Không còn hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh tồn đọng
Cuộc tìm kiếm nào, nhất là tìm lại một phần lịch sử cũng chan chứa niềm tin, hy vọng và đằng sau nó là đau đáu nỗi khắc khoải chờ mong. Đối với thân nhân liệt sĩ, nỗi khắc khoải đó không thể tính bằng ngày, tháng, năm mà bằng cả đời người. Tại Đà Nẵng, 14 gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh đã thực sự an lòng khi thành phố đã giải quyết công nhận chế độ sau hàng chục năm vì nhiều vướng mắc.

Chị Lê Thị Kim Anh, cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Hiền nhận bằng Tổ quốc ghi công của cậu ruột
Ôm trong lòng tấm bằng Tổ quốc ghi công, anh Mai Xuân Sang (ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), anh trai của liệt sĩ Mai Đăng Toàn xúc động nghẹn lời. Ông Sang vẫn nhớ em trai của ông mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn kiên quyết xin được tham gia cách mạng. “Khi hy sinh, Toàn chỉ mới 12 tuổi. Thế nhưng hiếm ai gan dạ, kiên cường và nhanh nhẹn bằng nó. Nhiệm vụ của Toàn là làm giao liên, đưa cơm nước, thông tin cho anh em du kích tại xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang”, ông Sang bồi hồi nhớ lại. Vậy rồi, đúng cái ngày định mệnh 20-10-1967, cậu bé Mai Đăng Toàn nhận nhiệm vụ của đồng chí Hồ Thị Cắt, cán bộ binh vận xã Hòa Quý đem cơm nước cho anh em du kích. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì bị máy bay địch phát hiện, cậu bé Toàn anh dũng hy sinh dưới làn đạn quân thù.
Ông Sang cho biết, vì hy sinh khi tuổi còn quá nhỏ nên sau này việc làm hồ sơ công nhận chế độ liệt sĩ cho em trai ông gặp rất nhiều khó khăn. “Gia đình tôi nghĩ khi đất nước lâm nguy, trách nhiệm của mỗi người là phải góp phần bảo vệ Tổ quốc. Vậy nên gia đình tôi cũng không gửi đơn lên các cấp nhờ giải quyết chế độ cho em trai, do đó việc hoàn thành chế độ mới lâu như vậy”, ông Sang thổ lộ. Ông chỉ đau đáu một nỗi niềm là mẹ ông trước khi mất vẫn còn trăn trở ước mong người con trai mà bà luôn yêu quý, là khúc ruột của bà được Tổ quốc gọi tên bằng hai tiếng “liệt sĩ” để bà tự hào nơi chín suối. Ngày anh Mai Đăng Toàn được công nhận liệt sĩ, anh Sang thắp nén hương trên bàn thờ báo tin cho mẹ và anh như cảm thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ, thấy như mẹ về đâu đây, chung niềm vui với cả gia đình.
Cũng là một trong 9 gia đình được giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, chị Lê Thị Kim Anh (tổ 61, phường An Khê, quận Thanh Khê) vẫn chưa vơi niềm vui và tự hào. Cậu ruột của chị là liệt sĩ Nguyễn Hiền, hy sinh khi hơn 30 tuổi. Đến bây giờ, chị Anh vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng được gặp cậu. “Ngày đó, địch lùng sục dữ dội. Mẹ của chúng tôi cũng bị chúng bắt giam nên chỉ còn hai chị em ở nhà. Đêm đó cậu về thăm khiến chị em tôi vui lắm, nhưng phải bí mật, không để địch phát hiện. Nhà không còn gạo, cậu bèn lấy khoai nấu rau má cho cả 3 cậu cháu ăn. Đắng chát mà sao thấy ngon đến lạ. Cậu còn xoa đầu mỗi đứa và dặn đợi đến ngày hòa bình, cậu sẽ mua áo mới cho cháu...”, chị Anh quay đi giấu giọt nước mắt. Thế nhưng, không ngờ lần gặp mặt đó cũng là lần cuối cùng. Tháng 5-1974, ông Nguyễn Hiền được cơ quan Binh vận Quận Nhì cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ binh vận do Ban Binh vận tỉnh Quảng Đà mở tại căn cứ Hòn Tàu, sau khi mãn khóa học trên đường về lại đơn vị cũ thì bị pháo địch và hy sinh.
