Mang Tết đến gần hơn với người bệnh

Không phải ai cũng có một mùa xuân trọn vẹn bên gia đình. Với các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, chương trình “Xuân yêu thương 2026” do Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương tổ chức đã mang Tết đến gần hơn, bằng sự sẻ chia, ấm áp và những khoảnh khắc ấm lòng giữa hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chương trình “Xuân yêu thương 2026” được tổ chức trong hai ngày 27 và 28-01 tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Đà Nẵng không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là lời chúc bình an, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân ung thư đón xuân với niềm tin và hy vọng.

Hoạt động viết tặng thư pháp cho các bệnh nhân

Không gian bệnh viện như khoác lên mình một diện mạo mới. Góc nhỏ được trang trí sắc xuân, bàn thư pháp đặt ngay lối đi, mùi lá dong, nếp mới thoang thoảng trong không khí. Tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả khiến không gian vốn quen với sự tĩnh lặng của điều trị trở nên gần gũi, ấm cúng hơn thường ngày.

Chuỗi hoạt động được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, mang đậm hương vị Tết Cổ truyền như gói bánh tét, sên mứt dừa, viết thư pháp đầu xuân, các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, chiếu phim và chụp ảnh lưu niệm.

Hoạt động trà đạo mang đến khoảnh khắc lắng lại, giúp bệnh nhân tạm gác những lo âu, cảm nhận hơi ấm của mùa xuân và sự đồng hành yêu thương

Mỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn là cách để người bệnh được sống trọn vẹn hơn trong không khí Tết, dù đang ở nơi điều trị.

Không ít bệnh nhân lần đầu tiên được tự tay gói bánh tét trong không gian bệnh viện. Người vừa làm vừa mỉm cười, người thì lặng lẽ nhìn nồi bánh sôi, ánh mắt ánh lên niềm xúc động.

Nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân khi nhận bức thư pháp đầu xuân, món quà tinh thần gửi gắm lời chúc bình an và hy vọng giữa hành trình điều trị

Những việc tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, trong hoàn cảnh đặc biệt này, lại trở thành hơi ấm đáng quý để sửi ấm những tâm hồn của những người đang mắc bệnh tật, giúp họ tạm quên đi nỗi lo bệnh tật, để lòng mình lắng lại trong không khí Tết thân quen.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều bệnh nhân và người nhà là góc chụp ảnh xuân. Trước ống kính, những nụ cười có phần e dè ban đầu dần trở nên rạng rỡ hơn. Có người chỉnh lại chiếc khăn, có người nắm tay người thân, có người xin chụp thêm một tấm để “gửi về cho con cháu ở nhà”.

Giữa sắc xuân rực rỡ, những nụ cười lạc quan của bệnh nhân lan tỏa tinh thần yêu đời và niềm tin trong hành trình điều trị

Bên cạnh đó, hoạt động cắt tóc miễn phí cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Với nhiều bệnh nhân, việc được chỉnh trang lại diện mạo trước thềm năm mới không chỉ là thay đổi bên ngoài, mà còn là cách để tự nhủ với chính mình rằng: một năm mới lại đến, và hành trình phía trước vẫn còn nhiều hy vọng.

Hoạt động viết thư pháp đầu xuân, trải nghiệm trà đạo, xem phim ngay tại bệnh viện đã mang đến những phút giây lắng đọng. Đặc biệt, việc lần đầu tiên đưa rạp chiếu phim vào bệnh viện đã tạo nên trải nghiệm mới mẻ, giúp bệnh nhân có những giây phút thư giãn, cảm nhận sự bình an sau mỗi thước phim.

Những phần quà xuân được trao tận giường bệnh, gửi gắm sự quan tâm và lời chúc bình an đến bệnh nhân

Song song với các hoạt động trải nghiệm, chương trình “Xuân yêu thương 2026” còn tổ chức trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên từ các mạnh thường quân, các tình nguyện viên đã đồng hành cùng chương trình.

Tại từng giường bệnh, những lời hỏi thăm, cái nắm chặt tay, ánh mắt sẻ chia được trao đi nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Với nhiều bệnh nhân, đó không chỉ là món quà ngày Tết, mà là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp họ thêm vững vàng trong hành trình điều trị còn nhiều gian nan phía trước.

Ông C.Đ.T (bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu), chậm rãi chia sẻ về những cái Tết đặc biệt của mình nơi bệnh viện. Hai năm liên tiếp đón xuân giữa những đợt điều trị kéo dài, với ông là quãng thời gian không dễ dàng, khi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ không khí sum vầy luôn thường trực.

Thế nhưng, chính những hoạt động do Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương tổ chức đã mang lại cho ông và nhiều bệnh nhân khác cảm giác ấm áp, gần gũi hơn trong những ngày cuối năm.

“Những lúc như vậy, tôi thấy mình không còn đơn độc. Có tiếng cười, có sự quan tâm, nên tinh thần cũng nhẹ hơn, lạc quan hơn để tiếp tục điều trị”, ông thổ lộ.

Từ những cái nắm tay sẻ chia bên giường bệnh, yêu thương được lan tỏa và tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong những ngày giáp Tết

Theo anh Nguyễn Đăng Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương, “Xuân yêu thương 2026” là lần thứ 10 chương trình được tổ chức. Suốt hành trình một thập kỷ qua, điều mà Câu lạc bộ luôn hướng đến chính là nụ cười, sự bình an và tinh thần lạc quan của bệnh nhân, động lực để tập thể duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện một cách bền bỉ.

Anh Hòa cho biết, không chạy theo sự hoành tráng, các hoạt động của Câu lạc bộ được tổ chức bằng sự chân thành và thấu hiểu, xuất phát từ mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho người bệnh.

“Qua mỗi năm, Xuân yêu thương không chỉ là một chương trình Tết, mà đã trở thành điểm hẹn nghĩa tình, nơi yêu thương được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, gần gũi”, anh Hòa chia sẻ.

Có thể thấy rằng, trong hành trình xây dựng và phát triển thành phố theo hướng nhân văn, lấy con người làm trung tâm, những hoạt động an sinh xã hội như “Xuân yêu thương” đã và đang góp phần tạo nên hình ảnh một Đà Nẵng nghĩa tình, nhân ái, nơi mỗi người đều được quan tâm, sẻ chia, nhất là trong những thời khắc khó khăn.

THANH HẢI - MINH THƯƠNG

Tin tức - sự kiện

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur được sử dụng làm thiết chế văn hóa

UBND thành phố quyết định giao cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur (phường Hải Châu) cho Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý, sử dụng, phát huy giá trị theo hướng bảo tồn, gìn giữ như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, kết hợp khai thác thành điểm đến văn hóa - du lịch.

Rộn ràng ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà lần thứ X – năm 2026

Chiều 28-01 tại khu vực bờ hồ Trảng Kèo, UBND phường Hội An Tây tổ chức “Ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà lần thứ X – năm 2026”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của THACO

Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) chiều 28-01, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và yêu cầu thực hiện nghiêm “6 rõ, 3 không” để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của THACO.

Trường Cao đẳng Quảng Nam ký kết chương trình kết nghĩa với xã Tam Mỹ

Chiều 28-01, Trường Cao đẳng Quảng Nam và xã Tam Mỹ tổ chức lễ ký kết Chương trình kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố

Chiều 28-01, đoàn công tác số 03 của Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu