Ngày xuân về Hội An nghe hô Bài Chòi
Mỗi độ Tết về, khi những làn gió xuân khẽ lướt qua từng mái ngói rêu phong nơi phố Hội, giữa sắc mai vàng và dòng người thong thả du xuân, tiếng trống, tiếng đàn và câu hô Bài Chòi lại ngân lên thân thuộc. Âm thanh này vốn vang đều mỗi đêm tại phố cổ Hội An, nhưng trong những ngày xuân dường như càng rộn ràng hơn.
Hội Bài Chòi diễn ra xuyên Tết
Đã có lúc, hô hát Bài Chòi tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của những bậc cao niên. Thế nhưng từ khi dự án “Đêm phố cổ Hội An” được thực hiện năm 1998, loại hình diễn xướng dân gian này dần được khôi phục và trở thành hoạt động văn hóa thường nhật giữa lòng di sản. Đặc biệt vào dịp Tết, hội hô Bài Chòi trở thành một phần không khí xuân không thể thiếu.
Tại phố cổ Hội An, bên những mái ngói rêu phong, các chòi tre được dựng lên, trống phách điểm nhịp. Người dân và du khách ngồi quây quần, háo hức chờ anh hiệu, chị hiệu (người hô Bài Chòi) xướng tên con bài. Mỗi con bài mở ra là một câu chuyện, một tiếng cười, một lời nhắc nhớ dung dị về tình làng nghĩa xóm, về đạo lý, về cách sống ở đời.
Ông Nguyễn Đáng - một trong những anh hiệu gắn bó lâu năm với phố cổ vẫn đều đặn có mặt mỗi đêm để hô Bài Chòi. Ông Đáng chia sẻ, ông biết hô Bài Chòi từ năm 1980. Tuy gia đình không ai theo nghề, nhưng với ông, Bài Chòi như một cái duyên. Ông đến với Bài Chòi bằng cách nghe những người lớn tuổi trong xóm cất giọng rồi tự thấm từng giai điệu từ khi nào không hay.
Năm 1998, khi Hội An bắt đầu đưa Bài Chòi vào chương trình “Đêm phố cổ”, ông Đáng là một trong những người đầu tiên tham gia. Đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ông cùng hội Bài Chòi gồm 9 thành viên vẫn thay phiên nhau hô xuyên Tết.
“Những ngày đầu năm là đông nhất. Hằng đêm anh em chúng tôi đều hô Bài Chòi, vui lắm. Vừa chơi xuân với bà con, vừa giữ gìn và tiếp nối mạch nguồn văn hoá của cha ông để lại”, ông Đáng nói.
Để di sản sống trong lòng du khách
Để hội Bài Chòi sống được trong lòng du khách là cả một quá trình bền bỉ và sáng tạo thầm lặng. Người làm văn hóa ở Hội An vừa phải giữ được hồn cốt của nghệ thuật dân gian, vừa điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống hiện đại và sự đa dạng của khách tham quan.
Vì là diễn xướng, người hô không chỉ hát mà còn phải diễn, phải giao lưu để người xem hiểu. Những năm gần đây, phần giới thiệu, hướng dẫn cách chơi được lồng ghép thêm tiếng Anh. Khi phát con bài, đội hô Bài Chòi giải thích để du khách quốc tế có thể hiểu cách chơi. Đồng thời, cách phát âm, nhịp điệu cũng được linh hoạt để du khách từ nhiều vùng miền dễ nghe, dễ hiểu và dễ cảm nhận.
Chị Lê Minh Anh (du khách đến từ Hà Nội) lần đầu đến Hội An và tham gia chơi Bài Chòi chia sẻ: “Tôi từng biết đến Bài Chòi là di sản văn hóa phi vật thể, nhưng khi trực tiếp tham gia mới thấy hấp dẫn. Những câu hô rất vui, có khi ứng tác theo tình huống nên không hề nhàm chán. Cảm giác vừa chơi vừa thưởng thức nghệ thuật rất thú vị”.
Anh Thomas Becker (du khách đến từ Đức) bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi tham gia chơi Bài Chòi. Mặc dù không hiểu hết lời hô nhưng anh vẫn nghe được kết quả mỗi con bài.
“Tôi cảm nhận được năng lượng rất đặc biệt và bị cuốn hút bởi những giai điệu này. Mọi người cười với nhau, chờ đợi từng con bài. Tôi thấy mình dường như không còn là khách du lịch mà được sống trong chính văn hoá của người dân nơi đây”, anh Thomas Becker cho biết.
Mỗi độ xuân về, giữa sắc màu rực rỡ và dòng người tấp nập, tiếng hô Bài Chòi vẫn đều đặn vang lên giữa lòng phố cổ rêu phong. Đó không chỉ là trò chơi, mà là một không gian diễn xướng lưu giữ tiếng nói, cách nghĩ, nếp cảm của con người nơi đây. Và cũng chính thanh âm giản dị đó đã níu bước bao người, để rồi trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ - năm mới, giữa vô vàn lựa chọn vui chơi, nhiều người vẫn tìm về một chòi tre nhỏ bên dòng sông Hoài thơ mộng, ngồi giữa cộng đồng, nghe xuân cất tiếng từ những tiếng hô thân thương: Đi chơi Bài Chòi thôi bà con ơi!
QUỐC KHÁNH
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 06-4-2026 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác quản lý tài sản công tại phường Bàn Thạch và Tam Kỳ
Sáng 30-3, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng đến kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và đại diện sở, ban, ngành.
Sở Giáo dục và Đào tạo giao hơn 103 nghìn chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026–2027
Tại Quyết định số 594/QĐ-SGDĐT ngày 30-3, Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu kế hoạch trẻ, học sinh, học viên và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026–2027 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tổng chỉ tiêu là 103.847 trẻ, học sinh, học viên.
Nâng tầm Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng” thành hoạt động văn hóa, du lịch cấp thành phố từ năm 2027
Đây là phát biểu kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tại cuộc họp nghe báo cáo công tác tổ chức Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng năm 2026” chiều 02-4.
Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075
Ngày 31-3, tại Hà Nội, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075. Đại diện các bộ, ngành có liên quan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tham dự hội nghị.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!