Những đối tượng nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?
Các đối tượng sau không thuộc phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:
• Hình dáng bên ngoài được tạo ra quá đơn giản đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng;
• Hình dáng bên ngoài bắt buộc phải có do yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm hoặc chỉ mang tính kỹ thuật;
• Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không thể quan sát được trong quá trình sử dụng;
• Hình dáng chỉ có giá trị thẩm mỹ mà không có khả năng dùng làm mẫu để sản xuất sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp;
• Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
• Những đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng hoặc nguyên tắc nhân đạo.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ thành phố Đà Nẵng
Sáng 06-7, Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các cơ quan trong công tác tư pháp
Chiều 02-7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố giai đoạn 2026 - 2031.
[Infographic] - Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND Triển khai Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố.
Infographic: Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2031
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Gần 250 gian hàng tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026
Tối 12-8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 (EWEC - Đà Nẵng 2026).
Hơn 47 tỷ đồng đầu tư xây dựng Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn
Ngày 03-7, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng (thu hồi một phần Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn.
Podcast: Nhớ bóng tre làng
Bóng tre đã đứng đó để chứng kiến tuổi thơ tôi đi qua, và cũng chính bóng tre sẽ giữ lại một phần tuổi thơ ấy, để dù tháng năm có đưa tôi đi đến đâu, tôi vẫn biết trong sâu thẳm lòng mình, có một khoảng xanh mang tên quê nhà chưa bao giờ mất.
Podcast: Ơn của biển
Người ta thường nói biển nuôi ngư dân. Nhưng nghĩ kỹ hơn, chẳng phải vậy đâu. Biển còn chở che cuộc sống của những người phụ nữ lặng lẽ đợi chồng nơi cửa biển; của những người vá lưới bên hiên nhà; của những người làm nước mắm, đóng tàu, đan thúng. Biển còn hiện diện trong tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên giữa mùi cá khô phơi trước sân, trong tiếng sóng ngày đêm và trong những câu chuyện cha mang về sau mỗi chuyến khơi xa.
Podcast: Lời thì thầm của những ngọn tháp cổ
Ít ai biết rằng, Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa trong suốt gần một thiên niên kỷ, từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Đây là nơi các vị vua lên ngôi, làm lễ tế thần Shiva và dựng đền tháp để khẳng định quyền lực cũng như lòng tôn kính với các vị thần Hindu. Chính vì vậy, mỗi cụm tháp ở Mỹ Sơn không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà còn là một chương trong lịch sử của vương quốc Champa.
Podcast: Bánh xèo chiều mưa
Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa. Những buổi chiều đang nắng bỗng chuyển màu, mây sà xuống thấp, rồi một trận mưa bất chợt trút qua phố. Người đi đường vội vàng tìm mái hiên trú tạm, hàng quán kéo bạt, tiếng xe chạy trên mặt đường ướt nghe xao xác. Trong cái tiết trời đầu mùa ấy, chỉ cần đi ngang qua quán bánh xèo đang đỏ lửa, nghe tiếng bột gặp dầu phộng, mỡ heo reo xèo xèo trong chảo, mùi thơm theo hơi nóng bay ra ngoài, bụng đã tự nhiên thấy đói.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!