cứu và cả vị ngọt hậu bùi bùi của nhành cam thảo đất. Những nhành cây dại mọc bờ mọc bụi, qua bàn tay tỉ mẩn của mẹ, được rửa sạch nhựa, chặt khúc rồi phơi qua một nắng cho héo giòn. Mẹ bảo, phải phơi “đượm nắng” như thế, khi nấu nước mới đỏ đậm, thơm lâu và không bị nồng mùi lá tươi.
Trong ký ức của những ngày mùng 5 cũ, hình ảnh mẹ ngồi bên bếp củi giữa trời trưa nắng chang chang, để nấu nồi nước lá mùng 5 cho cả nhà đã in hằn trong tâm trí những đứa con thơ dại. Khói bếp hòa cùng cái nóng hầm hập khiến mồ hôi ướt đầm đìa vai áo mẹ. Mẹ vừa dùng đôi đũa bếp trộn than cho đỏ đều, vừa nheo nheo đôi mắt đã chớm chân chim vì khói khét, tay quạt nhẹ cho nồi nước mau sôi. Mẹ canh từng ngọn lửa, nâng niu nồi nước ấy như thể đang chắt chiu tất cả những gì lành nhất, mát nhất của đất trời để dành cho các con.
Khi nồi nước chuyển sang màu vàng sậm như mật ong rừng, mẹ múc ra chiếc bát sành, để nguội. Vị nước ban đầu hơi hăng, có chút đắng chát nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ vài giây sau, một vị ngọt thanh tao, mát rượi bỗng lan tỏa khắp khoang miệng, thấm sâu vào tận ruột gan.
Giờ đây, đứng giữa lòng phố thị tấp nập, nhìn dòng người hối hả lướt qua những cửa hàng trà sữa đầy màu sắc, lòng những đứa con xa xứ lại thắt lên một nỗi nhớ nhà da diết. Càng lớn, người ta càng nhận ra thế giới ngoài kia có biết bao thức uống thời thượng, mới lạ, nhưng chẳng có vị nào đủ sức “chữa lành” một tâm hồn đang da diết nhớ quê bằng bát nước lá Mùng 5 của mẹ.
Giữa những áp lực mưu sinh, thèm cảm giác về quê, ngồi dưới hiên nhà cũ, đón lấy bát nước lá "thập cẩm" từ bàn tay gầy guộc, chai sần của mẹ, để nghe vị quê hương thấm đẫm vào lòng.
Uống bát nước lá Mùng 5 - thấm đượm tình yêu thương, che chở của mẹ!
MAI CHI - MAI NHI
Sở Công Thương tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất
Chiều 16-9, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình dự và trao quyết định.
Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 490 tỷ đồng tại Hòa Xuân
Sáng 16-9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố phối hợp Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.
Hòa Khánh công bố hiện trạng dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài
Chiều 07-9, UBND phường Hòa Khánh tổ chức hội nghị công bố triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, xác định nguồn gốc và diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.
Thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2050, tầm nhìn 2075
Chiều 08-9, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
Sáng 11-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban quản lý) về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, các dự án trọng điểm, công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Tập đoàn WHA về đầu tư khu công nghiệp 400 ha
Chiều 09-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA và đoàn công tác đến nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.
Phường Ngũ Hành Sơn di dời 9 nhân khẩu thuê trọ đến nơi an toàn
Do ảnh hưởng mưa lớn, 15h chiều 12-9, các lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn tổ chức di dời 3 hộ thuê trọ với 9 khẩu tại khu vực Đông Hải 1 về Nhà văn hóa (gần phường Hòa Hải trước đây) để tránh trú an toàn.
Nhà đầu tư khẩn trương bổ sung hồ sơ các dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
Chậm nhất ngày 15-9-2026, các nhà đầu tư phải rà soát, báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư thuộc diện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 12749/STC-KTTN ngày 14-9.
30 tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026
Sáng 09-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm để tăng tốc giải ngân
Chiều 14-9, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!