Xứng danh Anh hùng… Kỳ 7: Vì Nhân dân phục vụ – mệnh lệnh từ trái tim

Sau những chiến công trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, điều làm nên giá trị bền vững của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng không chỉ nằm ở những chuyên án lớn hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở hàng triệu việc làm thầm lặng mỗi ngày vì Nhân dân. Đó là hình ảnh người cán bộ Công an cơ sở gần dân, sát dân; những chiến sĩ không quản ngày đêm có mặt khi người dân cần; những việc làm bình dị nhưng góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Những bước chân vượt núi, băng rừng đến gần dân hơn

Giữa những thôn bản vùng cao, những khu dân cư nơi đô thị hay trong những thời khắc người dân đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn hiện diện bằng sự tận tụy, trách nhiệm và sẻ chia. Không chỉ đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng còn đang từng ngày xây dựng một thế trận đặc biệt - thế trận lòng dân, được tạo nên từ sự gần gũi, niềm tin và những việc làm xuất phát từ trái tim.

Từ đại ngàn Trường Sơn, nơi những ngôi nhà của đồng bào Cơtu nằm nép mình bên những triền núi, có những bản làng mà hành trình đến được không chỉ tính bằng quãng đường, mà còn bằng sự kiên trì và lòng quyết tâm. Với nhiều người, đó là một chuyến đi đầy thử thách. Nhưng với những cán bộ Công an xã Avương, đó lại là công việc quen thuộc - hành trình tìm đến với Nhân dân.

Con đường vào thôn Aur, xã Avương vẫn gập ghềnh như những ngày đầu Trung tá Hồng Minh Hiển đặt chân đến vùng đất này. Hôm ấy, Trung tá Hồng Minh Hiển cùng đồng đội vượt hàng chục kilômét đường rừng để đến thôn Aur. Không phải để truy bắt một đối tượng nguy hiểm, cũng không phải giải quyết một vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Họ đến để gặp bà con, nghe người dân chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, tìm hiểu những điều còn vướng mắc và cùng nhau tháo gỡ.

“Muốn giữ được bình yên thì trước hết phải hiểu dân, gần dân và được Nhân dân tin tưởng”, Trung tá Hồng Minh Hiển chia sẻ.

Trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Avương, Trung tá Hồng Minh Hiển đã tích cực tham gia cùng đồng chí, đồng đội.

Cuối năm 2025, khi đang công tác tại Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng, anh tình nguyện xin thôi nhiệm vụ chỉ huy để về nhận công tác tại Công an xã Avương - địa bàn biên giới với hơn 95% đồng bào Cơtu sinh sống, địa hình phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Đó không đơn thuần là sự thay đổi vị trí công tác, mà là lựa chọn của một người chiến sĩ muốn được trực tiếp gắn bó với cơ sở, được gần dân hơn và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ nơi bắt đầu.

Gần 10 năm làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trung tá Hồng Minh Hiển hiểu rằng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách, mà trước hết bắt nguồn từ sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Vì vậy, những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương bắt đầu từ những việc giản dị nhất: đi từng thôn, gặp từng hộ dân, lắng nghe từng câu chuyện đời thường.

Ở vùng biên giới ấy, người chiến sĩ Công an không chỉ là người thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn là người bạn, người thân quen của bà con.

Có khi là một buổi tuyên truyền pháp luật. Có khi là hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Có khi chỉ là cuộc trò chuyện bên hiên nhà để hiểu thêm phong tục, tập quán và những khó khăn mà bà con đang đối mặt.

Bằng sự chân thành và kiên trì, khoảng cách giữa lực lượng Công an với người dân dần được rút ngắn. Sự tin tưởng được hình thành từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực mỗi ngày.

Không chỉ gần dân, Trung tá Hồng Minh Hiển còn dành nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ vùng cao. Anh phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các trường học, kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần gieo thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập.