Nhiều năm nay, gia đình cũng làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Hiền nhưng do vướng mắc nhiều quy định, thủ tục nên bây giờ mới hoàn thành. Trong căn nhà của chị Anh, bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Hiền được treo trang trọng ngay giữa nhà. “Cậu tôi hy sinh khi vẫn chưa có gia đình. Bởi vậy, mẹ tôi trước lúc qua đời nắm lấy tay tôi và dặn phải thờ cúng cậu cho chu đáo và mang hài cốt cậu ở Đại Lộc, Quảng Nam về an táng tại quê nhà Đà Nẵng”, chị Anh nói.
Hiện nay, Đà Nẵng có trên 100.000 lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có trên 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng năm hơn 330 tỷ đồng. Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, Đà Nẵng là 1 trong 5 tỉnh, thành phố (Bắc Cạn, Lai Châu, Thái Bình, Long An và Đà Nẵng) của cả nước được Bộ LĐ-TB&XH chọn làm thí điểm triển khai giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Thành phố Đà Nẵng có 15 hồ sơ (có 5 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, và 10 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh).
Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị, kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng đến các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội về chủ trương, quan điểm, phương pháp triển khai xem xét hồ sơ người có công tồn đọng. Các địa phương cũng đã đẩy mạnh việc rà soát hồ sơ người có công, trong đó tập trung hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang tồn đọng tại các phường, xã và quận, huyện báo cáo về Sở LĐ-TB&XH. Qua rà soát, thành phố Đà Nẵng có 15 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng, đơn vị đã xác minh, kiểm tra, đối chiếu nhằm phát hiện những nội dung bất hợp lý để làm cơ sở xác minh; đồng thời, sở làm việc với các quận, huyện có hồ sơ tồn đọng để hướng dẫn thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ, niêm yết công khai và nghe ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, những người từng tham gia kháng chiến ở địa phương. Sau đó có 14 hồ sơ được đề nghị xem xét xác nhận và 1 hồ sơ không đề nghị (vì sau khi công khai được nhân dân phản ánh trường hợp bị thương không phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của địa phương). Như vậy, Đà Nẵng hiện không còn hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh tồn đọng. Ông Hoàng cho biết, hồ sơ tồn đọng là những hồ sơ lâu năm, khá phức tạp, có nhiều vướng mắc nên phải có cách vận dụng phù hợp với từng trường hợp. Có những trường hợp mất nhiều thời gian. “Việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng là vấn đề phức tạp và nhạy cảm cần phải được xem xét, giải quyết một cách thận trọng theo quy trình chặt chẽ, thấu tình đạt lý, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành”, ông Hoàng nói.
Theo Báo Đà Nẵng
Đánh giá bài viết:
Điểm báo
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Thông tin báo chí sáng 28-01-2026
Từ 11h00 ngày 27-01 đến 6h00 ngày 28-01, có khoảng 171 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.
Thông tin báo chí chiều 28-01-2026
Từ 6h00 đến 11h00 ngày 28-01, có khoảng 95 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.
Thông tin báo chí sáng 13-4-2026
Từ 11h00 ngày 11-4 đến 6h00 ngày 13-4, có khoảng 258 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.
Thông tin báo chí sáng 06-4-2026
Từ 11h00 ngày 04-4 đến 6h00 ngày 06-4, có khoảng 213 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.
Thông tin báo chí sáng 26-01-2026
Từ 11h00 ngày 24-01 đến 6h00 ngày 26-01, có khoảng 193 tin, bài báo viết về thành phố Đà Nẵng.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!