Người chiến sĩ Công an trẻ tận tụy với phong trào Đoàn
Trong những năm qua, tại xã biên giới Avương, lực lượng Công an xã không chỉ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, mà còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân qua các hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật trong số đó là một cán bộ trẻ, năng động, trách nhiệm – Đại úy Phạm Trần Lương Tri, Bí thư Chi đoàn Công an xã.
Không quản ngại khó khăn nơi địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều thiếu thốn, Đại úy Phạm Trần Lương Tri luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân. Trong công tác chuyên môn, anh Tri cùng tập thể Công an xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân vùng biên.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh Tri còn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Từ việc hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ thanh thiếu nhi, đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại từng thôn, từng hộ dân… tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người cán bộ trẻ.
Trong đó, chương trình “Em nuôi của Đoàn” là một điểm sáng tiêu biểu, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực để các em nhỏ vùng cao có điều kiện vươn lên trong học tập, tiếp tục đến trường.
Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung, Chi đoàn Công an xã Avương đã tích cực triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực như hỗ trợ ngày công lao động, giúp người dân phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đại úy Phạm Trần Lương Tri – Bí thư Chi đoàn Công an xã Avương nói, đối với tôi, điều giúp luôn giữ được nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm chính là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Cùng với ý thức của một cán bộ đoàn, tôi tin rằng mỗi việc làm, dù nhỏ, nếu xuất phát từ tinh thần cống hiến thì đều mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.”
Tinh thần trách nhiệm, sự năng động và tận tụy của Đại úy Phạm Trần Lương Tri không chỉ được người dân ghi nhận, mà còn được cấp trên đánh giá cao.
Trung tá Ngô Văn Thìn – Trưởng Công an xã Avương nhận xét, “Đại úy Phạm Trần Lương Tri là cán bộ trẻ rất nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn rất năng động trong công tác đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã trong lòng Nhân dân.”
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại úy Phạm Trần Lương Tri vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung.
Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân anh Tri, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của tập thể Chi đoàn Công an xã Avương.
Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, hình ảnh người chiến sĩ Công an trẻ tận tụy, trách nhiệm đang ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương biên giới Avương ngày càng bình yên, phát triển.
HIỀN THÚY
Nam Trà My tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI
Chiều 02-03, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tuổi trẻ Đà Nẵng xung phong nhập ngũ, khát vọng cống hiến cho đất nước
Trong mùa tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên thành phố Đà Nẵng đã chủ động viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Kỷ niệm 40 năm thành lập đồng hương Đà Nẵng tại tỉnh Đắk Lắk
Ngày 22-3, Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Ra mắt chuyên mục “Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội”
Sở Xây dựng thành phố ra mắt chuyên mục “Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội” tại địa chỉ https://sxd.danang.gov.vn/web/guest/huong-dan-NOXH. Người dân có thể quét mã QRCode để cập nhật thông tin về chính sách thuê, mua nhà ở xã hội.
Đường hoa Tết Đà Nẵng 2026 lung linh về đêm
Không chỉ rực rỡ dưới nắng xuân ban ngày, khi màn đêm buông xuống, Đường hoa Tết Đà Nẵng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác. Không gian trở nên lung linh, huyền ảo với hàng nghìn ánh đèn đa sắc, điểm nhấn là các linh vật của năm Bính Ngọ được tạo hình sinh động, tinh tế, ý nghĩa. Dù chưa chính thức mở cửa đón khách, đường hoa đã sớm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tạo nên không khí rộn ràng trước thềm năm mới.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!