Với đồng bào nơi vùng biên, những việc làm ấy có thể bắt đầu từ điều rất nhỏ, nhưng lại góp phần tạo nên những thay đổi lớn - đó là sự gắn kết giữa Công an với Nhân dân.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương nhận xét: “Đồng chí Hồng Minh Hiển là hình mẫu của tinh thần gần dân, sát dân. Sự tận tụy ấy góp phần làm cho hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi hơn trong lòng Nhân dân”.

Từ những thôn bản xa xôi đến các khu dân cư giữa lòng đô thị, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” đang được lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.

Đó là những ca trực ngoài giờ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; là những tin báo được tiếp nhận nhanh hơn qua các kênh tương tác trực tuyến; là những hệ thống camera an ninh hỗ trợ phòng ngừa tội phạm; là những tổ tuần tra ngày đêm giữ bình yên trên từng tuyến phố.

Bởi với người chiến sĩ Công an, gần dân không chỉ là phương châm công tác, mà là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn: muốn bảo vệ Nhân dân, trước hết phải hiểu Nhân dân.

Những người có mặt đầu tiên nơi hiểm nguy rình rập

Trong ký ức của nhiều người dân Đà Nẵng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xuất hiện giữa những thời khắc khó khăn nhất đã trở nên quen thuộc.

Đó là ánh đèn xe xuyên qua màn mưa trong những đêm bão lớn. Là những bộ quân phục ướt sũng khi cùng người dân chống chọi với dòng nước lũ. Là những bước chân vội vàng hướng về nơi nguy hiểm nhất để cứu giúp người dân. Ở bất kỳ thời điểm nào, khi Nhân dân cần, lực lượng Công an luôn có mặt.

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình - là “Mệnh lệnh từ trái tim”.

Trong những trận mưa lũ, bão lớn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, có mặt tại những khu vực bị chia cắt để tìm kiếm, cứu hộ, hỗ trợ người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố băng qua các điểm sạt lở để đến với bà con vùng bị cô lập trong mùa mưa bão 2025.

Có người nhiều ngày liên tục bám địa bàn, ngủ vội trong điều kiện thiếu thốn. Có người đối mặt với nguy cơ sạt lở, nước xiết để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng phía sau tất cả không phải là mong muốn được ghi nhận, mà đơn giản là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố từng nhấn mạnh: “Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì trước hết phải giữ được niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, lực lượng Công an thành phố luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và phục vụ Nhân dân bằng những việc làm cụ thể”.

Đó không chỉ là một định hướng trong công tác, mà đã trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an thành phố.

Niềm tin ấy được tạo nên từ những việc làm tưởng chừng rất bình dị. Đó là khi người dân gặp khó khăn tìm đến Công an để được hỗ trợ. Là khi một người cao tuổi được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hành chính. Là khi một đứa trẻ đi lạc được đưa về với gia đình. Là khi một người từng có lỗi lầm được giúp đỡ, tạo cơ hội làm lại cuộc đời.

Những việc làm ấy có thể không tạo nên những chiến công vang dội, không được ghi nhận bằng những con số lớn, nhưng lại là những dấu ấn bền vững trong lòng Nhân dân.

Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong những ngày thành phố Đà Nẵng căng mình chống dịch Covid-19. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã trở thành những người ở tuyến đầu: kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh tại khu cách ly, truy vết các trường hợp liên quan, vận chuyển lương thực, thuốc men, hỗ trợ người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Có những chiến sĩ nhiều tháng chưa được về nhà. Có những người làm việc liên tục trong điều kiện áp lực, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nhưng vẫn kiên trì bám nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại phường Hải Châu, vẫn nhớ hình ảnh những cán bộ Công an làm nhiệm vụ trong những ngày thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. “Có những đêm mưa rất lớn, nhìn thấy các anh vẫn đứng ở chốt kiểm soát đến sáng, người dân chúng tôi rất xúc động. Trong lúc khó khăn nhất, thấy màu áo Công an là thấy yên tâm hơn”, bà Lan chia sẻ.

