Bệnh viện Đà Nẵng lan tỏa tinh thần tri ân qua bộ phim “Mưa đỏ”
Giữa những ngày đầu tháng 12 se lạnh, không khí tại Bệnh viện Đà Nẵng bỗng trở nên ấm áp theo một cách rất đặc biệt. Trong căn phòng nhỏ, những câu chuyện về một thời mưa bom bão đạn của thế hệ cha anh như được tái hiện sinh động và đầy cảm xúc qua các suất chiếu phim “Mưa đỏ” dành cho người bệnh, đặc biệt là các cựu chiến binh đang điều trị tại đây.
Khi những khung hình đầu tiên của phim “Mưa đỏ” phủ lên phông màn phía trước, cả hội trường như chùng xuống, lặng thinh và thầm kính. Ánh sáng từ màn hình hắt nhẹ lên từng gương mặt người xem, soi rõ những nếp nhăn đã hằn theo năm tháng của các bệnh nhân lớn tuổi đang ngồi thành hàng ngay ngắn.
Trên hàng ghế xếp thẳng tắp, những bộ áo bệnh nhân màu xanh nhạt, đôi bàn tay vẫn còn lưu lại dấu vết điều trị. Nhưng điều cảm nhận rõ nhất là trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi mệt mỏi của bệnh tật tạm lùi lại phía sau, chỉ còn ánh mắt chăm chú, dõi theo từng thước phim như thể từng cảnh phim đang kéo họ về với ký ức xa xưa.
Phía sau, các điều dưỡng và bác sĩ trẻ cũng lặng lẽ theo dõi. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, họ vẫn dành thời gian để cùng xem, cùng cảm nhận.
“Mưa đỏ”, tác phẩm của Điện ảnh Quân đội Nhân dân, dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện lại cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.
Không cường điệu, không hào nhoáng, bộ phim chọn cách kể bằng những lát cắt chân thật, nhiều khi gai góc, lúc lại khiến người xem đau đến nghẹn lòng. Chính bởi vậy, từng cảnh phim đều khiến người xem trong hội trường, dù chưa từng đi qua chiến tranh hay đã từng đều lặng đi.
Từ những giá trị sâu sắc của bộ phim, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức 5 suất chiếu “Mưa đỏ” trong hai ngày 3 và 4-12, thu hút gần 1.000 người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Đây cũng là dịp để bệnh viện bày tỏ sự trân trọng đối với các cựu chiến binh đang điều trị, giúp họ được nhắc nhớ lại những tháng năm đã đi qua bằng một cách rất ấm lòng.
Càng theo dõi bộ phim, cảm xúc dường như càng trở nên rõ rệt, nhất là với những bệnh nhân lớn tuổi. Không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt và những chuyển động rất nhỏ cũng đủ để thấy “Mưa đỏ” đã chạm đến họ như thế nào.
Và khi cảnh người lính trẻ ôm đồng đội trúng đạn hiện lên, một cụ bà ngồi hàng thứ hai đưa vội khăn giấy lên mắt. Cụ không nói gì, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu. Gương mặt đã nhăn lại vì tuổi tác bỗng run run, như thể ký ức nào đó vừa ùa về.
Trong số những người đang lặng lẽ dõi theo từng khung hình của “Mưa đỏ”, cụ ông Nguyễn V.H. (trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), hiện điều trị tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng, phải đưa tay lên lau đôi mắt đã ươn ướt.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt ông chợt chùng xuống, như thể một cánh cửa ký ức vừa được mở ra. Là cựu bộ đội biên phòng từng công tác tại Đồn La Êê, ông hiểu rõ thế nào là những năm tháng chiến đấu giữa gian khó, nơi đồng đội của ông đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
“Xem phim trong lúc đang điều trị khiến tôi bồi hồi lắm, cảm giác như được trở lại thời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Tôi nhớ đồng đội, nhớ những người đã đi mà chẳng bao giờ trở về. Bệnh viện tổ chức suất chiếu này là nghĩa cử vô cùng nhân văn. Chúng tôi được sống lại ký ức, được tri ân, và nhắc mình phải trân trọng cuộc sống hiện tại”, ông H. nói, giọng nghẹn đi.
Không chỉ các bệnh nhân lớn tuổi, cả những người trẻ như điều dưỡng, y tá…cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc chung. Ánh mắt họ nhiều khi hướng sang phía các cụ già, những người từng đi qua chiến tranh thật, đang ngồi đây, đối diện với một “cuộc chiến” khác trong bệnh viện.
Khi bộ phim kết thúc, ánh sáng bật lên, nhưng không ai đứng dậy ngay. Nhiều bệnh nhân ngồi lặng hồi lâu, như vẫn còn chìm trong dòng ký ức vừa mở ra. Có cụ đưa tay quệt nhanh nước mắt; có cụ khẽ chạm vào vai người bạn cùng phòng, không nói gì nhưng đủ để chia sẻ trọn vẹn những cảm xúc.
Những gương mặt trẻ của đội ngũ y tế cũng lặng lẽ dõi theo bệnh nhân. Họ hiểu rằng, với những cựu chiến binh, bộ phim không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, mà là cả một phần đời thật sự.
Và với những bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt những người đang phải chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, tinh thần kiên cường từ bộ phim trở thành một nguồn động viên lớn.
Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, hoạt động chiếu phim không chỉ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người bệnh, mà còn mang ý nghĩa tri ân lớn lao.
“Chúng tôi muốn gửi lời biết ơn đến các cựu chiến binh đang điều trị. Họ là những người đã hi sinh rất nhiều cho đất nước. ‘Mưa đỏ’ giúp họ được nhìn lại ký ức của chính mình và cũng giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình”, Bác sĩ Trung chia sẻ.
Đối với Bác sĩ Trần Lê Hồng, Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện, được xem “Mưa đỏ” cùng bệnh nhân là một trải nghiệm đặc biệt:
“Không chỉ là bài học lịch sử, bộ phim còn giúp chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với người bệnh, với xã hội. Có những khoảnh khắc khi nhìn về phía các cụ già trong phòng, chúng tôi cảm nhận được sự thiêng liêng trong mỗi phút giây đang làm việc ở đây”, Bác sĩ Hồng nói.
5 suất chiếu chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng có lẽ dư âm của nó còn đọng lại rất lâu trong lòng những người có mặt. Đối với bệnh nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, đây là món quà tinh thần vô giá giữa những ngày phải chống chọi với bệnh tật.
Giữa những ngày đông se lạnh, một bộ phim đã kết nối quá khứ và hiện tại bằng thứ ánh sáng rất riêng. Và chính trong hội trường ấy, những bệnh nhân đang đối diện với nỗi lo của đời sống hiện tại, “Mưa đỏ” đã để lại một thông điệp sâu sắc: Sự hy sinh sẽ luôn nâng đỡ con người trong những thời khắc khó khăn, giúp họ giữ vững tinh thần và tin vào hành trình phía trước.
THANH HẢI
Tháo gỡ vướng mắc dự án, hỗ trợ doanh nghiệp và hoàn thiện quy hoạch đô thị
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 2-12, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như tiến độ các dự án chậm triển khai, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, quy hoạch đô thị, xử lý rác thải, vận hành hồ thủy điện hay tình trạng thừa – thiếu cán bộ sau sắp xếp đã được các sở, ngành thành phố thông tin, làm rõ.
Đà Nẵng đón 16,5 triệu lượt khách lưu trú trong 11 tháng năm 2025
Theo báo cáo của Thống kê thành phố, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 11-2025 ước đạt hơn 1,1 triệu lượt, trong đó 606 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng.
Lĩnh vực công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong tháng 11-2025
Theo số liệu từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11-2025 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng giúp toàn ngành duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Hơn 200 suất quà hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bão lũ tại xã Nông Sơn
Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Cứu tế Thế giới Úc (AOGWR) và Sở Y tế tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Nông Sơn.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ 7 xã miền núi
Ngày 3-12, tại xã Đông Giang, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025 cho Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo và chuyên viên Ban Xây dựng đảng thuộc Đảng ủy 7 xã gồm Đông Giang, Sông Vàng, Sông Kôn, Bến Hiên, Tây Giang, Hùng Sơn và A Vương.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!