Đội Phần Lan: Tái hiện cực quang - hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo của xứ Bắc Âu trên bầu trời Đà Nẵng
Nhà đương kim vô địch Phần Lan đã khiến cả bầu trời như bừng sáng với những dải pháo hoa sáng màu xanh lục, tím lam, và hồng rực, loé lên như cực quang, hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo của xứ Bắc Âu, khiến khán giả như được đưa thẳng đến vùng trời Lapland lạnh giá.
Trong đêm thi đầu tiên, màn trình diễn “Nordic Lights” (Ánh sáng Bắc Âu) của đội Phần Lan mang đến một bầu không khí mãnh liệt như chính tinh thần Bắc Âu.
Mở đầu bằng những giai điệu pop rock sục sôi như Diamond Eyes, Liar, Heroes Are Calling, khán giả lập tức bị cuốn vào dòng cảm xúc dữ dội, của câu chuyện về một dân tộc sống giữa trùng khơi và băng giá, từ hàng ngàn đảo nhỏ.
Những tràng pháo hoa đầu tiên bung lên như từng đợt sóng, dồn dập tràn bờ, rồi bất ngờ dịu xuống trong nền nhạc Stormskärs Maja, bản ballad Bắc Âu da diết gợi nhớ về những chiếc thuyền gỗ trôi lặng lẽ giữa làn sương mù của biển Baltic. Pháo nước, “tuyệt kỹ” đã làm nên chiến thắng của Phần Lan tại DIFF năm ngoái, tiếp tục được khai thác đầy sáng tạo. Từ mặt sông Hàn, những tia pháo như trồi lên từ lòng nước, lướt nhẹ nhàng rồi bất ngờ phun trào mãnh liệt như những cột sóng dội vào vách đá. Hiệu ứng ánh sáng chuyển động uyển chuyển như sóng ngầm, dữ dội gợi nhớ về hành trình sinh tồn khắc nghiệt của người dân vùng đảo xa xôi.
Đội Phần Lan bất ngờ đẩy cao kịch tính khi chuyển sang loạt pháo tầm cao bắn liên hoàn. Cả bầu trời như bừng sáng với những dải pháo hoa sáng màu xanh lục, tím lam, và hồng rực, loé lên như cực quang, hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo của xứ Bắc Âu, khiến khán giả như được đưa thẳng đến vùng trời Lapland lạnh giá.
Đặc biệt, trong một chương pháo, khán giả Việt không khỏi ồ lên thích thú khi nghe Bóng phù hoa – Vũ trụ cò bay vang lên giữa màn trình diễn. Một bản nhạc Việt, nhưng lại vang vọng giữa những tiếng pháo nổ mang màu sắc Bắc Âu như lời chào thân thiện, thể hiện sự hội nhập và tôn trọng văn hóa địa phương của đội thi JoHo Pyro. Những chùm pháo đan xen hình quạt, xoáy tròn như những cánh cò bay, mang đến một khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu giữa hai nền văn hóa tưởng chừng xa lạ.











NGUYỄN TRÌNH - MINH TRÍ - HỒNG QUÂN
Gặp mặt đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Chiều 31-8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) tại Thủ đô Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Bình và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Lũy Đá Rồng đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp thành phố
Tối 29-8, UBND xã Chiên Đàn tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp thành phố “Lũy Đá Rồng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi lễ.
Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn
Tại Hội thảo “Kết nối chuỗi cung ứng và giải pháp hạ tầng phòng sạch” diễn ra chiều 30-8, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về vận hành các phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở tại các trường đại học công lập; kết nối chuỗi cung ứng đầu - cuối; hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu và phát triển, từng bước làm chủ công nghệ.
Khánh thành trùng tu nhà thờ Tiền hiền Quan Châu
Sáng 31-8, tại tổ dân phố Quan Châu (phường Hòa Xuân), Hội đồng chư phái tộc làng Quan Châu tổ chức lễ khánh thành trùng tu nhà thờ Tiền hiền Quan Châu - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Phường Hoà Cường và CLB Cẩm Chánh đoạt giải Nhất đua thuyền truyền thống Đà Nẵng 2025
Sáng 31-8, tại khuôn viên phía Nam cầu sông Hàn diễn ra lễ khai mạc Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng - VTV8, thu hút 26 đội thi với 520 vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi lễ.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!