Không chỉ trong thiên tai, dịch bệnh, ở những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống thường ngày, hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân vẫn hiện diện bằng những việc làm âm thầm.

Đó là những lần hỗ trợ người gặp nạn giữa đêm khuya. Là những chuyến tìm kiếm người mất tích, giúp người đi lạc trở về với gia đình. Là những cán bộ Công an cơ sở kiên trì cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giúp họ thay đổi nhận thức, có cơ hội hòa nhập cộng đồng… Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, đều góp phần bồi đắp một giá trị lớn lao: niềm tin của Nhân dân.

Trở lại với những cung đường vùng cao Avương, khi chiều xuống trên những thôn bản giữa đại ngàn Trường Sơn, Trung tá Hồng Minh Hiển cùng đồng đội vẫn tiếp tục những chuyến đi đến từng hộ dân.

Ở nơi ấy, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với tội phạm hay xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Giữ bình yên còn là xây dựng lòng tin, là để mỗi người dân, dù ở giữa đô thị sầm uất hay nơi thôn bản xa xôi, đều cảm nhận được rằng phía sau mình luôn có lực lượng Công an đồng hành, sẻ chia và bảo vệ. Và đó cũng chính là giá trị cốt lõi đã làm nên hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân qua nhiều thế hệ.

Từ những cán bộ Công an ngày đêm bám địa bàn trong những năm tháng chiến tranh, đến những người chiến sĩ hôm nay vượt núi, băng rừng, ứng trực giữa thiên tai, dịch bệnh hay lặng lẽ giải quyết từng việc nhỏ cho người dân, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt lợi ích, sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết. Bởi “Vì Nhân dân phục vụ” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là lời nhắc nhở, là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

ĐĂNG NGUYÊN

Hoạt động của các sở, ngành và địa phương

Thành phố 4 AN

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo mua bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (sinh năm 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên bị lạc trên bán đảo Sơn Trà

Rạng sáng 03-8, Công an phường Sơn Trà phối hợp nhiều lực lượng đã kịp thời tìm thấy một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà sau nhiều giờ xuyên đêm tổ chức tìm kiếm.

Thành lập bộ phận tiếp nhận phản ánh, tố giác của người nộp thuế trong Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế thành phố ban hành Quyết định số 2241/QĐ-DAN thành lập Bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, tố giác của người nộp thuế trong quá trình thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 08-5-2026 của Cục Thuế.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với trường hợp đăng tải thông tin xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội

Công an xã Sơn Cẩm Hà vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.K.H (SN 1994, trú xã Sơn Cẩm Hà) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây ghi số đề giao dịch gần 8 tỷ đồng

Sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố đấu tranh thành công Chuyên án 626D, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này gần 8 tỷ đồng.

Khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt 835 triệu đồng bằng thủ đoạn vay tiền để chuyển nhượng ki-ốt chợ

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1978, trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

65 năm sau thảm họa da cam: Viết tiếp hành trình xoa dịu nỗi đau

Người mẹ ngoài 70 tuổi vẫn đều đặn bón từng thìa cơm cho người con nằm bất động trên giường. Người cha, một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, đã ra đi nhiều năm trước. Trong căn nhà nhỏ ấy, bom đạn đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn hiện diện mỗi ngày...

Người dân Núi Thành tự nguyện hiến đất mở đường

Trên những tuyến đường giao thông quanh xã Núi Thành, câu chuyện về lòng dân đồng thuận hiến đất, tự nguyện phá dỡ tường rào để chính quyền mở đường đang lan tỏa như một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ thôn Tịch Tây đến thôn Tam Giang, hàng chục hộ dân đã không ngần ngại “nhường” một phần đất đai, tài sản của gia đình mình để đổi lấy những con đường rộng rãi, khang trang cho quê hương.

Xử phạt nhiều trường hợp đổ rác, đổ xà bần trái quy định tại phường An Khê

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp đổ rác, đổ xà bần trái quy định trên địa bàn phường An Khê đã bị Công an phường phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt hàng chục triệu đồng.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu