Thơ mộng hồ Trà Lý (xã Duy Xuyên)
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 45km, Hội An khoảng 25km, hồ Trà Lý (xã Duy Xuyên) trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên.
Đến với hồ Trà Lý, du khách dễ dàng cảm nhận không gian yên bình, được bao bọc bởi núi non xanh biếc, mặt hồ trong veo, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời.
Vào mùa hè, khi mực nước rút xuống, lòng hồ dần lộ ra những thảm cỏ xanh rì, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa lãng mạn. Trên bãi cỏ, những gốc cây khô còn sót lại trở thành điểm nhấn độc đáo, được cỏ dại phủ kín, mang đến vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút.
Không gian rộng mở, thoáng đãng của hồ Trà Lý rất phù hợp cho các hoạt động dã ngoại như cắm trại, chụp ảnh, câu cá hay tổ chức những buổi picnic cùng gia đình, bạn bè. Đặc biệt, thời điểm hoàng hôn, khi ánh nắng dịu dần, cả khu vực như chìm trong sắc vàng ấm áp, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có.
Không chỉ có giá trị cảnh quan, khu vực hồ Trà Lý còn góp phần tạo nên không gian sinh thái tự nhiên với thảm thực vật xanh và sự xuất hiện của nhiều loài chim, trong đó có cò trắng.
Những năm gần đây, cùng với xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, hồ Trà Lý dần được nhiều du khách biết đến thông qua mạng xã hội và các hội nhóm du lịch. Vào các dịp cuối tuần, lượng khách đổ về ngày càng đông, đặc biệt là giới trẻ từ các phường trung tâm thành phố Đà Nẵng, Hội An và các khu vực lân cận.
Người đến để thư giãn, người tìm kiếm không gian sáng tạo nhiếp ảnh, người đơn giản chỉ muốn “đổi gió” sau những ngày làm việc căng thẳng.
Theo ghi nhận trên Google Maps, hồ Trà Lý hiện được người dùng đánh giá ở mức 4,9 sao với 34 lượt nhận xét. Nhiều du khách để lại những cảm nhận tích cực như: “Buổi sáng nắng đẹp, cỏ xanh, thiên nhiên bình yên, dễ chịu, buổi tối có thể chụp milky way rất đẹp!” hay “Cảnh đẹp, ngắm hoàng hôn mà quên trời tối”...
Với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, hồ Trà Lý đang dần trở thành điểm đến mới, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch trải nghiệm tại Đà Nẵng.
Cách không xa hồ Trà Lý là những đầm sen Trà Lý cũng rất đẹp, xứng đáng để mọi người ghé thăm, trải nghiệm cảnh sắc làng quê xứ Quảng.
Quét mã QR dưới đây để xem đường dẫn đến hồ Trà Lý.
ĐÌNH NGUYÊN
Đánh giá bài viết:
Tin Du khách
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Hiệu quả tín dụng chính sách từ cơ sở
Từ những khoản vay ưu đãi, tín dụng chính sách đang từng bước tạo sinh kế bền vững, mở ra cơ hội vươn lên, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế người dân.
Lên Trà My, nhớ ghé thăm làng Mường
Rời phố thị ồn ào, ngược lên núi phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng trên cung đường Quốc lộ 40B uốn lượn quanh co, du khách như bước vào một thế giới khác – nơi núi rừng ôm trọn những bản làng yên bình và thời gian dường như trôi chậm lại. Trong hành trình ấy, xã Trà My hiện lên như một điểm dừng chân lý tưởng. Bạn hãy ghé vào làng Mường để trải nghiệm những điều thú vị cuộc sống vùng cao.
Thăm rừng Bác Năm Công – Hành trình về nguồn giữa đại ngàn Ngọc Linh
Nằm giữa núi rừng xanh thẳm tại xã Nam Trà My, “Rừng Bác Năm Công” là điểm đến đặc biệt dành cho du khách yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu lịch sử cách mạng. Không chỉ đơn thuần là một khu rừng nguyên sinh, nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn sâu đậm về cuộc đấu tranh cách mạng của quân và dân vùng cao của Đà Nẵng.
Khám phá Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch giữa không gian phố cổ
Nằm giữa lòng Phố cổ Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch là nơi lưu giữ gần 400 hiện vật có niên đại từ thế kỷ IX–X đến thế kỷ XIX, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Hội An trong mạng lưới giao thương quốc tế.
[Infographic] - Đại hội Đảng XIV: Mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!